Hôm chủ nhật (1/3), ông Trump cho biết hoạt động quân sự chung giữa Mỹ và Israel nhắm vào chế độ Iran có thể kéo dài đến 4 đến 5 tuần. Ông cũng chia sẻ quan điểm về tương lai chính trị Iran sau cái chết của lãnh đạo tối cao Khamenei.

Tổng thống Trump trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran thất bại, vào ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công chung nhằm vào Iran, với mục tiêu loại bỏ mối đe dọa từ Iran và đảm bảo chế độ này “sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”. Iran ngay lập tức đáp trả bằng loạt cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có liên quan, tập trung vào các căn cứ quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông Trump tiết lộ phần lớn lực lượng hải quân Iran “đã bị tàn phá nặng nề” và sức mạnh của họ bị “giảm đáng kể”.

Ông Trump nhắc lại rằng việc lật đổ chế độ Iran phải do người dân Iran tự quyết định và nhấn mạnh: “Điều đó phụ thuộc vào việc họ có muốn hành động hay không. Họ đã bàn về điều này trong nhiều năm, và giờ đây rõ ràng là có cơ hội”. Ông cũng đưa ra viễn cảnh tương tự như Venezuela, nơi quân đội Mỹ bắt giữ nhà độc tài Nicolás Maduro, sau đó phó tổng thống Delcy Rodríguez được chỉ định làm lãnh đạo tạm thời.

Khi được hỏi muốn ai lãnh đạo Iran, ông ám chỉ đã có 3 ứng viên phù hợp nhưng từ chối tiết lộ tên, nhấn mạnh: “Bây giờ không phải lúc công bố. Chúng ta hãy hoàn thành việc trước đã”. Ông cũng nói rằng nếu lãnh đạo mới Iran thể hiện thiện chí hợp tác với Mỹ, Washington có thể cân nhắc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cựu thành viên Vệ binh Cách mạng, đã thành lập ủy ban lãnh đạo tạm thời vào ngày 1/3, quản lý quyền lực Iran trước khi người kế nhiệm ông Khamenei được chọn.

Ông Reza Pahlavi, hoàng tử lưu vong Iran, cho biết sẵn sàng lãnh đạo Iran tiến tới nền dân chủ nhưng sẽ không ra tranh cử công chức: “Họ tin tưởng tôi như lãnh đạo chuyển tiếp, chứ không phải vua hay tổng thống. Cuộc đời tôi dành trọn cho sứ mệnh — đưa đất nước đến bầu cử tự do. Khi mục tiêu đạt được, sứ mệnh coi như hoàn thành”. Ông Pahlavi là con trai của ông Mohammad Reza Pahlavi, vị vua cuối cùng của triều đại Pahlavi, bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo 1979.