Con người ta ai cũng đều có nguyện vọng theo đuổi những điều tốt đẹp, đều mong muốn có được niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, họ lại không biết rằng niềm vui thực sự chính là buông bỏ, buông bỏ những suy nghĩ vị tư, buông bỏ sự chiếm hữu, làm cho người khác hạnh phúc và học cách tôn trọng người khác. Thực ra, hạnh phúc đến từ sự chúc phúc của người khác. Dùng tay nắm thật chặt thì sẽ có được hạnh phúc sao?

Chúng ta thích những chú chim vui vẻ, nhưng một khi chim bị nhốt vào lồng, nó sẽ mất đi niềm vui của sự tự do, chúng ta cũng không cảm nhận được niềm vui của tiếng hót nữa.

Chúng ta quan tâm con cái của mình, thường sẽ dành cho con những thứ mà bản thân cho là tốt, vì thế mà không ngần ngại làm tổn thương người khác, nhưng lại không biết rằng chỉ khi trẻ trải qua gian khổ chúng mới có thể thực sự trưởng thành. Đóa hoa trong nhà kính thì không thể hiểu được niềm vui thấy ánh mặt trời sau một đêm giông bão.

Có một câu chuyện rất nổi tiếng về hạnh phúc. Việc này bắt đầu khi vua Arthur phải thực hiện lời hứa tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi người phụ nữ muốn gì nhất. Đã đến thời hạn trả lời mà nhà vua vẫn chưa thể giải được câu đố này, và ông sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Trên đường đi nạp mạng, vua Arthur gặp một người phụ nữ xấu chưa từng thấy tên là Dame Ragnelle. Người phụ nữ nói rằng cô ta biết bí mật có thể cứu ông thoát chết. Tuy nhiên để đổi lấy câu trả lời, cô ta phải được kết hôn với bạn của vua, hiệp sĩ Gawain. Không còn cách nào khác, vua Arthur quay lại hỏi Gawain. Hiệp sĩ Gawain khi biết được đã chấp nhận kết hôn với Dame Ragnelle. Khi vua Arthur quay lại cùng Gawain, và chứng kiến Gawain chân thành hứa, Ragnelle đã nói với vua Arthur rằng: “Người phụ nữ mong muốn nhất là được quyết định cuộc đời của mình”. Câu trả lời đó đã thật sự cứu mạng nhà vua.

Hạnh phúc không phải là nắm giữ
(Tranh minh họa: Dall-E)

Đêm tân hôn, Gawain dù rất không nguyện ý, vẫn cố gắng đối xử tốt với Ragnelle như lời hứa của một hiệp sĩ. Và Gawain đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện Dame Ragnelle trở thành một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời. Nàng nói rằng vì bị phù phép, nàng chỉ có thể trở lại dáng vẻ xinh đẹp thật sự trong nửa ngày mà thôi, “Chàng mong muốn ta ban ngày là một mỹ nữ khi ở trước mặt bạn bè và ban đêm lại là người xấu xí, hay là muốn ta ban ngày là người xấu xí và tối đến là một mỹ nữ?”

Gawain nghĩ rồi đáp: “Như nàng đã từng nói, điều người phụ nữ mong muốn nhất là được quyết định cuộc đời của mình, vậy thì nàng hãy tự mình quyết định nhé”. Ragnelle đã quyết định cả ngày lẫn đêm đều sẽ là hình dáng của một mỹ nữ. Hóa ra nàng vốn bị mẹ kế là một mụ phù thủy nguyền rủa, và câu trả lời của Gawain đã giúp nàng thoát khỏi lời nguyền đó.

Hiệp sĩ Gawain có thể vì bạn bè mà hy sinh cá nhân, cũng có thể vì vợ mà hy sinh cá nhân, cuối cùng sự vị tha của anh lại được đền đáp. Hạnh phúc thực sự chính là hy vọng điều tốt cho người khác, hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của người khác. Chỉ khi người khác được đối xử tốt và hạnh phúc thì mặt tốt nhất của họ mới triển hiện ra trước mặt bạn, và bạn cũng sẽ hạnh phúc vì điều đó.

Hạnh phúc không phải là nắm giữ
Sự lựa chọn. (Tranh minh họa: Dall-E)

Có lẽ trên đời không có điều tốt hay điều xấu nào là tuyệt đối, tất cả đều là sự lựa chọn của sinh mệnh. Vậy nên, người tôn trọng sự lựa chọn của người khác chính là người biết thấu hiểu nhất, là người tốt nhất trong mắt người khác. Bản thân cũng vì thế mà cảm thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc thực ra rất giản đơn, tôn trọng người khác, thấu hiểu người khác, không áp đặt mong muốn của mình lên người khác, sẽ khiến người khác cảm thấy hạnh phúc. Tôn trọng sự lựa chọn của con cái thì bạn chính là cha mẹ tốt nhất, tôn trọng sự lựa chọn của cha mẹ thì bạn chính là người con tốt nhất, tôn trọng sự lựa chọn của bạn đời thì bạn chính là người bạn đời tốt nhất… Hạnh phúc không phải là nắm giữ, mà chính là sự cho đi và tôn trọng người khác.

Theo “Hạnh phúc không phải là nắm giữ
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Tiểu Văn

Xem thêm:

Mời xem video: