Tòa án Tối cao Đài Loan đã kết án Hsueh Chen-chun, một cựu sĩ quan không quân, 14 tháng tù giam vì âm mưu thu thập thông tin tình báo về Pháp Luân Công cho Trung Quốc, hành vi vi phạm luật an ninh quốc gia của Đài Loan.

r shutterstock 2327104581 1 1
Tháp 101 tại Đài Bắc, Đài Loan. (Ảnh: Shutterstock)

Theo cáo trạng, trong chuyến công tác đến Trung Quốc năm 2014, Hsueh đã gặp hai quan chức thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, tên Wang và Zheng, từ Cục Tình báo thứ tư phụ trách Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan. Sau khi xác định Hsueh là mục tiêu tiềm năng, họ đã tài trợ chi phí đi lại và đề nghị ông thu thập các thông tin liên quan đến nhiều chủ đề nhạy cảm, bao gồm hoạt động của Pháp Luân Công, các nhà ngoại giao nước ngoài ở Đài Loan, và Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT).

Một yêu cầu đặc biệt là lấy thông tin chi tiết về người sáng lập Pháp Luân Công Lý Hồng Chí và con gái ông – cả hai đều là công dân Mỹ – cũng như danh sách các cá nhân có liên quan đến Pháp Luân Công. Đây là một phong trào tu luyện tâm linh dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, vốn bị chính quyền Trung Quốc coi là mối đe dọa và đàn áp khốc liệt suốt hơn hai thập kỷ qua.

Nhiều báo cáo từ các tổ chức nhân quyền đã lên án chính quyền Trung Quốc vì các hành vi đàn áp Pháp Luân Công, bao gồm bắt giam phi pháp, lao động cưỡng bức, tra tấn, và cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người tập môn này.

Phán quyết ngày 21/8 của tòa án Đài Loan không chỉ xác nhận hành vi gián điệp của Hsueh mà còn nhấn mạnh mối đe dọa xuyên quốc gia của các chiến dịch đàn áp do Bắc Kinh hậu thuẫn.

Trong trường hợp này, Hsueh đã tiếp cận Lai, một điều tra viên của Cục Điều tra Thành phố Tân Bắc, người từng là bạn học của Hsueh tại Đại học Quốc gia Chính trị. Trong hai lần gặp vào năm 2018, Hsueh cố gắng thuyết phục Lai cung cấp thông tin về Pháp Luân Công và các vấn đề chính sách cấp tỉnh, thành của Trung Quốc. Ông ta còn chia sẻ hình ảnh danh thiếp của Lai với phía Trung Quốc qua ứng dụng WeChat.

Mặc dù Hsueh phủ nhận mọi hành vi sai trái, biện minh rằng mình chỉ đang “khoe khoang” và “nói nhảm”, tòa án cho rằng với nền tảng học vấn quân sự và kinh nghiệm phục vụ trong quân đội, ông ta hoàn toàn ý thức được hậu quả hành vi của mình. Vì vậy, tòa đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án 14 tháng tù.

Bên cạnh vụ của Hsueh, cùng ngày 21/8, Tòa án Tối cao Đài Loan cũng giữ nguyên bản án 26 tháng tù đối với Shih Chun-cheng, một phi công không quân bị kết tội tiết lộ thông tin quốc phòng nhạy cảm. Trong đó có chi tiết liên quan đến tên lửa siêu thanh tầm trung Hùng Phong III, được thiết kế để ngăn chặn khả năng Trung Quốc tấn công đảo.

Vụ án của Hsueh phản ánh rõ mối nguy đang gia tăng từ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh nhằm vào Đài Loan, trong đó có việc nhắm đến các cựu quân nhân hoặc cán bộ chính quyền. Kể từ năm 2020, gần 160 người tại Đài Loan đã bị truy tố vì liên quan đến hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, trong đó có 95 người từng hoặc đang phục vụ trong quân đội.

Phán quyết lần này cũng làm nổi bật sự mở rộng của hoạt động đàn áp Pháp Luân Công ra ngoài biên giới Trung Quốc. Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã từng mua chuộc các công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ để can thiệp vào các tổ chức có liên quan đến Pháp Luân Công như Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, bằng cách hối lộ cơ quan thuế vụ Mỹ (IRS) để mở cuộc điều tra.

Gần đây tại Phần Lan, một cựu lãnh đạo Hồng Kông, hiện giữ chức phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đã bị lên án sau khi đe dọa các học viên Pháp Luân Công tại một quầy thông tin công cộng – sự việc khiến Bộ Ngoại giao Phần Lan chính thức phản đối.

Tổng thể, những vụ việc này cho thấy nỗ lực có tổ chức, quy mô quốc tế của chính quyền Bắc Kinh trong việc đàn áp các nhóm bị coi là mối đe dọa ý thức hệ, bất kể họ đang sống ở đâu trên thế giới.

Theo Epoch Times