Nhà tù nữ Cát Lâm tra tấn học viên Pháp Luân Công bằng các thủ đoạn tàn nhẫn
- Bình Minh
- •
Tại Phân khu 8 của Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm, nơi chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn, đã thực hiện những hình thức tra tấn tàn khốc cả về thể xác lẫn tinh thần, nhằm đạt mục tiêu ép 100% học viên từ bỏ tu luyện (gọi là “chuyển hóa”).
Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, mọi nơi giam giữ như trại tạm giam, trại giam giữ, trại lao động cưỡng bức, “nhà tù đen”, nhà tù… đều trở thành địa ngục trần gian dùng để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công.
Đặc biệt là trong nhà tù, các học viên phải chịu sự bức hại toàn diện, khép kín và kéo dài không ngừng nhằm ép buộc họ phải “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện).
Các biện pháp cụ thể bao gồm kết hợp giữa thủ đoạn cứng rắn và mềm mỏng cùng với hệ thống bức hại tinh thần. Các thủ đoạn cứng rắn gồm: Bắt ngồi ghế đẩu nhỏ, đánh đập, tra tấn bằng giá rét, cưỡng bức lao động cường độ cao…
Các thủ đoạn mềm gồm: Không cho đi vệ sinh, không cho uống nước, không cho ngủ, không cho ăn, ép học thuộc 38 điều nội quy nhà tù… Hai hình thức này được nhà tù sử dụng xen kẽ.
Ngoài ra còn có một hệ thống bức hại tinh thần. Mỗi ngày các học viên bị ép tham gia “lớp học lớn”, từ 7h30 sáng đến 4h chiều phải xem các băng ghi hình, buổi tối lúc 7h phải xem bản tin thời sự và không được phép nhắm mắt.
Mỗi tuần họ buộc phải viết một bản “báo cáo tư tưởng” phỉ báng Pháp Luân Công, phải viết kín cả trang giấy, còn phải lên bục công khai chỉ trích Pháp Luân Công; nếu bị đánh giá là “không đạt” thì phải viết lại.
Họ còn bị ép viết “5 bản cam kết”, gồm “bản cam kết”, “bản hối lỗi”, “bản đoạn tuyệt”, “bản tố cáo phê phán” và “bản tố giác”. Các học viên còn bị kiểm tra, bị nhân viên của Ủy ban Chính trị Pháp luật thẩm vấn và bị ép phát biểu những lời phỉ báng Pháp Luân Công… Nhà tù nữ Cát Lâm đã hình thành cả một hệ thống bức hại tinh thần.
Một trong những thủ đoạn cứng rắn thường được sử dụng tại Nhà tù nữ Cát Lâm là bắt ngồi “ghế đẩu nhỏ”. Chiếc ghế chỉ cao vài chục cm, mặt ghế gồ ghề. Người bị phạt phải co hai chân, chỉ vừa đủ đặt phần chóp mông lên mặt ghế, ngồi từ 4h sáng đến 9h tối và không được khom người.
Nhiều người bị lở loét vùng mông vì ngồi quá lâu. Các phạm nhân hình sự được giao nhiệm vụ giám sát học viên Pháp Luân Công còn rắc muối lên mặt ghế.
Đồng thời, họ còn áp dụng các thủ đoạn mềm như hạn chế hoặc cấm hoàn toàn học viên Pháp Luân Công đi vệ sinh và uống nước. Những phạm nhân giám sát thường xuyên dùng chân đá, bóp cổ và thực hiện các hình thức nhục hình khác đối với họ.
Ngoài ra, trong quá trình bị phạt ngồi ghế, các học viên còn buộc phải xem những đoạn video phỉ báng Pháp Luân Công. Đây là một hệ thống bức hại toàn diện của nhà tù, kết hợp giữa các biện pháp cứng rắn, mềm dẻo và bức hại tinh thần.
Bị phạt ngồi ghế đẩu nhỏ khiến vùng mông bị lở loét
Học viên Pháp Luân Công Lưu Quế Kiệt, ở thành phố Công Chúa Lĩnh, bị cảnh sát bắt cóc vào ngày 6/2/2023, sau đó bị kết án trái pháp luật 3 năm tù. Tháng 11 cùng năm, bà bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm và giam tại buồng giam 102 của Phân khu 8.
Tại đây, việc không cho đi vệ sinh là chuyện thường xuyên. Những phạm nhân giám sát không cho bà uống nước, thậm chí còn kéo bà đứng dậy giữa chừng khi đang ngồi xổm đi vệ sinh.
Mỗi ngày bà bị ép ngồi ghế, hai chân phải co lại, hai tay đặt trên đầu gối, lưng phải giữ thẳng, không được cử động. Đồng thời bà phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công, học thuộc 38 điều nội quy nhà tù; nếu không thuộc sẽ bị đánh chửi và không được vệ sinh cá nhân.
Chỉ sau vài ngày, vùng mông của bà đã chảy máu và mưng mủ. Máu thấm ướt quần, khô rồi lại ướt, cứng như tấm ván. Tổng cộng bà bị ép ngồi ghế suốt 50 ngày, huyết áp tăng lên tới 220.
Sau khi bị ép “chuyển hóa”, bà được chuyển sang Phân khu 10, nơi vẫn tiếp tục phải “lên lớp”, xem các video phỉ báng và viết “báo cáo tư tưởng”.
Hai năm sau, vết thương ở mông của bà mới hoàn toàn đóng vảy. Sau khi lành, chỉ còn một lớp da mỏng bám trên xương. Hai bên chóp mông vẫn còn lưu lại hai vết đen.
Học viên Pháp Luân Công Lâm Quốc Lan, 74 tuổi, ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, bị kết án trái pháp luật 4 năm tù vào năm 2020. Trong Nhà tù nữ Cát Lâm, bà bị bức hại nghiêm trọng vì từ chối viết “5 bản cam kết”.
Cai ngục chỉ đạo hai phạm nhân giám sát là Tề Tâm và Đại Ngọc lột quần của bà, bắt bà ngồi trần lên ghế nhựa. Hai người đứng hai bên kéo qua kéo lại khiến toàn bộ da vùng mông bị mài rách, mặt ghế đầy máu. Bà Lâm Quốc Lan đau đớn đến mức mồ hôi ướt đẫm tóc và phải nằm liệt trên giường suốt một tháng.
Học viên Pháp Luân Công Lý Hồng (45 tuổi), dù chịu áp lực cao suốt 3 tháng vẫn không chịu “chuyển hóa”, nên bị phạt ngồi ghế đẩu nhỏ, khiến vùng mông bị lở loét.
Những phạm nhân giám sát rắc muối lên ghế, khiến cơn đau của bà không thể diễn tả bằng lời. Theo chỉ đạo của cai ngục, họ ép bà ăn nhiều nhưng không cho đi vệ sinh, buộc bà phải đi tiểu ngay trên giường.
Học viên Pháp Luân Công Lý Thông, khi đó 43 tuổi, ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, bị kết án trái pháp luật 6 năm tù vào năm 2019 và bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm.
Vì từ chối viết “5 bản cam kết”, bà bị ép ngồi ghế đến tận 12 giờ đêm và thường xuyên bị nhiều phạm nhân giám sát đánh đập dã man. Do cửa buồng giam luôn đóng kín, người bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng đánh đập, tiếng giằng co cùng tiếng bà hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Tôi không viết 5 bản cam kết”.
Các hình thức tra tấn vô nhân đạo khác
Vào ngày 16/12 và 18/12/2020, bà hai lần bị nhiều phạm nhân lột áo bông, chỉ mặc áo mỏng rồi dội nước lên người và mở cửa sổ để bà phải chịu rét. Đến cuối tháng 12, khi được đưa ra ngoài, tinh thần bà đã trở nên đờ đẫn, thân thể gầy trơ xương và tiếp tục bị cưỡng ép tham gia các lớp tẩy não.
Mùa hè năm 2021, bà bị giam trong phòng biệt giam 3 tháng, sau đó lại tiếp tục 3 tháng nữa. Khi được đưa ra, bà đã không thể đi lại được. Để che giấu sự việc, những phạm nhân giám sát phải cõng bà trở về buồng giam. Từ đó, bà mất khả năng tự chăm sóc bản thân.
Bà Vương Á Cần, ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, bị kết án trái pháp luật 5,5 năm vào năm 2022 và bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm. Sau khi nhập trại, mỗi ngày bà bị ép học thuộc nội quy nhà tù, ngồi ghế, kẹp một tờ giấy giữa hai đầu gối; nếu tờ giấy rơi xuống sẽ bị kéo dài thời gian chịu phạt. Bà còn bị cấm ngủ, có khi bị hành hạ đến 11h đêm hoặc 1h sáng.
Sau 22 ngày, bà bị chuyển đến Phân khu 8 (được gọi là “phân khu chuyển hóa”). Có lần, bà bị những phạm nhân giám sát ghì xuống đất và dội 6 chậu nước lên người, sau đó xuất hiện tình trạng đi tiểu nhiều lần.
Mắt bà sưng đỏ, nhìn mờ. Bà bị ép uống thuốc, nếu không uống sẽ bị kéo tóc; mỗi bữa ăn chỉ được ăn lửng bụng. Bà còn bị ép lao động quá sức trong xưởng với tiếng máy móc ầm ĩ, khiến thính lực bị tổn hại lâu dài.
Sau khi chịu đựng 5.5 năm bức hại, hiện nay bà Vương Á Cần bị suy giảm nhận thức, phản ứng chậm chạp và trí nhớ giảm sút rõ rệt.
Cuối cùng tất cả các học viên không chịu “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện) đều bị đưa đến phòng 007 của Phân khu 8. Trưởng buồng giam là phạm nhân hình sự Đại Ngọc, người được mô tả là nham hiểm, tàn nhẫn, thường xuyên chửi mắng, hãm hại các học viên bằng nhiều thủ đoạn bỉ ổi. Theo thông tin được biết, tại đây có tới 99% học viên bị ép buộc “chuyển hóa”.
Những trường hợp nêu trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong các vụ bức hại học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Theo Minghui.org
Từ khóa Nhà tù nữ Cát Lâm đàn áp Pháp Luân Công Tra tấn




















![[VIDEO] Vụ “CEO Thiếu Lâm Tự”: 24 năm tù và sự phá hoại tôn giáo ở Trung Quốc](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/CEO-Thieu-Lam-Tu-446x295.png)












