Nghệ sĩ đồng loạt rút lui, ông Trump dự kiến tự dẫn lễ mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ
- Bảo Minh
- •
Từ khóa Donald Trump 250 năm lập quốc Mỹ


Sau khi hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng lần lượt hủy bỏ kế hoạch biểu diễn tại lễ khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy (30/5) đã công bố một nhân vật mà ông cho là còn có sức hút hơn cả “Vua nhạc Rock and Roll” Elvis Presley, để dẫn dắt chương trình bế mạc tại “Đại hội chợ Liên bang Mỹ” trên Quảng trường Quốc gia.
Sự kiện do tổ chức phi lợi nhuận Freedom 250, được thành lập dưới thời chính quyền Trump, tổ chức từ ngày 25/6 đến ngày 10/7 nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ.
Khu vực tổ chức trải dài từ Tòa nhà Quốc hội Mỹ đến Đài tưởng niệm Washington, bao gồm các gian triển lãm của từng bang, khu vui chơi giải trí, các buổi hòa nhạc, hoạt động tri ân cựu chiến binh và chương trình “MAHA Monday” (Make America Healthy Again Monday – Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại vào thứ Hai).
Tuy nhiên, theo Reuters và nhiều hãng truyền thông khác, sau khi danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại Washington được công bố, nhiều ca sĩ và ban nhạc đã lần lượt rút lui vì lo ngại bị xem là có liên hệ với ông Trump.
Trong số đó có ca sĩ Bret Michaels, giọng ca chính của ban nhạc Poison; nữ ca sĩ nhạc đồng quê Martina McBride; và nhóm nhạc R&B The Commodores.
Trên nền tảng Truth Social hôm thứ Bảy, ông Trump viết:
Tôi hiểu rằng một số nghệ sĩ đang bị “run tay” khi phải biểu diễn vào tối thứ Tư, nên tôi đang cân nhắc mời nhân vật thu hút số một ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, người có thể thu hút lượng khán giả còn đông hơn cả Elvis vào thời kỳ đỉnh cao của ông ấy, và làm được điều đó mà không cần đến cây đàn guitar; người yêu đất nước chúng ta hơn bất kỳ ai khác; và người mà một số người cho là vị Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử (THE GOAT!) — DONALD J. TRUMP — thay thế cho những “nghệ sĩ” hạng ba được trả thù lao hậu hĩnh này, đồng thời có một bài phát biểu lớn để cổ vũ đất nước tiến lên phía trước, như tôi đã làm kể từ khi trở thành Tổng thống!
Hai năm trước, nước Mỹ đã CHẾT. Còn bây giờ, chúng ta là quốc gia “NÓNG NHẤT” ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Tôi không muốn những cái gọi là “nghệ sĩ” được trả quá nhiều tiền nhưng lúc nào cũng bất mãn. Tôi chỉ muốn được bao quanh bởi những người hạnh phúc, những người thông minh, những người thành công và những người biết cách CHIẾN THẮNG.
Vì vậy, thông qua bài đăng TRUTH này, tôi chỉ đạo các đại diện của mình xem xét tính khả thi của việc tổ chức một cuộc mít tinh “AMERICA IS BACK” (NƯỚC MỸ ĐÃ TRỞ LẠI) vào tối thứ Tư tại Washington, D.C., cùng thời gian, cùng địa điểm.
Chỉ những người yêu nước vĩ đại mới được mời tham dự — Đây sẽ là một lễ kỷ niệm nước Mỹ sôi động, cuồng nhiệt và tuyệt đẹp!”
Danielle Alvarez, cố vấn của Freedom 250, nói với tờ The Washington Post: “Tổng thống Trump sẽ đích thân khai mạc lễ kỷ niệm mang tính lịch sử này vào thứ Tư (24/6), cùng người dân Mỹ chào mừng sinh nhật lần thứ 250 của đất nước”.
Sau đó, ông Trump tiếp tục đăng lên Truth Social:
“Chúng ta nên tổ chức một cuộc mít tinh “LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI” thật hoành tráng nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ, thay vì mời những ca sĩ đắt đỏ mà chẳng ai muốn nghe, âm nhạc thì nhàm chán, nhưng lại không làm gì ngoài việc than phiền.
Hãy hủy nó đi, giống như tôi đã hủy sự tham gia của mình với Trung tâm Kennedy đang xuống cấp và không an toàn, bởi vì một thẩm phán liên bang tham nhũng, đầy xung đột lợi ích, đã phán quyết rằng tôi không nên được phép dành thời gian và tiền bạc của mình để “LÀM CHO TRUNG TÂM VĨ ĐẠI TRỞ LẠI” — thực tế là còn vĩ đại hơn rất nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trước đây!
Sẽ thật tuyệt nếu được chứng kiến sự hợp tác giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ để hồi sinh nơi này.
Trung tâm Kennedy đang xuống cấp, không an toàn và kiệt quệ về tài chính; tình trạng đó đã kéo dài suốt nhiều năm!
Thẩm phán Cooper cũng tuyên bố rằng Hội đồng quản trị danh giá của Trung tâm không được phép bổ sung tên “TRUMP”, mặc dù sẽ cần đến hàng trăm triệu đô la cùng rất nhiều thời gian và công sức của tôi để tái sinh thành công nơi này.
Vì vậy, giờ đây Trung tâm Kennedy sẽ sụp đổ, cả về mặt cơ sở vật chất lẫn tài chính.
Thẩm phán Cooper và vợ ông ta, Amy Jeffress (che giấu người khác chăng?), nên cảm thấy xấu hổ về chính mình.
Thẩm phán Cooper, cũng như vô số thẩm phán tham nhũng khác trong các vụ việc liên quan đến tôi, nên bị luận tội.”
Ca sĩ Bret Michaels cho biết lý do rút lui là những lo ngại về an ninh và thẳng thắn nhận định rằng sự kiện này đã trở thành một vấn đề gây chia rẽ.
Trong vòng vài ngày, gần như toàn bộ các nghệ sĩ và nhóm nhạc được lên lịch biểu diễn đều lần lượt rời khỏi chương trình. Rapper Young MC đã hủy buổi diễn ngày 26/6; ban nhạc Morris Day and The Time cùng nhóm C+C Music Factory cũng rút lui khỏi chương trình diễn ra ngày hôm sau.
Nhóm Milli Vanilli cũng xuất hiện bất đồng nội bộ khi những người được giới thiệu là “ca sĩ hát thật/nguyên bản” tuyên bố từ chối biểu diễn.
Hiện tại, những nghệ sĩ vẫn giữ tên trong danh sách biểu diễn gồm Flo Rida và Vanilla Ice.
Trên Instagram, Vanilla Ice viết: “Tôi rất vinh dự được cùng mọi người tổ chức buổi hòa nhạc này. Đây là dịp để tận hưởng 250 năm lịch sử tuyệt vời của nước Mỹ, từ thời George Washington cho đến ngày nay”.
Trong khi đó, ông Trump cho biết đã chỉ đạo các trợ lý nghiên cứu khả năng tổ chức một cuộc mít-tinh mang tên “America Is Back” (Nước Mỹ đã trở lại) vào cùng thời điểm và cùng địa điểm với sự kiện.
Ông nói: “Đây sẽ là một lễ hội nước Mỹ sôi động và tuyệt đẹp!”
Bảo Minh (t/h)
Trung tâm Kennedy chỉ được mang tên cố Tổng thống John F. Kennedy, bởi chỉ Quốc hội mới có quyền thay đổi tên gọi này.
Từ khóa Donald Trump 250 năm lập quốc Mỹ















