Thông tin lan truyền cho biết, ngày 17/4, tại Bắc Kinh, hàng chục cảnh sát vũ trang mặc đầy đủ trang bị, cầm khiên, đã cưỡng chế cạy cửa xông vào nhà một hộ dân để khám xét. Chủ nhà là một cựu quân nhân đã lớn tiếng quát mắng, chất vấn họ rốt cuộc muốn làm gì, ai là người chỉ huy. Tuy nhiên, các cảnh sát vũ trang đều cúi đầu im lặng, thậm chí xua tay không thừa nhận mình là người phụ trách. Hiện đoạn video đã bị xóa.

Một lượng lớn cảnh sát vũ trang ở Bắc Kinh đã xông vào nhà dân để khám xét. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)

Một tài khoản có ảnh hưởng trên nền tảng X là 李老师不是你老师 đã đăng tải video cho biết, ngày 17/4, tại Bắc Kinh, hàng chục cảnh sát vũ trang cầm khiên, trang bị đầy đủ đã cưỡng chế phá cửa xông vào nhà một cư dân, lục soát khắp nơi trong nhà. Chủ nhà lớn tiếng yêu cầu họ rời đi, nhưng tất cả đều im lặng. Hiện video này đã bị nền tảng gỡ bỏ.

Trong video, người đàn ông tỏ ra phẫn nộ và lớn tiếng chất vấn: “Các anh là ai? Ai dẫn đội? Đây là nhà dân, biết không? Mời các anh ra ngoài trước! Có việc gì thì để người chỉ huy của các anh nói chuyện với tôi, được không? Đây là nhà dân, là không gian riêng tư của tôi, hiểu chưa? Tất cả ra ngoài!” Nhưng các cảnh sát vũ trang hầu hết đều cúi đầu, không nói gì, đứng im tại chỗ.

“Hành vi của các anh bây giờ là vi phạm pháp luật!” người đàn ông liên tục chất vấn: “Có người chỉ huy không? Có lãnh đạo không? Biết các anh đang vi phạm pháp luật không? Các anh xông vào nhà tôi để làm gì?” Ông chỉ vào một cảnh sát vũ trang và hỏi: “Anh là tiểu đội trưởng à?” Người này dường như sợ hãi, không dám nói, vội xua tay.

Video cho thấy, phần lớn các cảnh sát vũ trang đều dùng giấy trắng A3 che đi dòng chữ “cảnh sát vũ trang” trên khiên. Chủ nhà yêu cầu người thân gọi cảnh sát, và trong quá trình gọi điện có tiết lộ địa điểm xảy ra vụ việc là tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, đường Văn Uyển, khu dân cư Áo Mỹ Gia Viên, đơn nguyên 1201.

Đối diện với căn phòng đầy những cảnh sát vũ trang đeo khẩu trang, cầm khiên, người đàn ông tức giận hét lên: “Tôi cũng từng là lính, từng ra chiến trường! Đảng viên đứng ra phía trước! Cán bộ đứng ra phía trước! Sao lại để lính đứng ở phía trước? Lính đều là vô tội!”

“Nhìn xem các anh đã giáo dục những người lính này thành cái gì rồi? Người ta gửi con vào quân đội là để học điều tốt, xem các anh đã dạy thành cái gì rồi? Đây đều là con của ai chứ? Không phân biệt đúng sai, không biết tốt xấu, không phân biệt thơm thối, đẹp xấu! Các anh tự ý xông vào nhà người khác là hành vi vi phạm pháp luật, biết không?”

Cư dân mạng Trung Quốc đại lục đã để lại nhiều bình luận: “Mức độ đáng sợ quá lớn”, “Mỗi nơi đều có ‘lằn ranh đỏ’ của riêng mình”, “Bạn đã ‘bị chọn trúng’ rồi”, “Trong đêm đã gỡ bỏ khẩu hiệu ‘có lệnh là trở về’ trên xe”, “Có thể là lực lượng vũ trang điều từ nơi khác đến”, “Cảnh sát vũ trang mặc thường phục?”, “Ai cấp quyền vậy?”, “Hãy để lãnh đạo cấp cao ra trả lời”.

Cư dân mạng trên nền tảng X cũng bàn tán sôi nổi: “Trời ơi, cảnh tượng này thật đáng sợ, không nói đến pháp luật, chỉ ‘phục tùng mệnh lệnh cấp trên’”, “Ở trong vực sâu, bạn thậm chí không còn là chính mình, dù từng đi lính cũng chỉ là một bộ phận của tổ chức”, “Không cần lệnh khám xét hay lệnh bắt giữ, tất cả đều do Đảng quyết định”, “Bản chất của cộng sản Trung Quốc không thay đổi.”

“Chỉ cần là người còn có liêm sỉ, cả đời này cũng sẽ cảm thấy day dứt vì trải nghiệm như vậy”, “Ở Trung Quốc, ai có quyền thì lời người đó là luật, có vi phạm hay không là do họ quyết định”, “Một cựu binh ở nhà mình mà bị hàng chục cảnh sát vũ trang cầm khiên bao vây khám xét, lại còn phải tự hét lên ‘xâm nhập trái phép là vi phạm pháp luật’! Đây không phải thực thi pháp luật, mà là thổ phỉ vào làng! Thật quá lạnh lòng!”

Cũng có cư dân mạng nói: “Quân đội nhân dân! Trung thành với Đảng! Rốt cuộc là quân đội của Đảng hay là tay sai! Cha mẹ miền Bắc gửi con vào quân đội để đàn áp cha mẹ của con em miền Nam, rồi cha mẹ miền Nam lại gửi con vào quân đội để đàn áp cha mẹ miền Bắc! Cứ như vậy lặp lại thì Đảng có thể giữ vững giang sơn! ‘Gia tộc Triệu’ có thể đời đời nô dịch người Trung Quốc!”

“Tôi đi lính là sai, tôi vào Đảng là sai!”

Ngày 9/6/2025, tại một bến xe ở thành phố Tĩnh Giang, Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc, một cựu quân nhân Trung Quốc khi đi khiếu kiện đã bị cảnh sát chặn lại. Đối diện với nhiều cảnh sát đặc nhiệm và người dân xung quanh, anh đã hét lên: “Hôm nay tôi thừa nhận với các đồng đội một sai lầm: tôi đi lính là sai, 15 năm quân ngũ của tôi là sai, tôi vào Đảng là sai!”

Một cựu “thủ trưởng” trong quân đội Trung Quốc đã gửi thư ngỏ tới các quân nhân với tiêu đề: “Các bạn phải bảo vệ không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Gần đây, một bức thư ngỏ của một cựu quân nhân mang tên “Thư gửi quân nhân Trung Quốc: Trọng trách của lịch sử và lời kêu gọi của thời đại” đã lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Trong thư nêu rằng, với tư cách là một người từng giữ chức vụ trong quân đội, ông viết bức thư này “vì Trung Quốc hiện đang đứng trước thời khắc tiền đề của một biến động lịch sử lớn”. Là lực lượng nòng cốt của quốc gia, các bạn đang ở bước ngoặt lịch sử, lựa chọn đứng về phía nào sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai Trung Quốc.

Bức thư viết: “Đảng phái không phải là quốc gia, bất kỳ đảng phái nào cũng không có quyền đại diện cho quốc gia. Quân đội của nhân dân tuyệt đối không có nghĩa vụ trung thành với bất kỳ đảng phái nào”.

Thư ngỏ tiếp tục: “Đảng chỉ huy súng là sai. Không một đảng phái nào có quyền chiếm hữu quân đội, coi và sử dụng nó như công cụ để duy trì chế độ chuyên chế của một đảng”.

Bức thư nhấn mạnh: “Hy vọng các bạn ghi nhớ: Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc, cũng không có tư cách đại diện cho toàn bộ quốc gia, càng không có tư cách đại diện cho nhân dân. Các bạn phải bảo vệ không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà là Trung Quốc; các bạn phải trung thành không phải với một tổ chức nào, mà là toàn thể nhân dân Trung Quốc!”

Vision Times