Nội Mông: Nổ nhà máy Baogang, 2 người tử vong, 78 người bị thương
- Lý Ngọc
- •
Vào lúc 15 giờ 05 phút ngày 18/1, tại làng Erjiahai, quận Jiuyuan, thành phố Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông, một vụ nổ dữ dội bất ngờ xảy ra tại nhà máy chi nhánh của Tập đoàn Thép Baogang. Sóng xung kích cực mạnh từ vụ nổ khiến cư dân xung quanh cảm nhận rõ rung chấn, hiện trường nhanh chóng bao phủ bởi khói bụi dày đặc. Theo truyền thông Trung Quốc đại lục, 2 người đã thiệt mạng, 2 người mất tích và 78 người phải nhập viện. Bệnh viện Baogang đã tiếp nhận hơn 40 người bị thương.
Nhiều video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, tại hiện trường xuất hiện “đám mây hình nấm”, kèm theo rung chấn mạnh, ảnh hưởng đến nhiều khu vực như quận Qingshan, quận Donghe… khiến người dân tưởng rằng đã xảy ra động đất. Một số hộ dân bị vỡ kính cửa sổ, nhiều cửa hàng bị vỡ toàn bộ mặt kính, cửa ra vào và cửa sổ tại các khu văn phòng cũng bị hư hại.
Theo Jiupai News, một tiểu thương địa phương cho biết vào buổi chiều đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, kính cửa hàng vỡ vụn khắp nơi; ban đầu tưởng là động đất, sau đó mới biết là nhà máy phát nổ. Một người dân sống cách hiện trường khoảng 10 km nói rằng vụ nổ “cực kỳ nghiêm trọng”, gần như cả thành phố Bao Đầu đều nghe thấy tiếng nổ. Người này kể với Epoch Times: “Lúc đó tôi đang làm việc trong cơ quan, lớp bông cách nhiệt trên mái nhà rơi xuống, tôi còn tưởng là gió lớn”. Nghe nói bồn chứa khí đã phát nổ, các mảnh vỡ bị hất văng đi hàng chục km.
Một nhân viên của nhà máy nói với Epoch Times rằng anh chỉ cách điểm nổ vài trăm mét. Tiếng nổ vô cùng lớn khiến anh hoảng sợ, trong giây lát không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Khi hoàn hồn, anh thấy nhiều người ven đường đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát và cảm thấy may mắn vì có người phản ứng kịp thời. Người này bày tỏ sự bất mãn sâu sắc với công tác đào tạo an toàn của nhà máy, cho rằng việc học chỉ mang tính hình thức, đối phó qua loa và dựa vào quan hệ. Khi phóng viên đề nghị chia sẻ chi tiết hơn, anh từ chối nói thêm.
Một người dân khác sống cách hiện trường 20 km, tại khu Qingshan, cho biết cũng nghe thấy tiếng nổ cực lớn: “Chỉ một tiếng đó thôi mà vang khủng khiếp, nhà tôi ở tầng sáu cũng rung lên, chắc cả Bao Đầu đều nghe thấy”.
Một số cư dân mạng cho biết các bệnh viện như Bệnh viện Baogang, Bệnh viện số 3 Baogang đều đã tiếp nhận các nạn nhân từ nhà máy xảy ra vụ nổ. Báo Xiaoxiang Morning News dẫn lời nhân viên Bệnh viện Baogang xác nhận đã tiếp nhận hơn 40 người bị thương và đang tiến hành cấp cứu. Theo Tân Hoa Xã, thông tin từ nhiều cơ quan như quản lý khẩn cấp và cứu hỏa của thành phố Bao Đầu cho biết, khoảng 15 giờ ngày 18/1, một nhà máy sản xuất tấm thép thuộc Baogang xảy ra tai nạn nổ. Tính đến 19 giờ 50 phút, vụ việc khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích và 78 người phải nhập viện, trong đó 4 người bị thương nặng. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và rà soát hiện trường vẫn đang được tiến hành.
Một tài khoản Weibo nổi tiếng với 6,491 triệu người theo dõi, mang tên “Zhai Haichao”, đăng hình ảnh và bài viết cho biết vụ nổ “quá dữ dội”, người dân địa phương nói rằng cảm giác giống như động đất.
Nhiều cư dân mạng bình luận rằng vụ nổ lần này vô cùng đáng sợ, sức công phá rất lớn.
Bao Đầu là một thành phố công nghiệp nặng, trong đó tình trạng thiết bị nhà máy xuống cấp, lạc hậu đã nhiều lần bị nhắc tới. Dư luận đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp liên quan có lỗ hổng trong công tác quản lý hay không, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh việc nâng cấp các cơ sở, thiết bị cũ kỹ nhằm ngăn ngừa những thảm họa tương tự.
Từ khóa Nội Mông







![[VIDEO] “Nghĩ cho người khác” là học vấn cao thượng](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2023/10/thumb-nguoi-xua-day-446x295.png)

![[VIDEO] Bức thư cầu cứu từ “địa ngục” Mã Tam Gia và dũng khí làm điều tử tế](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2024/12/Artboard-000-446x295.jpg)





















