Hôm Chủ nhật (1/3), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Iran trong những ngày tới. Động thái này diễn ra ngay sau loạt không kích dồn dập của Hoa Kỳ hồi cuối tuần qua, khiến hàng loạt lãnh đạo cấp cao nhất của Tehran thiệt mạng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gửi một thông điệp video bằng tiếng Do Thái sau khi Israel và Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công nhằm vào Iran. (Ảnh chụp màn hình X)

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, ông Netanyahu khẳng định: “Chúng ta đã loại bỏ bạo chúa [Lãnh tụ Iran Ali] Khamenei cùng hàng chục quan chức cấp cao của chế độ áp bức này”.

“Các lực lượng của chúng ta hiện đang đánh thẳng vào trung tâm Tehran với cường độ ngày càng lớn và sẽ còn leo thang mạnh mẽ hơn nữa trong những ngày tới,” Thủ tướng Israel tuyên bố đanh thép.

Cũng trong đoạn video, ông Netanyahu thừa nhận Israel đã mất đi những “người thân yêu” tại Tel Aviv sau các đợt oanh kích trả đũa từ phía Iran.

Về phía Mỹ, quân đội nước này xác nhận hôm Chủ nhật rằng đã có 3 binh sĩ thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng. Đây là những tổn thất đầu tiên của lực lượng Mỹ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Iran, đồng thời cũng là những thương vong đầu tiên của quân đội Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố cùng ngày rằng nhiều binh sĩ khác cũng bị thương, nhưng ở mức độ ít nghiêm trọng hơn.

Bản tin tiếp tục cập nhật về tình hình thương vong của quân đội Mỹ và sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Tehran:

“Một số người khác bị thương nhẹ do mảnh đạn và chấn động não — hiện đang trong quá trình trở lại làm nhiệm vụ. Các chiến dịch quân sự lớn vẫn đang tiếp tục và nỗ lực đáp trả của chúng tôi vẫn đang diễn ra,” CENTCOM cho biết.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết một hội đồng lãnh đạo bao gồm ông, người đứng đầu cơ quan tư pháp và một thành viên của Hội đồng Giám hộ quyền lực đã tạm thời tiếp quản các nhiệm vụ của vị trí lãnh đạo Iran sau cái chết của Lãnh tụ Khamenei.

Trong khi đó, dịch vụ cứu thương của Israel cho biết 9 người đã thiệt mạng do một cuộc tấn công bằng tên lửa tại thị trấn Beit Shemesh; Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết các cuộc tấn công của Iran đã khiến 3 người thiệt mạng; và Kuwait báo cáo có 1 người chết trong các cuộc đột kích của Iran.

Quân đội Israel cho biết trong ngày vừa qua, các máy bay của Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm mở “đường tới Tehran”, đồng thời phần lớn hệ thống phòng không ở miền Tây và miền Trung Iran đã bị phá hủy.

Tuyên bố cho biết thêm: “Ali Khamenei đã bị nhắm mục tiêu trong một chiến dịch quy mô lớn và chính xác do Không quân Israel thực hiện, dưới sự dẫn dắt của thông tin tình báo chính xác từ IDF, khi ông ta đang ở trong khu phức hợp lãnh đạo tại Tehran cùng với các quan chức cấp cao khác”.

Truyền thông nhà nước đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm Chủ nhật cho biết họ đã tiến hành “đợt tấn công thứ 7 và thứ 8” để đáp trả chiến dịch của Mỹ và Israel. Các quan chức Iran cũng tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, trong khi CENTCOM khẳng định con tàu không bị trúng đạn và tên lửa của Tehran không hề tiếp cận gần tàu sân bay này.

Cùng thời điểm đó, các tên lửa của Iran đã được phóng vào một số quốc gia Trung Đông khác, bao gồm Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, dẫn đến sự lên án từ các quốc gia này cũng như Ả Rập Saudi.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy (28/2) đã cảnh báo rằng nếu Iran tiếp tục trả đũa lực lượng Mỹ, chế độ này sẽ phải đối mặt với hành động quân sự chưa từng có. Ông không giải thích chi tiết.

“Tốt hơn hết là họ đừng làm vậy, bởi vì nếu họ làm thế, chúng ta sẽ tấn công họ bằng một lực lượng chưa từng thấy trước đây,” Tổng thống viết bằng chữ in hoa trong một bài đăng trên Truth Social.

Khi quân đội Mỹ tấn công quốc gia này vào rạng sáng thứ Bảy, Tổng thống Trump cũng kêu gọi những người biểu tình tại Iran khẳng định vị thế và tiếp quản đất nước sau nhiều thập kỷ dưới sự cai trị của chế độ thần quyền.