Vào thứ Bảy, ngày 11/10, hàng ngàn người Israel đã tụ họp tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, chờ đợi thời khắc những con tin bị Hamas bắt giữ được trả tự do. Tại sự kiện, đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng với Ivanka Trump và Jared Kushner (con rể ông Trump) cũng đã có mặt và có bài phát biểu trước đám đông.

GettyImages 2240483362 scaled
Jared Kushner ôm Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông Steve Witkoff bên cạnh Ivanka Trump, phát biểu trước đám đông tại Quảng trường Con tin hoặc phát biểu tại cuộc mít tinh hàng tuần “Đưa họ về nhà” tại Quảng trường Con tin vào ngày 11/10/2025 tại Tel Aviv, Israel. (Ảnh: Alexi Rosenfeld/Getty Images)

Trước đó, vào thứ Năm, ngày 9/10, Israel và Hamas đã ký kết giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình Gaza do ông Trump đề xuất. Theo kế hoạch, quân đội Israel sẽ rút về “ranh giới vàng” vào 12 giờ trưa thứ Sáu, mở ra thời hạn 72 giờ để Hamas trả tự do cho tất cả các con tin, kết thúc vào trưa thứ Hai, ngày 13/10.

Vào tối thứ Bảy (11/10), điều phối viên con tin của Israel đã nhắn tin cho gia đình các con tin, xác nhận rằng việc thả con tin sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai. Các bệnh viện tại Israel cũng đã sẵn sàng tiếp nhận, và Thủ tướng Netanyahu đã trực tiếp đến thăm một bệnh viện trung ương đang trong quá trình chuẩn bị.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ đến Israel vào thứ Hai (13/10), nơi ông sẽ phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset) và sau đó tiếp tục đến Ai Cập để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo quốc tế.

Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông và con gái cùng con rể của Trump phát biểu tại Quảng trường Con tin của Israel

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên Trung Đông của ông Trump, nói:

“Tôi đã mơ về đêm này từ lâu rồi. Đây là một cảnh tượng mạnh mẽ nhất.”
“Trái tim chúng tôi tràn ngập niềm vui khi tụ họp tại Tel Aviv vì hòa bình, vì sự đoàn kết, vì hy vọng, tại không gian thiêng liêng mà chúng tôi gọi là Quảng trường Con tin.”
“Tôi chỉ ước gì Tổng thống (Trump) có thể ở đây. Chúng ta đứng đây như một bằng chứng sống động cho thấy: khi lòng dũng cảm gặp đức tin, phép màu có thể xảy ra. Nền hòa bình này không đến từ chính trị, mà từ lòng dũng cảm, từ những người không từ bỏ hy vọng.”

Cô Ivanka, trong bài phát biểu thay mặt cha mình – Tổng thống Donald Trump – nói:

“Tổng thống muốn tôi chia sẻ với các bạn, giống như ông đã trực tiếp chia sẻ với nhiều người trong số các bạn, rằng ông nhìn thấy các bạn, ông lắng nghe các bạn, và ông sẽ mãi mãi, mãi mãi sát cánh cùng các bạn.”

Cô nói thêm:
“Sự trở về của mỗi con tin không chỉ là khoảnh khắc trở về nhà và được giải thoát, mà còn là chiến thắng của đức tin, lòng dũng cảm và tình người mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ.”
“Chúng tôi cầu nguyện, và rất nhiều người đang nỗ lực để đảm bảo rằng tuần tới sẽ là một tuần của sự chữa lành dành cho tất cả các bạn.”

Jared Kushner, con rể ông Trump, phát biểu:

“Chúng tôi sẽ không ăn mừng tối nay. Chúng tôi sẽ ăn mừng vào thứ Hai.”
“Tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến Nhà nước Israel và người dân đã hành xử như thế nào trong suốt trải nghiệm đau thương, không thể tưởng tượng nổi và kinh hoàng này. Thay vì bắt chước sự tàn bạo của kẻ thù, các bạn đã chọn cách sống khác biệt. Các bạn đã chọn bảo vệ những giá trị mà mình trân trọng.”
“Tôi hoàn toàn tin rằng những gì sẽ xuất hiện sau chấn thương này sẽ là những thành tựu to lớn chưa từng có của Israel, tác động đến thế giới và khả năng lãnh đạo. Tôi chỉ muốn cảm ơn những người đàn ông và phụ nữ xuất sắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Nếu không có lòng dũng cảm, trí tuệ và lòng can đảm của họ, thỏa thuận này sẽ không thể thành hiện thực.”

Anh trai và chị dâu của con tin được giải cứu Ofer Kalderon chia sẻ với CNN rằng họ đã trải qua nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui sướng và lo lắng, sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.

“Chúng tôi chân thành hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì và tất cả các con tin đều trở về an toàn”, họ nói.

Gia đình Calderon cảm ơn tất cả những người đã giúp giải cứu Calderon và các con tin khác. Họ nói rằng nỗi đau của họ sẽ không nguôi ngoai cho đến khi tất cả con tin được trả về an toàn. Nhưng giờ đây, họ đã sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài và tin tưởng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì.

“Không có người chiến thắng trong chiến tranh”, anh trai của Calderón nói thêm.

Hàng chục ngàn người Palestine trở về Gaza

Vài giờ sau khi quân đội Israel rút khỏi Thành phố Gaza vào thứ Bảy, hàng chục nghìn người Palestine đã lê bước trở lại để kiểm tra các tòa nhà bị phá hủy trong cuộc giao tranh.

Theo các nhân chứng, đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội và hình ảnh do Al Jazeera ghi lại, đến thứ Bảy, lực lượng an ninh Hamas — những người đàn ông đeo mặt nạ đội mũ có dòng chữ An ninh nội bộ và mang theo súng trường tấn công Kalashnikov — đã kiểm tra cốp xe và canh gác các tòa nhà.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân Gaza nhẹ nhõm trở về từ miền Nam trên những chiếc xe tải do một doanh nhân Palestine cung cấp. Những người trở về thậm chí còn nhảy múa trên đường phố Gaza, ăn mừng chiến tranh kéo dài 2 năm kết thúc.

Người dân Israel cũng tràn ngập niềm vui và cảm xúc lẫn lộn. Những người lính trẻ rút khỏi Gaza đã công bố video ghi lại cảnh họ rời đi kèm theo những bài hát truyền thống. Một số binh sĩ bày tỏ lòng biết ơn vì chiến tranh đã kết thúc thông qua những lời cầu nguyện, trong khi người Palestine ở phía bên kia Gaza cũng cầu nguyện. Bloomberg News cho biết họ không thể xác minh độc lập tính xác thực của các video.

Tại Gaza, gia đình và nhân viên y tế đã bắt đầu tìm kiếm thi thể những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hoặc ở những khu vực không thể tiếp cận do giao tranh ác liệt. Theo các quan chức y tế và cứu trợ Gaza, hơn 130 thi thể đã được thu thập vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, trong đó 63 thi thể ở Thành phố Gaza.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) thăm Gaza cùng quân đội Israel

Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir đã đến thăm Gaza với phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) Brad Cooper, Jared Kushner và các tướng lĩnh Israel.

Một đoạn video được công bố cho thấy nhóm này tại căn cứ quân sự, lắng nghe báo cáo từ các sĩ quan Israel.

Tướng Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, cho biết: “Chuyến thăm của tôi tới Gaza nhằm thúc đẩy việc thành lập Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự (CMCC) do CENTCOM lãnh đạo, nhằm điều phối các hoạt động hỗ trợ ổn định tình hình hậu Israel-Pakistan.”

“Quân đội Hoa Kỳ sẽ không được triển khai tại Gaza.”
“Các quân nhân Mỹ đang hưởng ứng lời kêu gọi ‘ủng hộ chỉ thị của Tổng tư lệnh vào thời điểm lịch sử này nhằm mang lại hòa bình cho Trung Đông.’ Nỗ lực to lớn này sẽ được thực hiện mà không cần sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Gaza.”

Có thông tin cho biết khoảng 200 binh sĩ Hoa Kỳ đã bắt đầu đến Israel để tham gia thành lập một trung tâm điều phối hậu ngừng bắn. Quân đội Hoa Kỳ chủ yếu chịu trách nhiệm hỗ trợ việc cung cấp viện trợ nhân đạo, hậu cần và an ninh cho Gaza.

Lý Ngọc t/h