Gần đây, khu vực miền Nam Trung Quốc xuất hiện một đợt đỉnh lây nhiễm COVID-19. Tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 tại các bệnh viện giám sát trên toàn quốc đã liên tục tăng từ khoảng 1,1% vào cuối tháng 4 lên 11,9% trong tuần thứ hai của tháng 7 (từ ngày 6–12/7).

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo bài viết đăng ngày 19/7 của South Reviews (南风窗), tạp chí trực thuộc Tập đoàn Báo chí Nhật báo Quảng Châu, kể từ đầu tháng 7, số ca nhiễm COVID-19 đến khám tại các phòng khám sốt ở một số bệnh viện miền Nam Trung Quốc lại gia tăng.

Các bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng khác nhau. Một số người ban đầu bị đau họng nghiêm trọng, đến ngày hôm sau thì xuất hiện ho và sốt. Một số người khác không sốt cao rõ rệt, nhưng cảm thấy đau nhức toàn thân và mệt mỏi. Cô Tưởng Dụ, sống tại Quảng Châu, cho biết sau một chuyến du lịch, cô và người thân trong gia đình dường như đều đã mắc COVID-19. Cô nói với South Reviews rằng: “Cổ họng khô và đau rát dữ dội”, đồng thời cho biết mình còn bị sốt và chảy nước mũi.

Anh Lâm Siêu, quê ở Trường Sa, cũng nhận thấy trong tuần qua ngày càng có nhiều đồng nghiệp xin nghỉ ốm. Anh nói: “Buổi chiều, văn phòng cũng liên tục vang lên tiếng ho”. Anh lặng lẽ đeo khẩu trang khi làm việc và chỉ tháo ra sau khi về nhà.

Bài báo cho biết toàn bộ các ca mắc trong nước được báo cáo trong tháng 6 đều thuộc các biến thể Omicron, trong đó biến thể NB.1.8.1 và các dòng phụ chiếm hơn 95%.

Ngoài ra, số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) công bố ngày 16/7 cho thấy tỷ lệ dương tính với COVID-19 trong số các ca mắc hội chứng cúm đến khám tại các khoa cấp cứu và ngoại trú của các bệnh viện giám sát trọng điểm trên toàn quốc đã tăng lên 11,9% trong tuần từ ngày 6–12/7.

Trong khi đó, tỷ lệ dương tính với COVID-19 trong nhóm bệnh nhân có triệu chứng giống cúm trên toàn quốc chỉ khoảng 1,1% vào cuối tháng 4, tăng lên 2,0% vào cuối tháng 5 và đạt 6,4% vào cuối tháng 6. Trong tháng 6, Trung Quốc ghi nhận thêm 79.000 ca COVID-19 được xác nhận, trong đó có 130 ca nặng và 1 ca tử vong.

Ngày 19/7, các chủ đề như “COVID lại xuất hiện”“Miền Nam xuất hiện đỉnh dịch COVID mới” đã lọt vào danh sách tìm kiếm thịnh hành trên Weibo, thu hút sự quan tâm rộng rãi khi nhiều người chia sẻ tình hình lây nhiễm xảy ra với bản thân họ và những người xung quanh.

Một cư dân mạng viết: “Âm tính rồi mà vẫn ho mãi”.

Người khác cho biết: “Tôi vừa dương tính”.

Một người khác chia sẻ: “Tôi vừa khỏi bệnh. Tôi đã bị sốt cao 3 ngày, đau nhức cơ 3 ngày và phải cầm cự bằng ibuprofen”.

Những bình luận khác gồm:

“Đã sang ngày thứ năm mà vẫn mệt rã rời.”

“Văn phòng đầy tiếng ho, toàn kiểu ho có đờm đặc.” 

“Tôi vừa khỏi, lần này còn nặng hơn lần đầu. Sốt cao 4 ngày, ho hơn 2 tuần, leo cầu thang cũng thấy kiệt sức”

Một cư dân mạng khác viết: “Tôi cũng dương tính. Ban đầu khàn tiếng, sau đó ho liên tục. Đã ho hơn một tuần rồi, có lúc ho đến mức không thở nổi. Tôi cũng không biết nên uống thuốc gì. Đi bệnh viện thì thấy quá phiền, nhưng cơn ho mãi không dứt”.

Một người khác bình luận: “Đau họng như dao cắt, đau nhức khắp người, sốt tái đi tái lại và ho. Đến bệnh viện họ cũng không xét nghiệm xem có dương tính hay không. Bác sĩ nói dù có dương tính thật thì cũng không có thuốc đặc trị, xét nghiệm cũng chẳng để làm gì”.

Một số cư dân mạng khác chia sẻ:

“Rất nhiều người xung quanh tôi cũng bị cảm, đều có các triệu chứng giống COVID.” 

“Hôm qua người đàn ông ở phòng bên cạnh nhà nghỉ ho suốt, đau họng cả đêm. Hôm nay trên tàu cao tốc cũng có một phụ nữ trong cùng toa có triệu chứng y hệt. Tôi nhận thấy ngày càng nhiều người xung quanh có triệu chứng giống cảm cúm, nhưng nặng hơn cảm thông thường. Tôi cứ tưởng là một loại cúm nào đó, hóa ra là COVID.”

Một số bình luận khác viết:

“Tôi cảm giác mình đã mắc COVID lần thứ 3 hoặc thứ 4 rồi.” 

“Tôi dương tính cách đây 4 tuần mà đến giờ di chứng vẫn chưa hết.” 

“Hết đợt này đến đợt khác. Gia đình tôi cứ khoảng nửa năm lại có một đợt, từng người lần lượt mắc bệnh, cảm giác như hệ miễn dịch của mỗi người đều bị bào mòn.”

Nhiều cư dân mạng cũng bình luận:

“COVID chưa từng biến mất!” 

“Xin đừng dùng từ ‘lại’!” 

“Nó chưa bao giờ rời đi, mọi người vẫn nên đeo khẩu trang.” 

“Thực ra nó chưa bao giờ chấm dứt, chỉ là không còn được đưa tin nữa.” 

“Nó vẫn luôn tồn tại, chưa từng biến mất.” 

“Chẳng phải COVID thường bùng phát vào mùa đông sao? Sao mùa hè cũng lây lan thế này…”