Nhiều tỉnh ở Trung Quốc liên tiếp hứng chịu thiên tai. Tối 6/7, lốc xoáy xuất hiện tại nhiều địa phương ở tỉnh Hồ Bắc, khiến 11 người thiệt mạng, 1 người mất tích. Đến sáng 7/7, một vụ sạt lở núi xảy ra tại thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc, chôn vùi 33 người. Trong khi đó, thị trấn Gantang thuộc huyện Tân Dương, khu tự trị Quảng Tây bị ngập hoàn toàn, mất điện và mất liên lạc. Tại thành phố Hoành Châu, nhiều hồ chứa nước bị tràn hoặc vỡ đập, khiến lũ quét qua nhiều thôn, thị trấn ở hạ lưu.

Những cơn lốc xoáy kinh hoàng đã quét qua nhiều khu vực của tỉnh Hồ Bắc, trong đó có một phụ nữ bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống đất. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)

Lốc xoáy tại nhiều địa phương ở Hồ Bắc khiến 11 người chết, 1 người mất tích

Theo Shangyou News, tối 6/7, nhiều khu vực phía đông tỉnh Hồ Bắc hứng chịu thời tiết đối lưu mạnh. Trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ, 53 thị trấn thuộc các địa phương như Hoàng Cương, Hàm Ninh và Ngạc Châu ghi nhận gió mạnh cấp 8–15, một số nơi xuất hiện lốc xoáy.

Tính đến khoảng 23 giờ ngày 6/7, đợt thời tiết cực đoan này đã khiến 11 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

Đoạn video do người dân thành phố Hoàng Cương ghi lại cho thấy hiện tượng “rồng hút nước” xuất hiện trên mặt hồ Di Ái (Yiai Lake). Trong video, cột lốc lớn kéo dài từ mặt hồ lên bầu trời, phát ra tiếng gió rít dữ dội. Cành cây cùng nhiều vật thể khác bị cuốn vào cột xoáy, tạo nên khung cảnh hết sức dữ dội.

Theo “Báo cáo về tình hình thiên tai do lốc xoáy hiếm gặp ngày 6/7 tại khu vực nội thành Hoàng Cương và công tác cứu hộ”, từ 20 giờ 10 phút đến 20 giờ 30 phút tối 6/7, khu vực nội thành Hoàng Cương đã hứng chịu một trận lốc xoáy cấp EF2, được đánh giá là hiếm gặp trong lịch sử địa phương, với sức gió mạnh trên cấp 15.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 7/7, riêng quận Hoàng Châu đã có 5.975 người bị ảnh hưởng, hơn 1.000 mẫu đất nông nghiệp bị hư hại; 4 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

Báo cáo cho biết gió mạnh đã càn quét các tuyến đường chính, đường nhánh, khu dân cư, khu công nghiệp và bãi logistics của quận Hoàng Châu, gây thương vong về người, đồng thời làm đổ hàng loạt cây xanh, phá hủy phương tiện, gây hư hại nhà xưởng, mất điện trên diện rộng và thiệt hại lớn về nông nghiệp. Nhiều xe tải cỡ lớn bị gió hất văng xa tới 30 mét.

Theo Cover News, tối 6/7, thành phố Ngạc Châu cũng ghi nhận một trận lốc xoáy hiếm gặp. Có 10 trạm quan trắc ghi nhận sức gió trên cấp 7; riêng khu vực trung tâm quận Ngạc Thành xuất hiện lốc xoáy cấp 13, còn khu vực hồ Lương Tử ghi nhận gió mạnh cấp 9–10. Tốc độ gió giật cực đại đạt 40,4 m/giây.

Đến 5 giờ 10 phút sáng 7/7, thành phố Ngạc Châu có 428 người bị ảnh hưởng, trong đó 5 người thiệt mạng; 155 hộ dân với 378 căn nhà bị hư hại.

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, trong trận lốc xoáy ở Ngạc Châu, một phụ nữ được cho là đã bị cuốn lên không trung rồi rơi xuống đất và tử vong. Thông tin này hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận chính thức.

Sạt lở núi ở Long Nam, Cam Túc chôn vùi 33 người, 18 người đã được cứu

Theo Jimu News, sáng 7/7, một vụ sạt lở núi xảy ra tại Tổng trường Lâm nghiệp Mân Giang, thuộc thôn Nhậm Tạng, thị trấn Nam Hà, huyện Đãng Xương, thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc, khiến 33 người bị mắc kẹt.

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 18 người, trong đó 13 người có dấu hiệu sinh tồn ổn định, còn 5 người đang được cấp cứu. Hiện vẫn còn 15 người bị chôn vùi dưới đất đá.

Nhiều người dân thôn Nhậm Tạng cho biết điểm xảy ra sạt lở nằm tại khu vực Bát Tiên Câu, gần thôn. Những người bị chôn vùi là cư dân địa phương và công nhân đang thực hiện công việc dọn dẹp, vệ sinh khu vực rừng.

Một người dân cho biết:

“Sau khi xảy ra sạt lở, có người chạy từ Bát Tiên Câu ra ngoài, vừa báo cho chính quyền thôn vừa gọi điện trình báo cảnh sát.”

Cả thị trấn Gantang ở Quảng Tây bị ngập, mất điện và mất liên lạc

Theo Da Xiang News, do ảnh hưởng của bão Maysak cùng nhiều ngày mưa lớn liên tiếp, thị trấn Luwei và thị trấn Gantang thuộc huyện Tân Dương (Binyang), thành phố Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây đã xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Rạng sáng 7/7, một người dùng Weibo đăng bài cầu cứu cho biết toàn bộ thị trấn Gantang đã bị ngập, mất nước, mất điện và mất kết nối viễn thông, gần như bị cô lập với bên ngoài, đồng thời khẩn thiết đề nghị lực lượng cứu hộ hỗ trợ.

Người này viết:

“Cha tôi đã 66 tuổi và đang ở nhà một mình. Ông đã mất liên lạc suốt cả ngày. Đến khoảng 8 giờ sáng, nước đã ngập tầng một của ngôi nhà hơn 1 mét. Gia đình gần như không còn lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ. Trong thị trấn chủ yếu là người già và trẻ em ở lại, trong khi lực lượng cứu hộ tại địa phương rất hạn chế”.

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người này tiếp tục cập nhật trong phần bình luận rằng cha mình đã mất liên lạc hơn 24 giờ và vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào.

Người này viết:

“Hy vọng thị trấn Gantang sẽ nhận được thêm lực lượng cứu hộ”.

Sáng 7/7, nhân viên Văn phòng Chính quyền huyện Tân Dương, thành phố Nam Ninh cho biết các cơ quan chức năng đang nỗ lực liên lạc với thị trấn Gantang nhưng hiện vẫn chưa thể kết nối, đồng thời cho biết phải chờ đến khi hệ thống thông tin liên lạc được khôi phục.

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dân tại thị trấn Gantang đã phát đi lời cầu cứu, cho biết nước lũ đã dâng lên đến tầng ba của một số ngôi nhà, trong khi họ chưa thấy lực lượng cứu hộ chính thức xuất hiện. Thông tin này hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Nhiều hồ chứa ở Hoành Châu (Quảng Tây) gặp sự cố, lũ cuốn qua nhiều khu dân cư hạ lưu

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), do ảnh hưởng của bão số 10 Maysak trong năm nay, thành phố Hoành Châu thuộc thành phố Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây, hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến các hồ chứa Lục Lam, Vân Biểu, Tam Xoa và Trà Viên lần lượt xuất hiện sự cố, đe dọa an toàn của nhiều khu dân cư ở hạ lưu.

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam xuất hiện một đoạn vỡ, khiến nước lũ cuốn theo bùn đất đổ xuống hạ lưu. Nhiều thôn, thị trấn bị ngập nghiêm trọng; tại một số nơi, nước lũ nhấn chìm hoàn toàn các tuyến phố, mực nước dâng qua tầng một của nhiều ngôi nhà, dòng chảy xiết. Dọc một tuyến đường cao tốc, nhiều ngôi làng và diện tích lớn đất nông nghiệp cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Hiện cơ sở hạ tầng của hồ chứa Lục Lan đã bị hư hại, khiến khu vực hồ bị mất điện.

Nhiều blogger tại Quảng Tây đăng video cho rằng:

“Hồ chứa Lục Lam ở Hoành Châu đã vỡ, khu vực hạ lưu gần như bị tàn phá hoàn toàn!”

Một người khác nói:

“Hồ chứa Lục Lam ở thị trấn Xiaoyi đã vỡ. Hiện toàn bộ khu vực theo hướng xả nước từ Lục Lam xuống hạ lưu, bao gồm Lục Lam, phố Đông Vu, Trà Thôn, Lâm Giang, Tô Mã, Đặng Vu và Vân Biểu, phần lớn đều mất kết nối liên lạc”.

Một số cư dân mạng ở Quảng Tây cũng bình luận rằng sau khi hồ chứa Liulan bị vỡ, các hồ chứa khác cũng lần lượt bị vỡ đập, ảnh hưởng đến “hàng trăm nghìn người dân ở khu vực hạ lưu”.

Tuy nhiên, theo thông báo chính thức của chính quyền, tính đến 11 giờ ngày 7/7, thành phố Hoành Châu ghi nhận 2 người thiệt mạng và 8 người mất tích.

Sự chênh lệch giữa thông tin trên mạng xã hội và số liệu do chính quyền công bố đã làm dấy lên nhiều nghi vấn trong cộng đồng mạng. Đồng thời, nhiều video liên quan đến vụ việc trên nền tảng Douyin đã bị gỡ bỏ.

Lý Mộc Tử/ Vision Times