Paris: Học viên Pháp Luân Công mít tinh phản đối bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc
- Bình Minh
- •
Chiều ngày 12/7, một số học viên Pháp Luân Công tại Paris đã tập trung bên cạnh Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp để tổ chức “Mít tinh kỷ niệm 27 năm ngày 20/7 phản bức hại”, giới thiệu về sự thật cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người dân dừng chân theo dõi, sau khi tìm hiểu sự thật đã lần lượt ký tên vào bản kiến nghị “Giải thể ĐCSTQ”.
Ngày 20/7 là một ngày kỷ niệm của các học viên Pháp Luân Công trong hành trình phản bức hại. Vào ngày 20/7/1999, tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bắt bớ và đàn áp quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công. Đến nay đã bước sang năm thứ 27.
Tính đến hiện tại, đã xác minh được 5.359 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết. Do ĐCSTQ phong tỏa thông tin, con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục vẫn đang tiếp diễn.
Trong bài phát biểu, ông Đường, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Pháp, cho biết từ tháng 3/2006, tội ác mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công để thu lợi nhuận khổng lồ của ĐCSTQ đã bị phơi bày trước cộng đồng quốc tế. Các bệnh viện quân đội Trung Quốc lấy danh nghĩa “bí mật quốc gia”, cưỡng bức lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, rồi bán phổi, thận, tim và các nội tạng khác để nuôi dưỡng hoạt động buôn bán nội tạng.
Hiện nay, nạn nhân không chỉ còn là các học viên Pháp Luân Công; các tín đồ Công giáo, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và cả người dân bình thường cũng đã trở thành nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng sống.
Ông nhắc đến vụ việc ngày 8/5/2024 tại Bệnh viện Tương Nhã số 2 ở Trường Sa, Trung Quốc, khi một bác sĩ thực tập khoa thận tên La Soái Vũ (Luo Shuaiyu), sau khi tố cáo bác sĩ cấp trên tham gia buôn bán nội tạng, đã “tự sát”.
Cha mẹ anh không chấp nhận kết luận “tự sát”, lấy lại chiếc máy tính của con trai thì phát hiện toàn bộ dữ liệu trong máy đã bị bệnh viện xóa sạch. Sau khi được một chuyên gia công nghệ thông tin hàng đầu hỗ trợ, họ đã khôi phục thành công một phần dữ liệu và thông tin trong máy tính, phát hiện hơn 1.000 tài liệu về hoạt động buôn bán nội tạng mà con trai họ đã lưu giữ với mục đích phơi bày hành vi của bệnh viện này.
“Nhân dịp kỷ niệm 27 năm các học viên Pháp Luân Công phản bức hại, chúng ta phải đứng ra nói cho mọi người biết sự thật mà rất nhiều người vẫn chưa biết. Vì sự nghiệp chính nghĩa bảo vệ nhân quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục vạch trần những tội ác này cho đến khi tất cả những kẻ tham gia gây tội ác đều bị đưa ra xét xử!”
Ông Harold King nói: “Quy mô ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc thật đáng kinh ngạc: Thời gian chờ đợi nội tạng chưa đến 1 tháng, thậm chí chỉ cần 15 ngày là có thể tìm được nội tạng phù hợp. Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, trong khi phải chịu tra tấn, vẫn liên tục bị xét nghiệm máu, nước tiểu và kiểm tra X-quang.
Cách giải thích duy nhất là nhằm xác nhận tình trạng nội tạng để chuẩn bị cho việc lấy nội tạng. Điều này hoàn toàn khác với hoạt động buôn bán nội tạng do các băng nhóm tội phạm quốc tế điều hành, vốn chủ yếu chỉ mua bán thận.
Việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc do nhà nước tổ chức, quản lý và cho phép; từ tim, phổi, gan, thận đến giác mạc và da đều bị lấy. Cảnh sát, cơ quan tư pháp, quân đội, bác sĩ và bệnh viện đều tham gia ở nhiều cấp độ, nhưng không ai ngăn chặn.”
Ông Hugo, sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông, cho biết ông từng trở về Hồng Kông vào năm 2019 và tận mắt chứng kiến cuộc trấn áp của ĐCSTQ đối với người dân Hồng Kông cũng như sự phản kháng của người dân nơi đây.
Đến nay, ông vẫn nhớ như in cảnh đường phố đầy cảnh sát khi đó. Hôm nay, khi đi ngang qua địa điểm mít tinh và biết được sự thật về Pháp Luân Công, ông cho rằng những gì các học viên Pháp Luân Công đang làm là vô cùng vĩ đại, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn và sự ủng hộ đối với họ, khích lệ họ tiếp tục kiên trì.
Ông Michel, khi đi ngang qua địa điểm mít tinh, sau khi nghe về sự thật cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, đã không chút do dự ký tên ủng hộ hoạt động phản bức hại của họ và cảm ơn các học viên vì đã giúp ông biết được sự thật.





Tham gia hoạt động hôm đó có ông Ngụy, một học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc, người từng bị ĐCSTQ bức hại. Tháng 12/2025, ông đã vượt nhiều chặng đường để đến Paris, Pháp.
Ông cho biết mình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1999. Vì nói rõ sự thật với người dân Trung Quốc, ông từng 3 lần bị giam giữ trái phép và 2 lần bị đưa đi lao động cải tạo trái phép, với tổng thời gian lên đến 4,5 năm.
Ông từng bị cảnh sát khám nhà, bị đánh đập nhiều giờ liền, bị đá gãy sống mũi, bị bức thực một cách thô bạo, bị tước quyền ngủ nghỉ và bị cưỡng bức lao động cùng nhiều hình thức bức hại khác.
Ông Ngụy kể rằng, ngày 6/9/2001, không hề qua xét xử của tòa án, ông đã bị đưa trái phép đến Trại lao động cải tạo số 2 tỉnh Sơn Đông (Trại lao động cải tạo Vương Thôn) trong thời hạn 3 năm.
Ông nói: “Đó là một hang ổ tà ác chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trại có 4 đội quản lý, vào thời điểm đông nhất, mỗi đội giam giữ gần 200 học viên Pháp Luân Công”.
Trước khi bị đưa vào trại lao động cải tạo, ông từng bị lấy máu xét nghiệm; sau khi vào trại, ông lại cùng những người khác bị lấy máu xét nghiệm thêm một lần nữa.
Sau khi ra nước ngoài và biết được tội ác có hệ thống của ĐCSTQ trong việc mổ cướp và buôn bán nội tạng các học viên Pháp Luân Công, mỗi khi nhớ lại những lần xét nghiệm máu đó, ông vẫn không khỏi rùng mình.
Năm 2015, sau khi đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân bằng danh tính thật tại Trung Quốc, cảnh sát nhiều lần đến nhà tìm cách bắt giữ ông. Ông buộc phải rời khỏi nhà, lưu vong nhiều nơi rồi sang Thái Lan trước khi đến Pháp.
Hiện đã có được tự do, ông bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn Chính phủ Pháp đã tiếp nhận tôi trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Tôi cũng hy vọng người dân Pháp đều có thể hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và những nguy hại mà họ gây ra cho toàn thế giới, để ĐCSTQ sớm sụp đổ.”
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Từ khóa Pháp Luân Công Đại sứ quán Trung Quốc Mít-tinh
















![[VIDEO] Giáo dục con: Mỗi người lớn đều đã từng là một đứa trẻ](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/07/Nguoi-lon-tung-la-tre-nho-02-446x295.jpg)
















