ĐCSTQ đã đạt đến trạng thái điên cuồng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công
- Vương Hữu Quần
- •
Từ ngày 29/5 đến ngày 17/6, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) đã tiếp tục nhận được một số email nặc danh chứa nội dung đe dọa đánh bom. Một trong những email đó tuyên bố rằng nếu Hoa Kỳ không ngừng ủng hộ Pháp Luân Công, Nhà Trắng sẽ bị đánh bom. Một email khác nói rằng ai đó sẽ giả dạng học viên Pháp Luân Công để thực hiện một vụ xả súng và đánh bom quy mô lớn nhằm vào cuộc diễu hành (kỷ niệm 250 năm Quân đội Hoa Kỳ) ở Washington DC.
Email viết: “Ngày mai chúng tôi sẽ giả làm học viên Pháp Luân Công, mặc quần áo của các người. Sau khi lễ duyệt binh bắt đầu vào ngày mai, chúng tôi sẽ bắn chết tất cả mọi người ở Washington DC và ném bom! Ném bom xăng!”
Theo thống kê của FDIC, kể từ tháng 3/2024, tổng số vụ đe dọa nặc danh nhắm vào Pháp Luân Công, Shen Yun, các nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ Pháp Luân Công, và các tổ chức Hoa Kỳ đã lên tới 154 vụ.
Cho đến nay, tất cả những vụ đe dọa nặc danh này đều được chứng minh là khủng bố giả.
Mặc dù vậy, các nhóm liên quan đến Pháp Luân Công bị đe dọa đã báo cáo với Chính phủ Hoa Kỳ, và các cơ quan an ninh Hoa Kỳ đã can thiệp điều tra. Nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ đã lên án mạnh mẽ hành động này và đưa ra các đề xuất lập pháp liên quan.
Nhìn nhận thế nào về những thông tin đầy thù hận, bạo lực và khủng bố mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát tán ở nước ngoài nhắm vào Pháp Luân Công?
Tôi cho rằng điều này không hề cho thấy ĐCSTQ mạnh mẽ đến mức nào, ngược lại, nó lại là biểu hiện của sự ngu xuẩn, yếu đuối và tà ác của ĐCSTQ.
Thứ nhất, đây là tiếng kêu tuyệt vọng sau 26 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công thất bại.
Vào ngày 20/7/1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công cho đến nay đã 26 năm. Trong 26 năm qua, ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước, sử dụng những thủ đoạn lưu manh tà ác nhất từ xưa đến nay, tiêu tốn hàng trăm triệu tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân, nhằm cố gắng phá hủy niềm tin “Chân, Thiện, Nhẫn” của các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã thất bại.
Cho đến nay, Pháp Luân Công không những không bị đánh đổ, ngược lại, đã được hồng truyền đến hơn 110 quốc gia và khu vực trên toàn cầu.
Theo báo cáo của Minghui.org, trong 26 năm qua, Pháp Luân Công đã nhận được tới 13.000 lời khen ngợi, thư ủng hộ, và nghị quyết ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, hơn 7400 trường hợp đến từ các bang và liên bang Hoa Kỳ, chiếm khoảng 57% tổng số.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, do các học viên Pháp Luân Công thành lập tại New York vào năm 2006, đã phát triển từ 1 đoàn thành 8 đoàn, lưu diễn hơn 8200 buổi tại các nhà hát hàng đầu ở hơn 200 thành phố thuộc châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và Úc, với số lượng khán giả vượt quá 12 triệu người. Shen Yun đã giành được sự tán dương cao độ và khẳng định đầy đủ từ giới tinh hoa trên toàn cầu, bao gồm cả các nghệ sĩ xuất sắc, và đã thực sự trở thành “Buổi biểu diễn số một thế giới”.
Các nghệ sĩ Shen Yun, những người tu luyện Pháp Luân Công, đã trình diễn văn hóa truyền thống Trung Hoa trước chủ nghĩa cộng sản trên sân khấu thế giới bằng các hình thức nghệ thuật thuần thiện thuần mỹ. Vẻ đẹp của vũ đạo, vẻ đẹp của âm nhạc, vẻ đẹp của trang phục, vẻ đẹp của màu sắc, vẻ đẹp của phông nền, và vẻ đẹp của nội hàm tinh thần đã làm say đắm vô số khán giả nước ngoài.
Đối mặt với sự quang minh, tốt đẹp, kiên cường và hy vọng mà Shen Yun mang đến cho thế giới, tất cả những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công đều tự sụp đổ.

Sau khi tất cả các thủ đoạn bức hại đều thất bại, gần 2 năm nay, ĐCSTQ đã lợi dụng những kẻ cặn bã ẩn nấp trong bóng tối, liên tục gửi các email nặc danh chứa nội dung đe dọa đánh bom, tạo ra hết cú lừa này đến cú lừa khác. Thực chất đây là biểu hiện của sự bất lực, chỉ khiến người ta chán ghét, căm hờn và khinh bỉ.
Về vấn đề này, cựu Đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Kelly, nhận xét: “Điều này cho thấy sự tuyệt vọng của họ (ĐCSTQ)… buộc phải sử dụng những phương tiện cực đoan, cưỡng ép và bất hợp pháp như vậy.”
Thứ hai, đây là màn trình diễn điên rồ của ĐCSTQ trên con đường đi đến diệt vong cuối cùng.
ĐCSTQ đã bức hại các nhóm tu luyện Pháp Luân Công theo “Chân, Thiện, Nhẫn” suốt 26 năm, tức là 26 năm ĐCSTQ đã ráo riết thực hiện “Giả, Ác, Đấu” trên toàn Trung Quốc và trên toàn thế giới.
Kết quả là đến hôm nay, năm 2025, Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ đã rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng chính trị không thể đảo ngược. Biểu hiện rõ ràng nhất là tình trạng tham nhũng trong quân đội ĐCSTQ đã đến mức không thể cứu vãn được.
ĐCSTQ là lực lượng coi trọng chính trị nhất, và coi “nói về chính trị” là đường sinh mệnh để duy trì sự cai trị của mình. Trong quân đội ĐCSTQ, cơ quan “nói về chính trị” nhiều nhất trước đây là Tổng cục Chính trị Quân ủy Trung ương, hiện nay là Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương.
Cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân ủy, sau này trở thành Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương phụ trách công tác chính trị quân đội, Từ Tài Hậu, đã trở thành một phần tử tham nhũng nghiêm trọng.
Ngày 13/1/2015, khi nói về Từ Tài Hậu, Tư lệnh Quân khu Nam Kinh lúc bấy giờ là Thái Anh Đĩnh phát biểu:
“Hành vi của ông ta có điểm tương đồng đáng kinh ngạc với ’10 đại gian thần’ trong lịch sử Trung Quốc như Khánh Phụ, Bá Phỉ, Triệu Cao, Đổng Trác, Lý Lâm Phủ, Thái Kinh, Tần Cối, Nghiêm Tung, Ngụy Trung Hiền, Hòa Thân… Cụ thể là:
‘Gian’ – vô đức vô phẩm, đại gian nhưng giả trung thành;
‘Tham’ – tham không đáy, tham ô làm bậy;
‘Bá’ – coi trời bằng vung, chuyên quyền bá đạo;
‘Giả’ – khẩu phật tâm xà, hai mặt;
‘Tư’ – kết bè kết cánh, lập phe lập phái.”
Trương Dương, người được Từ Tài Hậu đề bạt làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân ủy, sau cải cách quân đội của Tập Cận Bình năm 2015, trở thành Chủ nhiệm Cục Công tác Chính trị Quân ủy đầu tiên. Sau khi Từ Tài Hậu sụp đổ, có người thống kê rằng Trương Dương đã không dưới 13 lần công kích Từ Tài Hậu. Nhưng đó chỉ là “diễn kịch” mà thôi. Trương Dương cũng là một phần tử tham nhũng nghiêm trọng. Ngày 23/11/2017, Trương Dương đã tự sát tại nhà riêng bằng cách treo cổ.
Cùng ngày, báo Quân đội ĐCSTQ đăng bài bình luận cho rằng Trương Dương “tự sát vì sợ tội”. Trương Dương, với tư cách là cán bộ cao cấp của Đảng và quân đội, “đã đánh mất lý tưởng và niềm tin, đánh mất nguyên tắc đảng tính, đánh mất sự kính trọng pháp luật, đánh mất đạo đức cơ bản, trên sân khấu và sau hậu trường là hai bộ mặt khác nhau, trước mặt người thì một kiểu, sau lưng lại kiểu khác, miệng hô trung thành, sau lưng tham nhũng, là một ‘kẻ hai mặt’ điển hình. Vấn đề vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng của ông ta đã gây ra tác hại nghiêm trọng cho sự nghiệp của Đảng và quân đội, làm ô nhục hình ảnh của Đảng, hình ảnh của quân đội, hình ảnh của công tác chính trị, hình ảnh của cán bộ lãnh đạo.”
Ngày 18/8/2018, Lưu Nguyên, con trai của cựu Chủ tịch nước ĐCSTQ Lưu Thiếu Kỳ, khi trả lời phỏng vấn Tân Kinh Báo đã nói: “Vấn đề của Trương Dương còn nghiêm trọng hơn cả Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, số tiền liên quan đến Trương Dương là rất lớn, với tư cách là Chủ nhiệm Cục Chính trị, ông ta ‘ngũ độc câu toàn’.”
Miêu Hoa, người kế nhiệm Trương Dương làm Chủ nhiệm Cục Công tác Chính trị Quân ủy vào tháng 7/2017, là “thân tín trong số những thân tín” của Tập Cận Bình, khẩu hiệu “nói về chính trị” hô vang trời. Nhưng đó cũng chỉ là “diễn kịch”. Giờ đây, Miêu Hoa cũng đã nối gót Từ Tài Hậu, Trương Dương.
Tháng 11/2024, Miêu Hoa bị điều tra vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Tháng Ba năm nay, Miêu Hoa bị bãi nhiệm chức vụ đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc vì “nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”. Ngày 27/6, ông bị Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc bãi nhiệm chức vụ Ủy viên Quân ủy Trung ương.
Luật gia Viên Hồng Băng đang sống ở Úc đã dẫn lời những người cung cấp thông tin trong hệ thống ĐCSTQ rằng, ngay ngày đầu tiên bị giam giữ và thẩm vấn, Miêu Hoa đã thức trắng đêm khai báo điên cuồng, bước đầu tố cáo hơn 80 nhân sự quân đội. Sau đó, với sự phối hợp với 3 thư ký của mình, ông ta đã cung cấp thông tin về tới 1.300 nhân sự quân đội, bao gồm gần 100 tướng lĩnh cấp cao như thượng tướng và trung tướng. Hầu hết những sĩ quan này đều do chính Tập Cận Bình hoặc thân tín của ông ta đề bạt.
“Con hổ quân đội” lớn nhất mà Miêu Hoa khai ra sau khi bị bắt là cấp trên trực tiếp của ông ta, Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông, người phụ trách công tác chính trị quân đội.
Từ Từ Tài Hậu đến Trương Dương đến Miêu Hoa đến Hà Vệ Đông, sự tham nhũng nghiêm trọng của họ trùng khớp cao độ với 26 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. 26 năm ĐCSTQ liên tục bức hại Pháp Luân Công, chính là 26 năm ĐCSTQ trở thành đảng tham nhũng nhất thế giới. ĐCSTQ đã thối nát từ lâu, chỉ còn lại một cái xác không hồn, giờ đây chỉ còn duy trì một cách khó nhọc, chỉ còn thiếu cú đánh cuối cùng là sẽ sụp đổ.
Vào thời điểm này, ĐCSTQ vẫn đang sử dụng những thủ đoạn thấp hèn như đe dọa đánh bom nặc danh để bức hại Pháp Luân Công ở nước ngoài. Đây là sự điên cuồng cuối cùng của ĐCSTQ, một biểu hiện của sự ngu xuẩn tột cùng.
Thứ ba, đây là sự giãy giụa hấp hối trước khi “băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ bị diệt vong.
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, một “băng đảng nợ máu” do Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng cầm đầu đã hình thành để bức hại Pháp Luân Công.
Tội ác lớn nhất của “băng đảng nợ máu” này là thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công.
Cuộc điều tra độc lập của “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Bức hại Pháp Luân Công” cho thấy, việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công là một cuộc thảm sát do Giang Trạch Dân, nhà độc tài ĐCSTQ, ra lệnh thực hiện, với sự tham gia chung của Ủy ban Chính trị và Pháp luật ĐCSTQ, Văn phòng 610, công an, tòa án, nhà tù, bệnh viện, cảnh sát vũ trang, quân đội, v.v.
Trong 26 năm qua, do hoạt động ngầm của ĐCSTQ, hiện nay rất khó để thống kê có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ sát hại thông qua phương thức thu hoạch nội tạng sống.
Tháng 6/2016, báo cáo điều tra của luật sư nhân quyền Canada David Kilgour, David Matas, và nhà báo điều tra người Mỹ Ethan Gutmann cho thấy, số ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc ước tính khoảng 60.000 đến 100.000 ca mỗi năm, tổng cộng lên tới 1,5 triệu ca từ năm 2000 đến 2016; nguồn nội tạng chính của những ca này có thể là các học viên Pháp Luân Công.
Đây là hành vi tàn bạo, dã man và điên cuồng nhất kể từ vụ diệt chủng người Do Thái của Hitler vào những năm 1930, được gọi là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.
“Băng đảng nợ máu” do Giang và Tăng cầm đầu đã tìm mọi cách để duy trì cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhằm ngăn chặn tội ác tày trời của họ bị thanh trừng.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính.
Kể từ ngày 15/3/2012, khi Bạc Hy Lai, một quan chức chủ chốt của “băng đảng nợ máu” theo sát Giang và Tăng bức hại Pháp Luân Công, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, bị hạ bệ, hết đợt này đến đợt khác các quan chức chủ chốt của “băng đảng nợ máu” ĐCSTQ, hoặc trở thành tù nhân, hoặc chết vì bệnh nặng, hoặc chết vì tai nạn giao thông, hoặc chết đuối.
Trợ thủ số một của Giang và Tăng trong việc bức hại Pháp Luân Công, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Chu Vĩnh Khang, đã bị kết án tù chung thân.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ nhiệm Văn phòng 610 Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng 610 Bộ Công an Tôn Lực Quân, bị kết án tử hình treo; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Văn phòng 610 Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phó Chính Hoa, bị kết án tử hình treo; nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Giang Tô, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh Vương Lập Khoa, bị kết án tử hình treo; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Bộ An ninh Quốc gia Lưu Ngạn Bình, bị kết án tử hình treo.
Hiện nay, những bàn tay đen của ĐCSTQ vươn ra nước ngoài để bức hại Pháp Luân Công cũng liên tiếp phải chịu quả báo.
Ví dụ, Trần Quân, một Hoa kiều ở Los Angeles tự xưng đã 3 lần được Tập Cận Bình triệu kiến trong 10 năm, dưới sự chỉ đạo từ xa của các quan chức ĐCSTQ, đã cố gắng “hạ bệ Pháp Luân Công” thông qua các thủ đoạn bất hợp pháp như hối lộ quan chức Cục Thuế Hoa Kỳ, nhưng đã bị Tòa án Liên bang Hoa Kỳ kết án 20 tháng tù giam, cộng thêm 3 năm quản chế, và phạt 50.000 đô la Mỹ.
Hiện nay, ĐCSTQ liên tục gửi các thư nặc danh chứa đe dọa đánh bom cho Pháp Luân Công, Shen Yun, các quan chức và tổ chức ủng hộ Pháp Luân Công. Đây vừa là biểu hiện của sự cùng đường của ĐCSTQ, vừa là sự giãy giụa cuối cùng trước khi nó chết.
Lời kết
Có câu: Trời muốn diệt vong, ắt khiến nó phải cuồng.
Vào thời khắc lịch sử khi ĐCSTQ đã thất bại trong việc đánh đổ Pháp Luân Công, và ĐCSTQ đang tự mình sụp đổ, việc ĐCSTQ đưa ra những lời đe dọa nặc danh, phát tán các thông tin khủng bố như đánh bom, xả súng, cưỡng hiếp, ném bom xăng ở Mỹ, Đài Loan, Châu Âu và các nơi khác nhắm vào Pháp Luân Công, chính là biểu hiện cuối cùng của sự điên cuồng trước khi nó diệt vong.
ĐCSTQ tiếp tục thù địch với “Chân, Thiện, Nhẫn”, kiên trì thực hiện “Giả, Ác, Đấu” đến cùng, điều chờ đợi nó chắc chắn sẽ là một kết cục đáng hổ thẹn vạn kiếp bất phục. Tất cả những kẻ ác của ĐCSTQ đi ngược lại ý trời, nếu người không trị, trời ắt sẽ trị.
Từ khóa Recommend Vương Hữu Quần Pháp Luân Công
