Nhà tù nữ Cát Lâm: Ít nhất 45 học viên Pháp Luân Công qua đời vì bức hại
- Bình Minh
- •
Ít nhất 45 học viên Pháp Luân Công đã qua đời sau khi bị bức hại tại Nhà tù nữ Cát Lâm, Trung Quốc, từ năm 2002 đến nay, theo Minh Huệ Net (Minghui.org).
Một số người chết ngay trong tù. Số khác qua đời không lâu sau khi ra tù hoặc được “bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh”.
Từ những trường hợp đầu tiên năm 2002 đến các ca tử vong vẫn được công bố trong năm 2026, các vụ việc vẽ nên một chuỗi bức hại kéo dài hơn 20 năm.
Qua đời chỉ vài tuần sau khi vào tù
Nhiều học viên qua đời không lâu sau khi bị đưa vào Nhà tù nữ Cát Lâm. Bà Vương Tú Vân, 47 tuổi, qua đời chỉ 10 ngày sau khi vào tù. Bà Khương Xuân Hiền, 34 tuổi và bà Triệu Diễm Hà, 55 tuổi, lần lượt qua đời sau 35 ngày và 22 ngày.
Bà Vương Tú Vân quê ở thị xã Hoa Điện, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm. Ngày 3/6/2002, bà bị cảnh sát bắt cóc, bị tra tấn ép cung, bị hành hạ nặng nề rồi bị giam vào trại tạm giam. Tại đây, bà tuyệt thực 49 ngày để phản đối và bị tràn dịch lồng ngực.
Ngày 5/11 cùng năm, bà bị kết án trái pháp luật 12 năm tù. Hôm 12/12, dù đã thoi thóp, bà vẫn bị cưỡng ép đưa vào Nhà tù nữ Cát Lâm. Ngày 22/12/2002, tức 10 ngày sau, bà qua đời.
Bà Khương Xuân Hiền sống tại tổ 5, thôn Cao Đài Tử, trấn Đại Phòng Thân, thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm. Ngày 15/1/2004, bà bị kết án trái pháp luật 8 năm tù. Khi đó bà đã mắc bệnh lao màng bụng vì bị bức hại, nhưng vẫn bị đưa vào nhà tù ngay trong ngày.
Bệnh của bà ngày càng nặng. Tháng 2, người nhà đến thăm thì thấy bà phải ngồi xe lăn để người khác đẩy ra. Gia đình đề nghị cho bà bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh nhưng nhà tù từ chối.
Hôm 19/2, sau 35 ngày trong tù, bà qua đời.
Bà Triệu Diễm Hà là nhân viên đã nghỉ hưu của Cục Bảo vệ Môi trường huyện Lê Thụ. Tháng 5/2011, bà bị bắt cóc, sau đó bị kết án trái pháp luật 3 năm tù, đến tháng 9 thì bị đưa vào Nhà tù nữ Cát Lâm.
Vì không từ bỏ tu luyện, bà bị đánh đập, bị treo lên bằng dây thừng, bị treo lên kéo căng người và chịu nhiều nhục hình khác. Theo lệnh của quản giáo, những người được giao giám sát kèm cặp bà dùng dây vải treo bà lên giường rồi kéo căng người, như cực hình ngũ mã phanh thây. Vài ngày sau, bà chết trong một lần bị kéo căng như vậy.
Qua đời không lâu sau khi ra tù
Các học viên Đặng Thế Anh, Lưu Thục Diễm, Dư Quốc Khánh và Khương Vĩnh Cần qua đời sau khi được “bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh”.
Bà Đặng Thế Anh, 42 tuổi, sống tại thành phố Cát Lâm. Ngày 18/2/2003, bà bị kết án phi pháp 7 năm tù, đầu tháng 3 bị đưa vào Nhà tù nữ Cát Lâm. Vì bà giữ vững đức tin, quản giáo sai 6–7 phạm nhân thường xuyên đánh đập bà.
Sau đó, bà không còn tỉnh táo, đau dữ dội khắp người. Hôm 18/7, gia đình đón bà từ nhà tù về trong tình trạng thoi thóp và đưa vào bệnh viện. Bà qua đời ngay hôm sau.
Bà Lưu Thục Diễm, 61 tuổi, bị kết án phi pháp 3 năm tù năm 2015 và bị đưa vào Nhà tù nữ Cát Lâm ngày 7/7/2016. Để ép bà “chuyển hóa”, tức từ bỏ tu luyện, Khu giam số 8 bắt bà “ngồi ghế đẩu nhỏ” nhiều giờ mỗi ngày, một hình thức tra tấn vô nhân đạo.
Bà tuyệt thực để phản đối thì bị bức thực, bị nhốt vào phòng biệt giam và bị hành hạ đến mức chỉ còn thở thoi thóp. Ngày 20/4/2017, bà được về nhà “bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh” và qua đời oan khuất ngay trong ngày.
Bà Dư Quốc Khánh, 53 tuổi, sống tại huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm. Năm 2002, bà bị kết án phi pháp 8 năm tù và bị đưa vào Nhà tù nữ Cát Lâm. Bà bị bức hại đến mức nguy kịch, sau đó được về nhà theo diện “bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh”.
Vì không từ bỏ tu luyện, bà liên tục bị đe dọa, sách nhiễu, đến mức không ăn uống được, bị xuất huyết dạ dày và sau đó được chẩn đoán ung thư dạ dày. Bà qua đời ngày 30/3/2009, chưa đầy 10 tháng sau khi ra tù.
Bà Khương Vĩnh Cần, 56 tuổi, người thành phố Cát Lâm, là giảng viên Đại học Lý Công Chiết Giang. Ngày 12/6/2022, bà bị bắt cóc, bị tra tấn ép cung và bị sàm sỡ. Tháng 1/2024, bà bị kết án trái pháp luật 5 năm tù.
Tại Nhà tù nữ Cát Lâm, bà bị buộc mặc đồng phục tù, đeo còng tay, cùm chân và bị ép lao động nô lệ. Cơ thể bà vô cùng suy kiệt. Tháng 11/2025, bà được “bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh”. Bà qua đời ngày 29/1/2026.
Ra tù với cơ thể đã bị tàn phá
Khi mãn hạn tù, các học viên Vương Hồng Ngạn, Đỗ Hồng Phương, Lý Hỷ Liên và Hạng Lợi Kiệt đều đã bị hủy hoại nặng nề về thể xác.
Bà Vương Hồng Ngạn, 52 tuổi, quê ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm. Tháng 10/2017, bà lại bị bắt cóc, năm 2018 bị kết án trái pháp luật 4 năm tù và bị giam tại Nhà tù nữ Cát Lâm. Năm 2021, khi ra tù, bà gầy yếu, bụng chướng, hai chân phù nề, sau đó được chẩn đoán xơ gan, cổ trướng.
Sau khi về nhà, bà vẫn bị cảnh sát sách nhiễu. Bà qua đời ngày 9/2/2025.
Bà Đỗ Hồng Phương, 63 tuổi, sống tại thành phố Cát Lâm. Năm 2008, bà bị bắt cóc thêm một lần nữa, sau đó bị kết án trái pháp luật 8 năm tù và bị giam tại Nhà tù nữ Cát Lâm. Tại đây, bà bị nhốt biệt giam, bị treo người, bị phạt đứng trong thời gian dài và bị hành hạ đến mức rối loạn tâm thần.
Ngày 3/7/2016, bà mãn hạn tù. Từ đó bà nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân và qua đời vào ngày 23/7/2025.
Bà Lý Hỷ Liên, 73 tuổi, là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu ở thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm. Ngày 15/1/2016, bà bị kết án trái pháp luật 3,5 năm tù và bị giam tại Nhà tù nữ Cát Lâm. Bà mắc bệnh lao phổi vì bị bức hại, gầy đến mức biến dạng, nhưng nhà tù vẫn từ chối cho bà bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh.
Tháng 5/2019, khi ra tù, bà như đã thành một người khác, không thể tự chăm sóc bản thân. Bà qua đời oan khuất vào ngày 2/5/2025.
Bà Hạng Lợi Kiệt, 60 tuổi, người thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, kết hôn với một cư dân Đài Loan năm 1994. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà về Đại Lục thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và từ đó không thể trở lại Đài Loan.
Năm 2006, bà bị kết án trái pháp luật 11 năm tù, đến tháng 2/2007 thì bị đưa vào Nhà tù nữ Cát Lâm. Tại đây, bà bị tra tấn kéo căng người đến mức tàn phế cánh tay phải. Năm 2017, vừa ra tù, bà đã bị bắt đưa vào lớp tẩy não.
Năm 2018, bà lại bị kết án 3,5 năm tù và bị giam vào Nhà tù nữ Cát Lâm lần thứ hai. Bà qua đời ngày 20/9/2025, chưa rõ nguyên nhân.
Với một số học viên, mãn hạn tù chưa có nghĩa là thân thể thoát khỏi bức hại.
Bạo lực phía sau việc “chuyển hóa”
Nhiều vụ học viên bị bức hại đến chết cho thấy ép “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện) là một trong những mục đích chính của cuộc bức hại trong tù. Theo các trường hợp liên quan, nhà tù đã dùng nhục hình, hạn chế ngủ, hạn chế uống nước để buộc những học viên không chịu “chuyển hóa” từ bỏ tu luyện.
Bà Phó Quý Hoa, 55 tuổi, sống tại trấn Thiêu Oa, huyện Nông An, thành phố Trường Xuân. Tháng 2/2021, bà bị kết án phi pháp 7,5 năm tù và một lần nữa bị giam vào Khu giam số 8 của Nhà tù nữ Cát Lâm. Vì từ chối “chuyển hóa”, bà bị xếp vào diện đối tượng trọng điểm.
Bà bị buộc “ngồi ghế đẩu nhỏ” trong thời gian dài, sau đó bị nhốt vào “phòng giam công kích những người kiên định”, nơi phạm nhân hình sự tham gia canh giữ, không cho bà ngủ, không cho uống nước. Sức khỏe của bà suy sụp nhanh chóng.
Chưa đầy 2,5 tháng sau khi vào tù bà qua đời.
Trường hợp của bà cho thấy một chuỗi bức hại rõ nét: Từ chối “chuyển hóa” thì bị xếp vào diện trọng điểm, bị đưa vào chế độ “quản lý nghiêm” và “công kích những người kiên định”, bị phạm nhân hình sự canh giữ, bị nhục hình kéo dài, và cuối cùng là cái chết.
27 năm sau, cuộc bức hại vẫn tiếp diễn
Thống kê chưa đầy đủ tính đến tháng 5/2026 cho thấy ít nhất 45 học viên đã qua đời. Sau đó lại có thêm những ca tử vong mới được công bố. Dưới đây là 3 trường hợp xảy ra trong năm 2026.
Năm 2025, bà Vương Tú Liên, học viên ở thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, bị kết án trái pháp luật 3,5 năm tù và bị đưa vào Khu giam số 8 Nhà tù nữ Cát Lâm ngày 13/2/2026. Trưởng phòng giam Lý Minh Châu, một phạm nhân hình sự, ngày nào cũng mắng nhiếc bà theo sự sai khiến của quản giáo.
Tháng 4, con gái bà đến thăm và thấy mẹ vẫn khỏe. Hôm 10/5, bà bị đưa vào bệnh viện và chết ngay trong ngày.
Bà Từ Nhan Hoa, 74 tuổi, học viên ở thành phố Trường Xuân, bị kết án 5 năm tù năm 2023 và bị giam tại Nhà tù nữ Cát Lâm. Bị hành hạ lâu ngày trong tù, bà mắc bệnh nặng, phải đưa đi cấp cứu, rồi qua đời vào tháng 9/2026.
Bà Trương Thiệu Bình, học viên ở thành phố Tứ Bình, bị kết án 7 năm tù năm 2021 và bị hành hạ. Bà ra tù ngày 14/8/2026 và qua đời hôm 24/9, khoảng 40 ngày sau đó.
Từ ca tử vong sớm nhất năm 2002 đến những vụ bức hại trong tù vẫn liên tục được công bố năm 2026, các trường hợp tại Nhà tù nữ Cát Lâm trải dài hơn 20 năm. Cái chết chỉ là kết cục cuối cùng. Trước đó là việc ép “chuyển hóa”, nhục hình kéo dài, phạm nhân hình sự canh giữ, và những tổn thương thể xác không thể hồi phục sau khi ra tù.
Với những trường hợp này, câu hỏi thật sự cần đặt ra là họ đã phải trải qua những gì trước khi chết.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Bình Minh (t/h)
Từ khóa cuộc bức hại pháp luân công Nhà tù nữ Cát Lâm Pháp Luân Công Nhà tù Trung Quốc tra tấn học viên Pháp Luân Công Cát Lâm bức hại đến chết









![[VIDEO] “Con nhà hàng xóm”](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/10/Con-nha-hang-xom-03-446x295.jpg)
























