3 công dân Đức đã bị bắt tại Na Uy vì bị cáo buộc phóng máy bay không người lái (UAV) trong khu vực cấm quanh một sân bay, theo tờ Bild (Đức) đưa tin. Một công dân Trung Quốc cũng đã bị trục xuất vì điều khiển UAV gần sân bay, cảnh sát cho biết.

r shutterstock 2406210023
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Hãng tin này dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết 3 người đàn ông bị bắt giữ hôm thứ Ba (30/9) và được thả ra ngay sau đó. Danh tính của họ và loại UAV liên quan đến sự việc gần Sân bay Rossvoll không được công bố.

Trong một vụ việc riêng biệt, cảnh sát Na Uy xác nhận rằng một công dân Trung Quốc đã bị trục xuất và bị phạt 12.000 kroner (1.200 USD) sau khi bị cáo buộc điều khiển máy bay không người lái gần Sân bay Svolvaer ở miền bắc đất nước. Giới chức cho biết họ đang tiếp tục điều tra nhiều báo cáo về hoạt động của máy bay không người lái gần các sân bay, cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Các sự cố này xảy ra trong bối cảnh Tây Âu gần đây liên tục ghi nhận các vụ xuất hiện máy bay không người lái, buộc nhiều sân bay phải đóng cửa tạm thời. Tại Bỉ, chính quyền xác nhận có 15 chiếc UAV bị phát hiện bay trên căn cứ quân sự Elsenborn ở tỉnh Liege. Sân bay Munich ở Đức cũng đã bị đóng cửa tạm thời hôm thứ Sáu sau khi phát hiện máy bay không người lái không xác định trong không phận. Các sân bay ở Scandinavia cũng ghi nhận những vụ xâm nhập tương tự.

Ngày 26/9, ông Zelensky cũng lên tiếng cáo buộc rằng máy bay không người lái của Hungary đã vi phạm không phận phía tây Ukraine, đồng thời ám chỉ rằng chúng “có thể đã tiến hành trinh sát tiềm năng công nghiệp ở khu vực biên giới Ukraine”.

Tổng thống Zelensky đang mất trí vì nỗi ám ảnh chống Hungary của mình,” Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết trên mạng xã hội X để đáp lại, đồng thời nói thêm rằng “ông ta giờ đang bắt đầu nhìn thấy những thứ không hề tồn tại”. 

Sau vụ việc máy bay không người lái làm gián đoạn hoạt động tại sân bay ở Đan Mạch và Na Uy, trong khi các nước chủ nhà chưa thể xác định được thủ phạm, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một bài đăng trên X, đã cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công, và dĩ nhiên là ông cũng không đưa ra được bằng chứng.

Trong cuộc gặp với ông Zelensky hôm thứ Ba (23/9) tại Liên Hợp Quốc, khi phóng viên hỏi Tổng thống Trump về sự cố này, ông đã nói: “Hoa Kỳ sẽ chưa có phản ứng cụ thể cho đến khi tôi biết chính xác điều gì đã xảy ra. Tôi có biết chuyện này, nhưng họ vẫn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra thôi”.

Trước đó khi nói về vụ máy bay không người lái tại Ba Lan, ông Trump cho rằng: “Có lẽ đó chỉ là nhầm lẫn… Nhưng dù sao đi nữa, tôi không hài lòng với bất cứ điều gì liên quan đến toàn bộ tình huống này. Nhưng hy vọng nó sẽ kết thúc”.

Truyền thông và quan chức phương Tây phổ biến cho rằng Nga đứng sau các sự cố máy bay không người lái này. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tuyên bố rằng “khá có khả năng” Moscow là thủ phạm, dù ông thừa nhận điều này chưa được chứng minh. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã viện dẫn những sự cố này để biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng và xây dựng cái gọi là “bức tường máy bay không người lái”.

Moscow đã bác bỏ mọi liên quan đến các sự cố này. Ngoại trưởng Sergey Lavrov mô tả các cáo buộc là hành động gieo rắc nỗi sợ của phương Tây nhằm kích động tâm lý bài Nga. Các quan chức Nga cho rằng những tuyên bố như vậy nhằm biện minh cho ngân sách quân sự phình to và làm gia tăng căng thẳng.

Phát biểu tại Diễn đàn Valdai hôm thứ Năm (02/10), Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga thậm chí không có loại máy bay không người lái nào có thể bay đến các quốc gia bị ảnh hưởng và khẳng định Nga không có mục tiêu quân sự nào ở châu Âu. Ông gọi các cáo buộc là một nỗ lực khác của phương Tây nhằm làm leo thang tình hình liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Bảo Minh (t/h)