Quân đội Colombia đã tìm thấy 4 đứa trẻ 13, 9, 4 và 12 tháng tuổi sống sót sau vụ tai nạn máy bay hôm 1/5.

Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, cho biết bốn đứa trẻ đã được tìm thấy còn sống trong rừng Colombia hơn 5 tuần sau khi chiếc máy bay chở các em bị rơi trong rừng rậm.

Những đứa trẻ đến từ một cộng đồng bản địa đã được quân đội giải cứu hôm thứ Sáu (9/6) gần biên giới giữa các tỉnh Caqueta và Guaviare của Colombia, gần nơi chiếc máy bay nhỏ bị rơi.

Chiếc máy bay Cessna 206 đang chở 7 người trên hành trình giữa Araracuara, thuộc tỉnh Amazonas và San Jose del Guaviare, một thành phố thuộc tỉnh Guaviare, thì đưa ra cảnh báohỏng động cơ vào đầu giờ ngày 1/5. 

Ba người lớn, bao gồm cả phi công và mẹ của những đứa trẻ, đã chết do vụ tai nạn và thi thể của họ được tìm thấy bên trong máy bay.

plane 1685550028
Trong bức ảnh này do Văn phòng Báo chí Lực lượng Vũ trang Colombia công bố, một người lính đứng trước đống đổ nát của chiếc Cessna 206 vào ngày 18 tháng 5, hơn hai tuần sau khi nó bị rơi trong rừng Solano ở bang Caqueta của Colombia.

Tuy vậy, bốn đứa trẻ: 13, 9 và 4 tuổi, cũng như một em bé 12 tháng tuổi, đã sống sót sau cú va chạm. Các em đã được đưa đến thủ đô Bogota vào sáng sớm thứ Bảy để điều trị y tế.

Narcizo Mucutuy, ông nội của ba bé gái và một bé trai, nói với các phóng viên rằng ông rất hạnh phúc khi biết tin các em được giải cứu.

Những đứa trẻ là thành viên của tộc người Huitoto. Các quan chức cho biết chúng có một số kiến thức về cách sinh tồn trong rừng nhiệt đới.

Những bức ảnh do quân đội Colombia chia sẻ cho thấy một nhóm binh sĩ với 4 đứa trẻ ở giữa rừng rậm.

“Niềm vui cho cả nước! Bốn đứa trẻ bị lạc… trong rừng Colombia vẫn còn sống,” ông Petro cho biết trong một tin nhắn qua Twitter.

“Chúng ở cùng nhau và hiện còn yếu. Hãy để các bác sĩ đánh giá. Họ đã tìm thấy chúng và điều đó khiến tôi rất vui”, ông Petro nói với các nhà báo hôm thứ Sáu, đồng thời cho biết thêm những đứa trẻ đã tự sống sót một mình giữa rừng rậm.

Lực lượng cứu hộ trước đó đã tìm thấy trái cây mà bọn trẻ ăn để sống sót, cũng như những nơi trú ẩn ngẫu hứng được làm bằng thực vật trong rừng.

Máy bay và máy bay trực thăng của quân đội và không quân Colombia đã tham gia vào chiến dịch giải cứu, được gọi là Chiến dịch Hy vọng.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ cần thiết để biến điều không thể thành có thể, sử dụng vệ tinh, sử dụng máy bay phát đi thông điệp, rải thực phẩm, tờ rơi, phát đi hy vọng,” Tướng Pedro Sanchez, chỉ huy bộ chỉ huy chung của quân đội cho các hoạt động đặc biệt cho biết tại một cuộc họp báo ở Bogota.

Trong những bức ảnh do quân đội Colombia chia sẻ, 4 đứa trẻ trông hốc hác khi được lực lượng cứu hộ chăm sóc.

Người dân Colombia gọi việc giải cứu những đứa trẻ là “một phép màu”. Tổng thống Gustavo Petro nằm trong số những người nói rằng đó thực sự là một ngày kỳ diệu đối với đất nước.

Lê Vy (t/h)