Làm sao để khuyến khích chồng làm việc nhà?
- Quách Diệp Trân
- •
Trong một chuyến đi nước ngoài, tôi tham gia một đoàn du lịch địa phương và gặp một bà mẹ trạc tuổi tôi. Bà đi cùng con trai và con dâu mới cưới. Suốt dọc đường, tôi thấy họ cãi nhau khá buồn cười.
Mẹ thường hay than phiền rằng mỗi lần bảo con trai làm việc nhà thì chẳng bao giờ làm, gần như lần nào cũng kết thúc trong không khí căng thẳng. Lạ một điều là, vợ của cậu con trai lại có thể sai bảo làm việc nhà rất dễ dàng. Người mẹ cảm thấy rất khó hiểu, cho rằng con trai “ăn hiếp mẹ”, và không làm trái ý vợ.
Vì tôi có thói quen đi du lịch một mình nên khi ăn uống thường phải ngồi cùng bàn với người lạ.
Có lần, tôi ngồi cùng bàn với một cặp vợ chồng son. Câu chuyện xoay quanh chủ đề làm việc nhà.
Người chồng nói: Làm việc nhà giống như một cực hình. Mẹ anh luôn càm ràm bên cạnh, liên tục chê bai anh làm chưa tốt, thường xuyên bắt anh làm lại từ đầu. Nhưng khi vợ nhờ làm việc gì, anh lại cảm thấy khá vui vẻ. Bởi vì chỉ cần làm xong, vợ sẽ vui vẻ nói: “Wow! Cảm ơn anh!”
Sau đó, tôi có dịp ăn chung bàn với mẹ anh, nên hiểu rõ hơn về toàn bộ câu chuyện. Thực tế, tiêu chuẩn của cô con dâu khá thoải mái. Quần áo chỉ cần phơi lên và khô là được, như vậy đã có thể nhận được một câu khen: “Anh giỏi quá”, “Cảm ơn anh nhiều nhé”. Quần áo sau khi khô bị nhăn như dưa muối, tay áo bị co rút vào trong thì cô cũng chẳng để ý.
Vì hai vợ chồng mỗi người tự ủi quần áo của mình nên mấy lần, anh chồng gặp tình huống tay áo chưa khô hoặc bị nhăn nhúm đến mức phải giặt lại hoặc ủi lại, thấy phiền phức quá nên dần dần học được cách khi phơi đồ thì kéo ra, vỗ nhẹ cho thẳng.
Ngay lập tức, vợ anh lại khen: “Anh tỉ mỉ quá! Nhờ vậy mà em ủi đồ dễ dàng hơn hẳn!” Nghe được lời khen như vậy, anh càng sẵn sàng làm tốt hơn nữa.
Thế là, cùng một người con trai, ở nhà mẹ thì như một cậu công tử, chẳng nhúc nhích tay chân; nhưng về đến nhà mình lại chăm lo cho vợ rất chu đáo.
Người mẹ thở dài: “Tôi dạy dỗ bao nhiêu năm mà bảo thế nào cũng không động đậy, vậy mà về nhà nó, vợ chưa kịp nhắc đã tự giác làm rồi”.
Tại sao lại như vậy? Tại sao ở nhà mẹ thì lười biếng, còn về nhà lại thành “người chồng mẫu mực”? Câu trả lời nằm trong bản chất con người.
Con người ai cũng thích cảm giác mình có năng lực, và mong được công nhận.
Với người mới bắt đầu học làm việc nhà, chỉ cần “làm được là tốt rồi” đã mang lại cho họ cảm giác “mình có thể làm được”. Khi một người cảm thấy: “Tôi làm được, mà còn khiến người khác vui”, thì cảm giác thành công và năng lực đó sẽ khơi dậy động lực để tiếp tục cố gắng, thậm chí ngày càng làm tốt hơn.
Ngược lại, nếu mỗi nỗ lực đều bị phê bình hoặc phủ nhận, thì người đó sẽ tự nhiên muốn trốn tránh, thậm chí sinh ra ác cảm.
Hơn nữa, học kỹ năng sống không thể thiếu quá trình tự mình trải nghiệm sự bất tiện thì mới có mong muốn thay đổi. Nếu lần nào cũng có mẹ hoặc vợ đứng sau dọn dẹp, họ sẽ không bao giờ thật sự cảm nhận được điều gì là chưa tốt, và cũng sẽ thiếu đi động lực để cải thiện.
Phải để cho họ tự ủi quần áo, tự phát hiện ra tay áo chưa khô, phải tự giặt lại hoặc ủi lại, đến lúc đó họ mới tự nhiên nghĩ ra: “Lần sau nhớ vỗ và kéo ra khi phơi, để khỏi nhăn nheo rồi lại phiền”.
Từ cách cặp vợ chồng son này tương tác với nhau, có thể thấy rằng cô vợ không hẳn là người giỏi kỹ năng, mà là người hiểu cách khích lệ và buông tay đúng lúc để khơi dậy động lực từ chồng.
Nhiều năm mẹ dạy dỗ con cũng không phải là vô ích. Thật ra, những chuyện như phơi đồ phải vỗ cho phẳng, kéo tay áo cho thẳng, anh con trai vốn dĩ đã biết, vì mẹ từng dạy rồi.
Chỉ là những điều tốt đẹp đó không quay lại với mẹ, mà trở thành lợi ích cho người vợ mà thôi.
Từ chuyện “mẹ gọi không nhúc nhích” đến “vợ chỉ cần khen một câu là anh tự động cải thiện”, điểm mấu chốt chính là: hiểu rõ bản chất con người.
Lời động viên có thể thúc đẩy sự thay đổi, còn lời trách móc chỉ khiến người ta thu mình, phòng thủ.
Muốn dạy ai đó kỹ năng sống, không chỉ là nói cho họ biết phải làm thế nào, mà quan trọng hơn là khiến họ muốn làm.
Biết cách trân trọng, sẵn sàng buông tay, đó mới là phương pháp dạy dỗ mạnh mẽ nhất.
Từ khóa làm việc nhà khích lệ chồng làm việc nhà
