Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã có bài phát biểu hôm (5/10) tại Virginia để kỷ niệm 250 năm thành lập lực lượng Hải quân, nhấn mạnh quan điểm của Tổng thống Donald Trump: “Nước Mỹ trước tiên, hòa bình nhờ sức mạnh”, và chỉ trích các khái niệm về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).

Hegseth nhận được những tràng pháo tay lớn khi ông bắt đầu bài nói chuyện với hàng ngàn hải quân tại Trạm Hạm đội Norfolk — căn cứ hải quân lớn nhất thế giới, với hơn 82.000 quân nhân tại ngũ và hơn 29.000 dân thường.

Gọi đám đông là “tinh hoa tuyệt đối của nước Mỹ”, Bộ trưởng nói: “Khi nhìn tất cả các bạn — tôi biết các bạn hiểu tại sao Tổng thống luôn nói chúng ta có quân đội mạnh nhất, quyền lực nhất, sát thương nhất, sẵn sàng nhất trên hành tinh, và ông ấy sẽ bảo đảm chúng ta giữ được như vậy”.

“Đây chính là cách hoàn hảo để đánh dấu 250 năm Hải quân Hoa Kỳ. Các bạn biết đấy, Tổng thống Trump đã đặt ra nhiệm vụ rõ ràng; Nước Mỹ trước tiên, hòa bình nhờ sức mạnh theo lẽ thường ở mỗi bước,” ông Hegseth tiếp tục, trước khi nhấn mạnh việc đổi tên từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Chiến tranh.

“Tại Bộ Chiến tranh — đó chính là Bộ Chiến tranh — chúng ta cam kết với nhiệm vụ hòa bình nhờ sức mạnh. Và đối với Hải quân, điều đó có nghĩa là nhiều thủy thủ hơn, nhiều tàu ngầm, nhiều chiến hạm và nhiều đạn dược hơn cho tất cả. Hải quân và Thủy quân lục chiến là hiện thân của sự kiên cường của đất nước ta. Không ai, không ai trên thế giới làm tốt hơn Hải quân Hoa Kỳ,” ông nói trong tiếng reo hò.

Ông Hegseth tiếp tục chỉ trích khẩu hiệu DEI như “đa dạng là sức mạnh của chúng ta”, mà thay vào đó nhấn mạnh mục tiêu chung khiến tất cả quân nhân gắn kết.

“Các bạn không phải dân thường, các bạn khác biệt — Thủy thủ, SEALs, Lính thủy đánh bộ. Các bạn được chọn để mang sứ mệnh riêng. Sự đa dạng của các bạn không phải là sức mạnh của các bạn,” ông nói với đám đông. “Sức mạnh của các bạn là sự thống nhất về mục đích, nhiệm vụ chung, tình yêu tổ quốc. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, trận chiến nối tiếp trận chiến, tàu này nối tiếp tàu kia, thủy thủ này nối tiếp thủy thủ kia, các bạn đã định hình nên chuẩn mực.”

Ông tiếp tục dẫn chuyện về John Paul Jones, sĩ quan hải quân người Scotland, được biết đến như “Cha đẻ của Hải quân Hoa Kỳ” vì vai trò của ông trong lực lượng Hải quân Lục địa trong cuộc Cách mạng Mỹ. Trong trận hải chiến năm 1779, khi đối mặt với một con tàu Anh mạnh hơn, ông bị yêu cầu đầu hàng nhưng đáp lại bằng câu: “I have not yet begun to fight” (Tôi còn chưa bắt đầu chiến đấu). Câu nói này trở thành một biểu tượng của tinh thần không đầu hàng, chiến đấu tới cùng — giá trị cốt lõi của Hải quân Mỹ. Ông Hegseth nói:

“Ngày nay chúng ta có một Tổng tư lệnh chiến đấu vì tất cả các bạn và chiến đấu vì đất nước hàng ngày.

Một Tổng tư lệnh đảm bảo rằng các bạn, những chiến binh, có mọi thứ cần thiết trên biển để răn đe kẻ thù và nếu cần, thắng áp đảo. Chúng ta có Tổng thống đánh giá cao sự cống hiến của các bạn.

Ông ấy trân trọng sự phục vụ của các bạn, sự hy sinh của các bạn và của gia đình các bạn nữa. Và như tôi luôn nói với mỗi quân nhân, mỗi thủy thủ tôi gặp, ông ấy luôn đứng sau các bạn.”

Ông kết thúc bài phát biểu với lời cảm ơn đến các thủy thủ từ Lầu Năm Góc:

“Vậy các chiến binh, thay mặt tất cả mọi người ở Bộ Chiến tranh, xin cảm ơn. Cảm ơn vì sự tận tâm của các bạn đối với Hải quân Mỹ. Các bạn vẫn giữ canh gác 250 năm sau, Chúa phù hộ các bạn, và mong Chúa phù hộ Cộng hòa vĩ đại của chúng ta. Chúc mọi điều tốt đẹp,” Bộ trưởng nói, trong tiếng vỗ tay vang dội.

Bài phát biểu của ông Hegseth ngay sau đó được theo tiếp bởi phát biểu ngắn của đệ nhất phu nhân Melania Trump, rồi tới bài phát biểu khoảng 45 phút từ Tổng thống Trump.