Gần đây, vụ mua hơn 4000 thi thể người để sản xuất “vật liệu cấy ghép xương đồng loại” của Công ty Osteorad Sơn Tây đã bị vạch trần. Trong đó có nguồn xương mua từ ông Lý Chí Cường, Phó giám đốc Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo. Ông này bị nghi ngờ liên quan đến việc thu hoạch nội tạng sống.

Vụ việc Công ty Osteorad Sơn Tây mua trái phép thi thể người, và biến chúng thành vật liệu y tế để kiếm lời, đã bị luật sư Dịch Thắng Hoa vạch trần trên mạng Internet vào ngày 8/8. Vụ việc đã gây chấn động và chính quyền đã đàn áp các báo cáo liên quan.

Về nguồn gốc của thi thể, vụ án có liên quan đến các nhà hỏa táng, gồm nhà tang lễ ở Quế Lâm, Vân Nam, Trùng Khánh, Quý Châu, Tứ Xuyên; phòng giải phẫu của Trường Cao đẳng Y tế Quế Lâm và trung tâm ghép tạng.

Theo “Ý kiến ​​truy tố” do Cục Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây ban hành ngày 23/5, từ năm 2015 – 2021, ông Lý Chí Cường, Phó bác sĩ trưởng Trung tâm Bệnh gan thuộc Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã chặt xác trước và bảo quản trong tủ đông, sau đó bán cho Công ty Osteorad Sơn Tây tổng cộng 5 lần.

Ông Lý Chí Cường đã bán hơn 10 thi thể, với giá dao động từ 10.000 đến 22.000 nhân dân tệ mỗi thi thể (khoảng 35 triệu – 77 triệu VNĐ).

Tờ The Paper đưa tin, trang web chính thức của Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo cho thấy, tên của phó giám đốc trung tâm cấy ghép nội tạng của bệnh viện, kiêm giám đốc bộ phận chăm sóc đặc biệt của trung tâm ghép tạng là ông Lý Chí Cường. Nhưng lý lịch của ông đã bị xóa vào ngày 8/8.

“Ý kiến ​​công tố” cũng đề cập đến việc Công ty Osteorad Sơn Tây mua các thi thể trong độ tuổi từ 20 đến 60 không mắc bệnh.

Ông Đường Tĩnh Viễn, người dẫn chương trình “Foresight Review” có chuyên môn về y tế, nói với The Epoch Times, rằng với tư cách là phó giám đốc trung tâm cấy ghép nội tạng, ông Lý Chí Cường đã bán hơn 10 thi thể cho Công ty Osteorad Sơn Tây. Thi thể từ nguồn tin này rất khả nghi và bị tình nghi có ẩn chứa nội tình bên trong.

Ông nói: “Trong trường hợp này, các nguồn thi thể khác và các tổ chức liên quan đều tiếp xúc với người chết, như nhà tang lễ, lò hỏa táng, hoặc phòng thí nghiệm giải phẫu của từng trường y, v.v. Họ tiếp xúc trực tiếp với xác chết.

Điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ ông Lý Chí Cường từ Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện liên kết Thanh Đảo chỉ tiếp xúc với các cơ thể sống, tức người còn sống.”

Ông tin rằng hàng chục thi thể của ông Lý Chí Cường rất có thể là những người vẫn còn sống trong bệnh viện. Sau khi nội tạng của họ bị lấy đi, thi thể sẽ được bán cho Osteorad Sơn Tây.

Kể từ đầu thế kỷ 21, ngành ghép tạng đang phát triển nhanh chóng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị vạch trần là tội ác nạn thu hoạch nội tạng sống trên quy mô lớn. Nguồn hiến tạng chính là các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Gần đây danh sách nạn nhân đã được mở rộng đến người dân khắp Trung Quốc.

Pháp Luân Công là một công pháp tu luyện tính mệnh song tu của Phật gia, dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, gồm 5 bài công pháp với động tác đẹp mắt, có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe.

Trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 đến 100 triệu người, vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ. Ngày 20/7/1999. Vì ghen tị và sợ hãi, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp tiêu diệt.

Trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times vào tuần trước, ông Đường Tĩnh Viễn cũng đề cập rằng nếu những người này chết trong bệnh viện thì giấy chứng tử phải do bác sĩ điều trị cấp. Người nhà phải sử dụng giấy chứng tử để nhận hài cốt và hủy hộ khẩu tại Cục Dân chính. Ông Lý Chí Cường không có thẩm quyền xử lý những thi thể này.

Ông Yokogawa, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, cũng nói với Epoch Times, rằng ngay cả khi nội tạng trong trung tâm cấy ghép là từ nguồn hợp pháp, các bác sĩ cũng chỉ có thể sử dụng nội tạng đó, các bộ phận khác của cơ thể vẫn thuộc về người nhà.

Ông nói: “Vì trung tâm cấy ghép có thể cung cấp xương ngoài nội tạng, nên rất có thể nguồn nội tạng không phải là hiến tặng, mà là thu hoạch bất hợp pháp.

Chúng ta biết rằng việc thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc vốn đã là một chuỗi công nghiệp khổng lồ. Rõ ràng, vụ án xương người bị vạch trần lần này cũng có mối liên hệ với chuỗi công nghiệp thu hoạch nội tạng.

Ít nhất một phần trong đó là ngành công nghiệp hạ nguồn của chuỗi công nghiệp thu hoạch nội tạng sống. Nghĩa là sau khi thu hoạch nội tạng sống, các bộ phận còn lại của người hiến tạng sẽ trở thành nguồn cung cấp trong vụ án xương người.”

“Mô hình Thanh Đảo” đáng sợ và chuỗi công nghiệp đen quốc gia

Điều đáng chú ý là năm 2014, Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Hải, nơi ông Lý Chí Cường làm việc, được đồng sáng lập bởi chuyên gia ghép gan nổi tiếng Tang Vận Kim. Chuyên gia này tuyên bố, ông đã hoàn thành hơn 2.600 ca ghép gan.

Ông Tang Vận Kim đang bị Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) có trụ sở tại Hoa Kỳ điều tra, vì bị nghi ngờ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông đã nhảy lầu tự tử vào sáng sớm ngày 26/2/2021.

“Cuối cùng, những người này đã được trung tâm tuyên bố là chết não. Bệnh viện có thể ngay lập tức thu hoạch nội tạng của họ một cách thuận lợi. Đây là hoạt động cốt lõi của mô hình Thanh Đảo.

Có lẽ ông Lý Chí Cường đã kế thừa hoạt động của mô hình Thanh Đảo. Nghĩa là, thứ mà ông Lý Chí Cường bán cho Osteorad Sơn Tây rất có thể là xác của những người bị thu hoạch nội tạng khi họ vẫn còn sống trong bệnh viện.”

Ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công. Dự luật yêu cầu, một trong những chính sách của Hoa Kỳ là vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Dự luật cũng yêu cầu Hoa Kỳ giúp chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng.

Screenshot 2024 07 02 at 7.08.33 AM
Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Đường Tĩnh Viễn tin rằng đằng sau hoạt động của các ngành công nghiệp đen này thực sự có thể có sự tiếp tay của nhà nước, được ĐCSTQ thực hiện một cách có tổ chức thông qua các doanh nghiệp nhà nước lớn.

Ông nói: “Ngành công nghiệp bán lại thi thể đã trở nên rất thành thục dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Các tổ chức và đơn vị liên quan đều muốn được chia phần. Người dân được coi như nguồn mỏ khai thác và nguồn tài nguyên về con người, chứ không phải được coi như một người bình thường.”

Bình Minh (t/h)