Sau khi một trận lũ bùn đá quy mô lớn và lũ quét bất ngờ xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc – Nepal ngày 26/8, một phụ nữ Nepal khoảng 60 tuổi đã sống sót trong đống đổ nát của ngôi nhà bị nước lũ cuốn phá, ngay cả khi gia đình bà đã nghĩ rằng bà thiệt mạng và bắt đầu tổ chức các nghi lễ tang. Bà được giải cứu vào ngày 5/9 (thứ Bảy tuần trước). Nhân viên cứu hộ tìm thấy bà trong một khoảng không hẹp còn đủ không khí, sau đó đưa bà đến bệnh viện quân đội ở thủ đô Kathmandu để điều trị.

Ngày 26/8, một trận lũ lớn và sạt lở bùn đất xảy ra tại khu vực biên giới Nepal – Tây Tạng, gây thương vong nghiêm trọng. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo Reuters, Chandika Kumari Shrestha, 64 tuổi, được phát hiện sau khi mắc kẹt 11 ngày bên trong một ngôi nhà 4 tầng bị sập ở Betrawati. Bà sống sót trong khoảng không còn lại giữa nước và bùn đất. Sau khi nghe tiếng bà kêu cứu, lực lượng cứu hộ đã tiến hành chiến dịch giải cứu kéo dài khoảng 45 phút.

Sĩ quan cảnh sát địa phương Mahendra Darnal cho biết: “Ngôi nhà 4 tầng đó bị nước lũ cuốn trôi, các mảnh vỡ mắc kẹt trong cát lún. Khi chúng tôi kiểm tra ngôi nhà, chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu ‘Cứu tôi với’.”

Lực lượng cứu hộ đưa Shrestha ra ngoài, trước tiên cho bà uống nước sạch, sau đó sử dụng trực thăng đưa bà tới bệnh viện quân đội ở Kathmandu để điều trị.

Darnal cho biết thêm ông vẫn giữ liên lạc với gia đình bà, trong khi người thân đã bắt đầu tổ chức các nghi lễ tang để tưởng niệm bà. Chồng của Shrestha hiện vẫn mất tích.

Ngoài Shrestha, một số người khác cũng sống sót kỳ diệu trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Khi lũ ập đến, cậu bé Zoyal Ghale, 8 tuổi, ở huyện Rasuwa đã chạy khỏi lớp học, lao về phía khu rừng gần đó rồi cố gắng trèo lên một cây lớn để trú ẩn, nhờ đó thoát nạn. Hiện cậu đã đoàn tụ với mẹ là Matti Maya Tamang.

Bùn đất tại Betrawati đông cứng, gây khó khăn cho công tác cứu hộ

Shrestha là một trong hàng trăm người mất tích tại Betrawati, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mặt đất nơi đây phủ một lớp trầm tích màu trắng dày, cứng như xi măng, khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đào bới và tìm kiếm người sống sót.

Trận lũ quét đã càn quét các khu vực thung lũng, khiến nhiều khu chợ và nhà dân gần như bị chôn vùi dưới bùn đất. Số người thiệt mạng tại Nepal hiện đã vượt 1.300, gần 5.000 người vẫn mất tích và hơn 10.000 người đã được cứu. Các nhân viên cứu hộ đội mũ bảo hộ, dùng xẻng đào bới hoặc chui vào những khe hẹp của các tòa nhà bị sập, thổi còi với hy vọng tìm thấy những người sống sót còn lại.

Các đội tìm kiếm cứu nạn vẫn liên tục phát hiện nhiều thi thể. Darnal cho biết 5 ngày trước, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 24 thi thể phân hủy bên trong một cửa hàng nhỏ tại khu vực chợ Betrawati.

Trận lũ đã cuốn thi thể của nhiều nạn nhân trôi xa hàng trăm km tới các bờ sông ở Chitwan. Chính quyền Nepal đã tiến hành chôn cất tập thể các nạn nhân, trong khi nhiều gia đình vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân mất tích.

Ngô Thụy Xương/ Epoch Times