Gần đây, sau vụ việc một khách hàng ở siêu thị Sam’s Club tại Thượng Hải phát hiện “răng giả” trong bánh hạt óc chó nhân chà là, người dân ở Cát Lâm và Quảng Đông lại tiếp tục tố cáo rằng họ ăn phải “răng người” trong xúc xích và há cảo. Sự việc gây chấn động và hoang mang trên mạng xã hội.

id14618085 FotoJet
Gần đây, sau vụ việc một khách hàng ở siêu thị Sam’s Club tại Thượng Hải phát hiện “răng giả” trong bánh hạt óc chó nhân chà là, người dân ở Cát Lâm và Quảng Đông lại tiếp tục tố cáo rằng họ đã ăn phải “răng người” trong xúc xích và há cảo. (Ảnh tổng hợp từ video)

Ngày 14/10, một khách hàng ở Thượng Hải đăng video cho biết cô phát hiện vật thể kim loại nghi là “răng” trong chiếc bánh hạt óc chó nhân chà là mua tại Sam’s Club. Vật thể có hình dạng giống răng thật, một đầu còn có ren kim loại, khiến nhiều người nghi là răng cấy ghép.

Đại diện cửa hàng Sam’s Club tại khu Ngoại Cao Kiều (Thượng Hải) trả lời truyền thông rằng “đã đạt được thỏa thuận hòa giải với khách hàng”.

Tuy nhiên, theo tờ Tề Lỗ Vãn Báo, khách hàng này tiết lộ trong buổi phát trực tiếp tối hôm đó rằng khi cô mang bánh và chiếc răng giả đến cửa hàng để đối chất, phía siêu thị đề nghị bồi thường 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) kèm điều kiện “không được chụp ảnh hóa đơn nhận tiền”. Cô cho rằng điều kiện này vô lý nên đã từ chối, và hai bên thực tế chưa hề hòa giải.

Đáng sợ hơn, tại tỉnh Cát Lâm cũng vừa xảy ra sự việc tương tự. Theo truyền thông, một người dân ở thành phố Bạch Sơn (Cát Lâm) mua xúc xích tại quầy hàng trong trung tâm thương mại Hồng Kỳ, cắn miếng đầu tiên liền phát hiện có “3 chiếc răng người”. Nạn nhân đã quay video làm bằng chứng và báo cáo với cơ quan quản lý thị trường.

Video cho thấy 3 chiếc răng màu trắng, hình dạng răng hàm, xếp ngay hàng thẳng lối. Sau đó, người này lại đăng video cho biết đã đạt được thỏa thuận hòa giải với người bán.

Bà Trần khẳng định: Đó tuyệt đối không phải răng của cha tôi”. Phía cửa hàng phản hồi rằng há cảo được phân phối từ trụ sở chính và nhân viên chỉ nói sản phẩm “không có vấn đề chất lượng”, nhưng không giải thích nguồn gốc của những chiếc răng.

(Bài đăng trên X: Đáng sợ! Xúc xích ở Cát Lâm ăn ra 3 chiếc răng, bánh bao hấp ở Quảng Đông ăn ra 2 chiếc răng.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin: Ngày 14/10, một người tiêu dùng ở thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, khi ăn xúc xích mua tại một sạp hàng trong chợ địa phương đã phát hiện ba chiếc răng bên trong. Ngày 13/10, một cư dân mạng ở Quảng Đông đăng bài cho biết mua bánh bao hấp tại cửa hàng Sanjin Tangbao ở Đông Quản và ăn ra hai chiếc răng dính liền nhau. Trước hai vụ việc này, một phụ nữ họ Trần ở Đông Quản (Quảng Đông) cũng đăng bài tố rằng ngày 13/10, khi ăn há cảo mua tại cửa hàng Sanjin Soup Dumpling, cha bà đã cắn trúng vật cứng, nhổ ra thì phát hiện là “hai chiếc răng người dính liền nhau”, khiến ông nôn ói tại chỗ.)

Clipboard42 5
Răng được phát hiện bên trong bánh. (Ảnh: Weibo)

Hiện cả ba vụ việc đều đã được cơ quan chức năng điều tra, song nguồn gốc số răng này vẫn là bí ẩn, gây hoang mang dư luận.

Nhiều cư dân mạng bình luận:

“Tôi cũng từng làm răng sứ như thế này, dính cực chặt, phải dùng dụng cụ nha khoa mới gỡ được, không thể nào tự rơi ra khi ăn được. Thật đáng sợ khi thấy thứ đó trong xúc xích.”

“Nghĩ đến chuyện mỗi ngày có biết bao nhiêu người mất tích, thật rùng mình.”

“Chuyện này không nhỏ đâu! Lỡ là thịt người thì sao?”

“Phải điều tra xem những chiếc răng này thuộc về ai trong danh sách mất tích.”

“Thực phẩm ở Trung Quốc đúng là không dám ăn nữa.”

“Nếu là răng giả thì còn đỡ, chứ răng thật thì ghê rợn lắm.”

“Phải tra xem người mất tích nào từng làm hai chiếc răng này.”

“Không lẽ là xúc xích thịt người sao?”

“Nghĩ tới bao nhiêu người mất tích mỗi ngày, thật rùng mình.”

“Buồn nôn quá!”

“Chuyện này không nhỏ đâu! Lỡ đó là thịt người thì sao?”

“Có khi là phần còn sót lại sau khi mổ cướp nội tạng ấy chứ.”

“Lỡ tay rồi, quên nghiền răng thành bột.”

“Lần sau ăn xúc xích chắc phải soi X-quang trước.”

Bình Minh (t/h)

VIDEO: Bác Sĩ Thực Tập Nghi Bị Thủ Tiêu Vì Vạch Trần Tội Ác Thu Hoạch Nội Tạng!