Tin đồn: Ông Tần Cương đã chết; 12 người đã bị xử tử cùng ngày
- Thái Tư Vân
- •
Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã mất tích gần 3 năm, đến nay sống hay chết bên ngoài vẫn không rõ. Dù năm ngoái có hình ảnh lan truyền cho thấy ông xuất hiện tại Trung tâm Nghệ thuật Khải Hạo, nhưng khi đó đã có người nghi ngờ đó là người đóng thế. Tin rò rỉ mới nhất cho rằng có 3 nguồn tin xác nhận ông đã chết, và cùng ngày có 12 người bị xử tử.
Ngày 23/4, blogger nổi tiếng Vi Vũ trong chương trình “Vi Vũ nhìn thế gian” tiết lộ rằng một khán giả đã gửi email mã hóa để cung cấp thông tin: Tần Cương đã chết, cùng ngày còn có 11 người khác bị xử tử. Nguyên nhân bị xử tử không phải là “vụ Phó Hiểu Điền” như bên ngoài đồn đoán, mà còn có nội tình khác.
Người cung cấp tin nhấn mạnh rằng 3 nguồn gồm lãnh đạo cấp cao quân đội, Học viện Quan hệ Quốc tế Nam Kinh và hệ thống kỷ luật đều xác nhận Tần Cương đã chết, bị xử tử bằng tiêm thuốc. Cùng ngày có 12 người bị hành hình, trong đó có 10 người thuộc Lực lượng Tên lửa, cùng với con trai của cựu tư lệnh Lý Ngọc Siêu. Thời điểm họ bị bắt là đúng ngày phái đoàn Nga đến thăm.
Tháng 7/2023, có tin đồn rằng tư lệnh Lực lượng Tên lửa Lý Ngọc Siêu bị cơ quan chống tham nhũng quân đội đưa đi điều tra. Ngoài ra, phó tư lệnh Lưu Quang Bân và cựu phó tư lệnh Trương Chấn Trung cũng bị bắt.
Gần như cùng lúc, dư luận chú ý rằng Tần Cương – khi đó là Ngoại trưởng – đã biến mất. Tháng 6/2023, chưa đầy 7 tháng sau khi nhậm chức, ông đột ngột biến mất khỏi công chúng.
Theo STNN, Tần Cương từng là người phát ngôn Bộ Ngoại giao, công sứ tại Anh, Cục trưởng Cục Thông tin, Cục trưởng Lễ tân, năm 2018 được thăng làm Thứ trưởng Ngoại giao, năm 2021 làm Đại sứ tại Mỹ. Cuối năm 2022, ông thay Vương Nghị làm Ngoại trưởng, tháng 3/2023 được bầu làm Ủy viên Quốc vụ, trở thành lãnh đạo trẻ nhất lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, ngày 25/6/2023, sau khi gặp gỡ các nhà ngoại giao từ Việt Nam, Nga…, ông đột nhiên biến mất hơn một tháng. Đến ngày 25/7 cùng năm, ông bị miễn nhiệm chức Ngoại trưởng, trở thành người có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Thông cáo bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XX vào tháng 7/2024 cho biết chấp nhận đơn từ chức của Tần Cương, miễn nhiệm chức Ủy viên Trung ương, nhưng vẫn gọi ông là “đồng chí”.
Có tin cho rằng ông bị xử lý nội bộ vì “vấn đề tác phong sinh hoạt”. Trong thời gian mất tích, trên mạng lan truyền nhiều tin như “bị ép tự sát”, “bị tiêm chết”.
Tháng 9/2025, tờ Washington Post dẫn lời quan chức Mỹ cũ nói rằng ông được bố trí làm việc ở Nhà xuất bản Thế giới Tri thức thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhưng nhân viên ở đó nói không biết. Sau đó, Minhpao dẫn nguồn tin Bắc Kinh cho biết nơi này có một người trùng tên.
Ngày 27/9 cùng năm, tại lễ tưởng niệm cựu đại sứ Quan Trình Viễn, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói rằng đã xác minh Tần Cương không có vấn đề chính trị hay kinh tế, chỉ là rắc rối tình cảm với Phó Hiểu Điền, và ông đã “nghỉ hưu an toàn”.
Tháng 10/2025, nhiều blogger trên nền tảng X đăng ảnh cho thấy Tần Cương xuất hiện tại lễ hội âm nhạc quốc tế ở Bắc Kinh. Có người tin đó là ông thật, nhưng cũng có người nghi ngờ là người đóng thế.
Tháng 3/2026, Minhpao đưa tin ông đã bị giáng cấp xuống cấp phó bộ và nghỉ hưu sớm. Vi Vũ đặt câu hỏi: nếu chỉ bị giáng chức nghỉ hưu, tại sao hoàn toàn biến mất khỏi công chúng? Cô tin rằng ông đã chết, và tin đồn ban đầu là ông bị tiêm chết.
Ngoài Tần Cương, người cung cấp tin còn nhắc đến Jack Ma. Người này nói rằng năm 2023 Jack Ma trở về Trung Quốc vì bị gây áp lực liên quan đến con riêng. Nhiệm vụ của ông là giúp thu thập dữ liệu toàn diện của người dân như nhóm máu, DNA, quan hệ xã hội, tài khoản ngân hàng… rồi lưu trữ.
Đổi lại, chính quyền hứa cho ông một vị trí trong hệ thống và cho phép xây dựng nền tảng thanh toán toàn cầu cạnh tranh với PayPal hoặc Visa.
Theo truyền thông Trung Quốc, tháng 3/2023 Jack Ma thăm trường Vân Cốc ở Hàng Châu, tháng 7 xuất hiện tại trụ sở Alibaba. Trước đó ông sống ở nước ngoài hơn một năm.
Tháng 2/2025, ông xuất hiện tại Alibaba Hàng Châu để chủ trì họp chiến lược AI, được xem là “sự trở lại chính thức”.
Tuy nhiên, Vi Vũ cho rằng lý do quay về như nguồn tin nói đáng tin hơn. Bà cho rằng nếu Jack Ma hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học thì đó là việc rất nghiêm trọng.
Ngoài ra, nguồn tin còn nói việc kiểm soát xe điện là để thử mức chịu đựng của dân, bước tiếp theo là lấy tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường chứng khoán.
Người này cũng nói hệ thống lương hưu ở Giang Tô gặp vấn đề nghiêm trọng. Báo cáo kiểm toán năm 2025 cho thấy chính quyền địa phương đã sử dụng sai mục đích hơn 4,1 tỷ nhân dân tệ từ quỹ trợ cấp.
Ngoài ra còn có thông tin về việc xây dựng sân bay quân dân dụng và cơ sở quân sự trong khu dân cư, nhằm sử dụng dân thường làm “lá chắn”.
Vi Vũ nhận xét chiến lược “quân dân dung hợp”, “lấy dân che quân”, “lấy dân làm lá chắn” là vi phạm nghiêm trọng luật chiến tranh quốc tế.
Cư dân mạng bình luận: “Nội dung kỳ này thật chấn động, đặc biệt là việc 12 quan chức và tướng lĩnh bị tiêm tử hình.”; “Một ngoại trưởng của quốc gia lớn mà ba năm không rõ sống chết, thật đáng sợ!”; “Chừng nào chế độ này chưa sụp đổ, thế giới sẽ không tốt lên”.
Từ khóa Trung Quốc Tân Cương












![[VIDEO] “Tửu sắc tài khí bốn bức tường, người người giam hãm ở bên trong”](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/04/tuu-sac-tai-khi-4-buc-tuong-web-446x295.jpg)



















