Bà Alina Fernández, con gái của cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro, đã ra mắt bộ phim tài liệu vào ngày 10/4 tại Miami Film Festival, tập hợp những lời chứng cá nhân từ nhiều thế hệ người lưu vong đang vật lộn với sự ly tán, tổn thương chung và hành trình tìm kiếm tự do.

Alina Fernández, con gái của Fidel Castro, là một người chỉ trích thẳng thắn chế độ cộng sản Cuba. Một bộ phim tài liệu về trải nghiệm của bà đã được công chiếu tại Miami, Florida vào ngày 10 tháng 4 năm 2026. (Ảnh: Troy Myers/The Epoch Times)

Bộ phim “Revolution’s Daughter” (Tạm dịch: Con gái của cách mạng) giới thiệu nhiều tiếng nói hàng đầu phản đối chính quyền Cuba, bao gồm người lưu vong, người tị nạn và các cựu tù nhân chính trị, những người, giống như con gái của Castro, đều cho rằng sự thay đổi chế độ ở Cuba đã đến lúc cần thiết. Đây cũng là quan điểm được các quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ.

“Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh mà một sự thay đổi có thể xảy ra”, bà Fernández nói về Cuba trên thảm đỏ trước buổi công chiếu bộ phim tài liệu mà bà cũng là nhà sản xuất điều hành. Đã gần 70 năm kể từ khi cha bà nắm quyền tại quốc đảo này vào năm 1959.

Bà Fernández cho biết bà hy vọng bộ phim sẽ giúp người Mỹ có cái nhìn thoáng qua về bản chất thực sự của đất nước mà bà từng gọi là quê hương, cũng như về những người đang cai trị nơi đó.

“Người dân Mỹ nói chung không biết gì về Cuba”, bà Fernández nói. “Đối với chúng tôi, việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân, một trải nghiệm rất riêng tư và sâu sắc… với công chúng Mỹ là một đặc ân thực sự”. Khi bộ phim kết thúc, khoảng 200 khán giả có mặt tại buổi chiếu đã vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

Một phụ nữ Cuba trong đám đông đã phát biểu trong phần hỏi đáp sau đó rằng “mọi người không biết” về lịch sử của đất nước này, đồng thời cảm ơn bà Fernández và ê-kíp làm phim vì đã đưa những câu chuyện này ra ánh sáng.

Bà Alina Fernández, con gái của Fidel Castro, trả lời các câu hỏi từ khán giả về bộ phim tài liệu của mình, kể về trải nghiệm của cô và những người nước ngoài khác khi sống sót dưới chế độ cộng sản Cuba. Bộ phim, có tựa đề “Con gái của Cách mạng”, đã được công chiếu lần đầu tại Miami vào ngày 10 tháng 4 năm 2026. (Ảnh: Troy Myers/The Epoch Times)

Một phụ nữ Cuba khác nhận xét rằng thông điệp của câu chuyện trong phim cũng quan trọng không kém người truyền tải thông điệp: con gái của Castro.

“Cô ấy là con gái của cuộc cách mạng”, người phụ nữ nói. “Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi đó lại là con gái ruột của Fidel”.

Alanna De La Rossa, người thủ vai phiên bản trẻ thời trẻ của Fernández trong phim tài liệu, chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng bộ phim đã thay đổi cuộc đời cô. Cô gọi Fernández là “biểu tượng của tự do”.

Alanna De La Rossa, người thủ vai phiên bản trẻ của con gái Fidel Castro trong một bộ phim tài liệu mới, cho biết bộ phim đã thay đổi cuộc đời cô. Bộ phim “Con gái của Cách mạng” đã được công chiếu lần đầu tại Miami vào ngày 10/4/2026. (Ảnh: Troy Myers/The Epoch Times)

“Đây không phải là lời nói dối, mà là điều có thật, đang xảy ra và đã xảy ra trong nhiều năm nay”, De La Rossa nói về sự áp bức mà người dân Cuba đã phải trải qua.

Hiện tại, người dân Cuba đang rất lo sợ ở quê nhà, nhưng giới lãnh đạo Cuba cũng lo ngại rằng công lý sẽ sớm đến với họ, bà Fernández nói, liên quan đến các chính sách và bình luận của chính quyền Trump về quốc đảo này.

“Chúng tôi đã phải chịu đựng tình trạng này suốt 67 năm rồi”, con gái của Castro nói. “Chúng tôi đã trải qua 14 chính quyền Mỹ, và không ai có thể làm được gì cả.”

Gia tăng áp lực

Thời điểm công chiếu bộ phim “Revolution’s Daughter”, được thực hiện trong suốt ba năm, hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên, theo lời bà Alina Fernández và đạo diễn Thaddeus Matula. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép lên chính quyền Cuba thông qua một cuộc phong tỏa dầu kéo dài nhiều tháng.

“Điều này xảy ra vào một thời điểm đặc biệt. Không phải là có chủ ý”, bà Fernández nói. “Chỉ là hoàn cảnh đang giúp thông điệp được lan tỏa.”

Quốc gia vùng Caribe này đã trải qua nhiều đợt mất điện trên diện rộng trong những tháng gần đây do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa, có khi kéo dài nhiều ngày.

Trong khi đó, giới lãnh đạo cấp cao của Mỹ tiếp tục ám chỉ rằng Cuba có thể là mục tiêu tiếp theo của chính quyền Donald Trump, vốn trở nên tự tin hơn sau các chiến dịch quân sự thành công tại Venezuela — bao gồm việc bắt giữ lãnh đạo Nicolás Maduro và vợ ông — cũng như cuộc chiến chống lại chính quyền Hồi giáo ở Iran, cùng với các đòn tấn công nhằm vào năng lực hạt nhân và quân sự của nước này.

Bà Alina Fernández (C), con gái của Fidel Castro, chụp ảnh cùng các thành viên khác trong đoàn làm phim tài liệu “Con gái của Cách mạng”. Bộ phim được công chiếu tại Miami, Florida, vào ngày 10/4/2026. (Ảnh: Troy Myers/The Epoch Times)

Ông Trump cho biết vào ngày 8/3 rằng Cuba đang “đi đến hồi kết” sau khi mất đi nhà cung cấp dầu chủ chốt và đồng minh là Maduro. Chỉ vài ngày sau, ông còn đề cập đến khả năng Mỹ tiếp quản Cuba.

“Đó có thể là một sự tiếp quản thân thiện. Cũng có thể không phải là một sự tiếp quản thân thiện”, Tổng thống Mỹ nói.

Có lẽ là phát biểu đáng chú ý nhất kể từ khi gia tăng sức ép lên chính quyền cộng sản ngay tại “sân sau” của Mỹ, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 17/3: “Tôi tin rằng mình sẽ có vinh dự tiếp quản Cuba. Đó là một vinh dự lớn. Dù là giải phóng hay tiếp quản, tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với nó”.

Ông Trump không phải là người duy nhất trong chính quyền bày tỏ quan điểm về Cuba. Ngoại trưởng Marco Rubio, người có gốc Cuba, cho biết vào ngày 17/3 rằng “Cuba có một nền kinh tế không vận hành được và một hệ thống chính trị, chính quyền không thể sửa chữa điều đó”.

Ông Rubio tiếp tục nhấn mạnh quan điểm này vào ngày 31/3:

“Cuba cần hai điều: cải cách kinh tế và cải cách chính trị”, ông nói. “Bạn không thể sửa chữa nền kinh tế của họ nếu không thay đổi hệ thống chính quyền”.

Trước đó trong tuần, khi được các phóng viên hỏi về tuyên bố của Cuba rằng họ sẽ trả đũa nếu Mỹ tiến hành hoạt động tại đây, Ngoại trưởng Marco Rubio đáp: “Được thôi. Ừ.”

“Tôi không quan tâm lắm đến những gì [lãnh đạo Cuba Miguel Díaz-Canel] nói”, ông cho biết.

Người Mỹ gốc Cuba ủng hộ

Những phát biểu từ lãnh đạo cấp cao của Mỹ đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều người Mỹ gốc Cuba khi trao đổi với Epoch Times, trong đó có nhiều người bày tỏ hy vọng rằng quê hương của họ sẽ là nơi tiếp theo có sự thay đổi sau Venezuela.

Vào ngày 25/3, hàng nghìn người Mỹ gốc Cuba đã tham dự sự kiện Free Cuba Rally tại Hialeah, bang Florida, nơi đám đông lớn liên tục hô vang “Cuba tiếp theo”, “patria y vida”“tự do”.

Một người đàn ông cho biết để Cuba được cải thiện, giới lãnh đạo hiện tại phải rời đi hoặc phải chết.

Đạo diễn của bộ phim “Revolution’s Daughter”, Thaddeus Matula, nói với Epoch Times rằng câu chuyện của Fernández đã khơi lại tình yêu làm phim của ông, đồng thời giúp ông kết nối với cộng đồng người Cuba — một “gia đình” mà trước đây ông không biết đến.

Ông cho rằng, cũng như việc bộ phim phản ánh tác động của chế độ cộng sản Cuba qua nhiều thế hệ, nó còn nói về hành trình tìm lại chính mình và “làm thế nào để vẫn yêu thương quê hương ngay cả khi quê hương không còn tồn tại”.