TQ: Người dân Phúc Châu tiết lộ người khiếu kiện bị “chôn sống”, khiến tàn tật cả 2 chân
Hồng Vũ
•
Chia sẻ FB
Chia sẻ Twitter
Bình luận
Các biện pháp đàn áp tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với những người đi khiếu kiện liên tục bị phanh phui. Sau khi Bệnh viện Tâm thần Thần Khang ở thành phố Phúc Châu bị tố giam giữ hơn 400 người khiếu kiện, lại có thông tin cho rằng một người vì không chịu từ bỏ việc khiếu kiện đã bị quan chức chính quyền và công an đưa lên núi để “chôn sống”. Mặc dù cuối cùng được giải cứu, nhưng hai chân của người này bị tàn tật vĩnh viễn.Bệnh viện tâm thần Phúc Châu, Thần Khang đã hỗ trợ chính quyền bắt giữ và bức hại hơn 400 người khiếu nại. (Ảnh chụp màn hình từ video)
Người khiếu kiện ở Phúc Châu là Trần Tú Phương nói với Epoch Times rằng người đàn ông này khoảng hơn 40 tuổi, trước đây có công việc ổn định. Vì cho rằng mình là nạn nhân của một vụ án oan, ông không muốn từ bỏ việc khởi kiện chính quyền. Ban đầu, ông bị đưa đến Bệnh viện Tâm thần Thần Khang ở Phúc Châu để ngược đãi, sau đó bị “chôn sống”.
“Ông ấy rất đáng thương, trước đây có công việc ổn định. Cũng vì chuyện giải tỏa, ông ấy đi kiện chính quyền, rồi bị người ta đưa vào Bệnh viện Thần Khang giam giữ. Sau khi bị giam rất lâu rồi được thả ra, ông ấy lại tiếp tục khiếu kiện. Các cán bộ chính quyền và công an liền đưa ông ấy lên núi để ‘chôn sống’”.
Trần Tú Phương cho biết, người đàn ông bị chôn sống sau 3 giờ mới được người khác giải cứu, phần thân dưới bị tổn thương nghiêm trọng.
“Khoảng ba giờ sau khi bị chôn sống, có người đến cứu và đào ông ấy lên. Sau đó ông ấy được đưa đến bệnh viện điều trị. Có lẽ vì thời gian bị chôn quá lâu nên hai chân đã bị tàn tật. Hiện giờ ông ấy phải dùng hai chiếc nạng để đi lại”.
Trần Tú Phương cũng kể về một vụ việc khác. Một người khiếu kiện địa phương đến cơ quan chính quyền để khiếu nại. Nhân viên bảo vệ xua đuổi nhưng ông không chịu rời đi. Sau đó, một chiếc xe ba bánh được gọi đến, trực tiếp tông ngã và cán qua người ông. Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ông bị gãy một số xương sườn và cuối cùng tử vong.
“Chính quyền quá độc ác! Không phải chỉ độc ác một chút, mà là độc ác đến tận cùng. Những người như tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần để đàn áp còn được xem là nhẹ rồi”.
Trần Tú Phương, nay gần 80 tuổi, bản thân cũng là một người khiếu kiện. Vì không chịu từ bỏ việc khiếu nại và kêu oan, bà từng bị chính quyền địa phương cưỡng chế đưa vào Bệnh viện Tâm thần Thần Khang ở Phúc Châu. Bà từng nghe chính một bác sĩ nói rằng bệnh viện này đang giam giữ hơn 400 người khiếu kiện. Một số người vốn hoàn toàn bình thường sau đó bị đàn áp đến mức mắc bệnh tâm thần.
“Trong phòng bệnh của tôi có khoảng hơn 20 người. Có một người đàn ông vì đi khiếu kiện mà bị giam suốt 6 năm. Tôi thường nghe ông ấy la hét vào ban đêm. Ông ấy bị nhốt ngay đối diện khu phòng bệnh nữ của chúng tôi, rất đáng sợ”.
Theo bà Trần Tú Phương, chính quyền làm ngơ trước những vụ án oan xảy ra khắp Phúc Kiến. Sau khi Đoàn Thanh tra Trung ương vào làm việc tại đây năm 2024, hơn 60.000 người đã đến phản ánh các yêu cầu và khiếu nại trong năm đó, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Hiện nay, bà ước tính số người đã lên tiếng còn vượt xa con số 60.000.
“Chính quyền này bây giờ chẳng có ai quản, thật đáng sợ. Tất cả vấn đề ở Phúc Kiến đều không được giải quyết, họ tìm cách che đậy và đè chặt mọi thứ xuống. Ai đến Bắc Kinh hoặc bị tống vào bệnh viện tâm thần, hoặc bị đưa vào nhà tù, hoặc bị quản thúc ngay tại nhà”.
Người Công giáo ở Thượng Hải cho biết trong năm qua, chính quyền Trung Quốc đã siết chặt các hạn chế đối với hoạt động tôn giáo, ảnh hưởng đến nhiều mặt từ việc bán…