Gần đây, Internet loan truyền tin tức rằng 4 bác sĩ từ các bệnh viện lớn đã hợp tác để lấy thận từ bệnh nhân và bán. Một học sinh trung học khác bị bắt cóc và sát hại ngay giữa ban ngày để mổ cướp thận. Vì vậy, mỗi khi một người trẻ tuổi đột nhiên biến mất sẽ xuất hiện tin đồn “nội tạng đang bị các quan chức cấp cao nhắm đến”.

động kinh
(Ảnh minh họa: Gorodenkoff/ Shutterstock)

Người dùng X “Petrichor” chia sẻ một video chỉ ra rằng gần đây, một vụ bê bối buôn bán nội tạng tại một bệnh viện cấp 3 ở Bắc Kinh đã bị phanh phui.

16 nghi phạm, trong đó có 4 bác sĩ, đã cắt thận của 51 người trong khi phẫu thuật cho bệnh nhân, và kiếm thêm tiền thông qua các giao dịch bất hợp pháp. Đây là vụ buôn bán nội tạng bất hợp pháp lớn nhất ở Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Cuối cùng, những tên tội phạm này đã bị kết án tù từ 3,5 năm – 9 năm, trong đó nghi phạm chính nhận mức án 12 năm tù.

“Petrichor” cho biết, ở Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các vụ trộm cắp, buôn bán nội tạng, hoặc tạo ảo giác về chết não vẫn tiếp tục xảy ra. Mục tiêu chính là mổ cướp các cơ quan khác nhau khỏi cơ thể nạn nhân và bán chúng.

Ngày nay, người nước ngoài không dám đi du lịch hay làm ăn ở Trung Quốc Những người Trung Quốc giàu có cũng di cư ra nước ngoài, chỉ còn lại những người không thể trốn thoát.

Học sinh lớp 11 ở Trùng Khánh bị bắt cóc và mổ cướp thận

Mới đây, cư dân mạng X “Uyển Thanh” đã tung ra một video, chỉ ra rằng Phương Cường Sinh, học sinh lớp 11 ở Trùng Khánh, đã bị côn đồ trực tiếp bắt cóc lên ô tô giữa ngay thanh thiên bạch nhật, rồi biến mất.

3 ngày sau, khi cảnh sát địa phương tìm thấy thi thể của em, họ phát hiện những vết cắt trên bụng. Thận của em đã bị cắt bỏ.

Cư dân mạng X “MR.486” cũng đăng tải video nam học sinh Vương Cường Sinh bị bắt cóc. Trong video, em vùng vẫy một cách tuyệt vọng và liên tục hét lên “cứu tôi”.

“MR.486” thở dài: “Điều đáng kinh ngạc là có rất nhiều người xem, nhưng không ai ra tay giúp đỡ hay gọi cảnh sát. Một số người chỉ bắt đầu phát sóng trực tiếp để thu hút lưu lượng truy cập. Đây là Trung Quốc ngày nay, thật nực cười!”

Cư dân mạng X “Tin tức Điều tra” cũng chia sẻ về việc một học sinh 18 tuổi tốt nghiệp trung học ở Vũ Hán đột nhiên mất tích.

Em được nhìn thấy lần cuối trong video giám sát khi lên xe với một ông già không rõ danh tính. “Tin tức điều tra” cho rằng vụ một học sinh trung học mất tích đột ngột, rất có thể liên quan đến việc cấy ghép nội tạng.

Học sinh trung học Hồ Hâm Vũ biến mất bị nghi thu hoạch nội tạng

Tháng 10/2022, vụ mất tích của Hồ Hâm Vũ, một học sinh của Trường Trung học Trí Viễn ở tỉnh Giang Tây, cũng gây chấn động. Sau khi em mất tích, cuộc tìm kiếm rộng rãi trong và ngoài trường không tìm thấy dấu vết nào. Camera giám sát bên trong trường đã bị xóa. Cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối nào.

Vào thời điểm đó, người nổi tiếng trên Internet Tống Tổ Đức đưa tin, rằng Hồ Hâm Vũ đã bị giết vào ngày em mất tích. Nội tạng của em bị thu hoạch và gửi đến bàn mổ ở Thượng Hải chỉ trong một đêm. Hơn nữa, “cái giá mà người mua phải trả cho nội tạng đó rất cao”!

Những năm gần đây, số vụ mất tích, bắt cóc thanh thiếu niên ở Trung Quốc ngày càng gia tăng, gây lo ngại cho dư luận.

Nhiều cư dân mạng than thở rằng môi trường ở Trung Quốc ngày càng trở nên khủng khiếp, “bạn thậm chí không biết khi nào nội tạng của mình sẽ bị đánh cắp”. Một số người nói rằng các trường hợp liên quan đến “thu hoạch nội tạng” xảy ra hầu như hàng ngày trên khắp Trung Quốc.

Tuy nhiên, ĐCSTQ không những không truy cứu trách nhiệm những tên tội phạm này, mà còn triển khai bộ máy tuyên truyền của đảng – nhà nước, để đàn áp những người sẵn sàng đứng ra vạch trần sự thật.

Một “chiến dịch khuyến khích hiến tặng” do Ủy ban Y tế Quốc gia ĐCSTQ và Đảng ủy Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cùng lãnh đạo đã đến khuôn viên trường học, yêu cầu sinh viên tuyên thệ tập thể tham gia hoạt động hiến tạng… Tất cả những điều này khiến cha mẹ của những đứa trẻ mất tích tin rằng con của họ đã bị mổ sống cướp nội tạng.

ĐCSTQ muốn hợp pháp hóa, quốc tế hóa việc thu hoạch tạng sống khi chỉ định ngày 11/6 là “Ngày hiến tạng” của Trung Quốc. ĐCSTQ không chỉ coi tất cả người dân Trung Quốc như một ngân hàng nội tạng sống, mà còn thúc đẩy hoạt động thu hoạch nội tạng sống trên phạm vi quốc tế.

Bình Minh (t/h)