Từ chối mặc áo “phạm nhân”: Học viên Pháp Luân Công phản đối sự sỉ nhục trong tù
- Bình Minh
- •
Gần đây, Minghui.org đưa tin, ngày 26/5/2022, học viên Pháp Luân Công Trần Hy Đào ở thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án phi pháp 6,5 năm, lại bị đưa vào Nhà tù nữ Hắc Long Giang. Hiện nay, bà bị giam giữ tại tổ 13, phân khu 3, khu tập huấn, vì từ chối mặc quần áo có chữ “phạm” (phạm nhân) mà bị ngược đãi.
Khi bà Trần Hy Đào vừa bị đưa vào khu tập huấn, ngoài quần áo đang mặc trên người, cảnh sát nhà tù đã vứt bỏ toàn bộ đồ dùng cá nhân của bà như chăn đệm, dép lê, quần áo, cưỡng chế bà sử dụng những vật dụng do nhà tù cung cấp có ký hiệu thống nhất.
Bà từ chối sử dụng những vật dụng này, vì vậy mỗi lần giặt quần áo đang mặc trên người, bà chỉ có thể không mặc gì. Vì không có dép lê, bà cũng chỉ có thể đi giày thể thao vào phòng tắm.
Theo tin đưa, bà Trần Hy Đào và chồng là ông Quách Lập Bân sống tại đội 5, thôn Sơ Thái (Rau), thành phố Hải Lâm, thành phố Mẫu Đơn Giang, mưu sinh bằng nghề trồng rau. Vì tu luyện Pháp Luân Công, sống theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”, họ nhiều lần bị ĐCSTQ bắt cóc và giam giữ.
Khoảng 3h sáng ngày 10/6/2021, Đinh Ngọc Hoa, đội trưởng Đội An ninh Quốc gia thuộc Công an thành phố Hải Lâm, đã dẫn hơn chục cảnh sát xông vào nhà họ, bắt cóc hai người, đồng thời tịch thu sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, cùng thẻ ngân hàng của con họ và các tài sản cá nhân khác.
Trong ngày hôm đó, thành phố Mẫu Đơn Giang lấy cớ “an ninh ngày 1/7” làm lý do, bắt cóc tổng cộng 27 học viên Pháp Luân Công. Vợ chồng bà Trần Hy Đào bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam.
Sáng ngày 23/12/2021, họ bị đưa ra xét xử phi pháp, cả hai đều bị kết án phi pháp 6,5 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ (khoảng 19,4 triệu VNĐ). Họ kháng cáo lên Tòa án cấp trung Mẫu Đơn Giang, sau đó bị tòa giữ nguyên bản án ban đầu.
Ngày 26/5/2022, bà Trần Hy Đào bị đưa vào Nhà tù nữ Hắc Long Giang. Ông Quách Lập Bân bị đưa vào đội tập huấn của Nhà tù Mẫu Đơn Giang, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Thái Lai.
Nhà tù nữ Hắc Long Giang dùng quần áo có chữ “phạm” (phạm nhân) để sỉ nhục học viên
Các lời chứng của nạn nhân và tài liệu liên quan hiện có cho thấy Nhà tù nữ Hắc Long Giang có quy định quản lý trang phục thống nhất đối với những người chấp hành án.
Ngày đầu tiên vào tù phải mặc áo khoác đồng phục thống nhất, đồng thời cả mặt trước và mặt sau của quần áo đều phải in chữ “phạm” (phạm nhân). Ngoại trừ quần ngắn và áo ngực, mặt trước, mặt sau, mặt trong và mặt ngoài của các loại quần áo khác cũng đều được in chữ “phạm”. Quần áo không có chữ “phạm” sau khi bị phát hiện sẽ lập tức bị tịch thu và vứt bỏ.
Tháng 10/2012, tại phân khu 10 của Nhà tù nữ Hắc Long Giang, cảnh sát nhà tù và phạm nhân đã bức hại các học viên Pháp Luân Công đang tuyệt thực như Lý Ngọc Thư, Lý Bội Hiền và những người khác.
Dưới sự xúi giục của cảnh sát nhà tù, các phạm nhân viết chữ “phạm” lên quần áo, ga giường và chăn của họ. Cả hai đều từ chối mặc quần áo có chữ “phạm”, chỉ có thể buộc phải mặc áo ba lỗ và quần lót.
Khi muốn đi vệ sinh, bà Lý Ngọc Thư bị 8 phạm nhân vừa kéo vừa đánh, kéo trở lại phòng giam. Những chuyện như vậy xảy ra mỗi ngày.
Khi bà Lý Bội Hiền muốn đi vệ sinh, phạm nhân không cho phép, kết quả bà buộc phải tiểu tiện vào quần lót, dẫn đến không có quần áo để mặc. Phạm nhân lại viết chữ “phạm” lên lưng bà.
Tháng 4/2009, nữ học viên Pháp Luân Công Ngụy Quân ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang kể rằng, trưởng phân khu 10 Triệu Huệ Hoa, cảnh sát nhà tù và những người khác đã khám người và kiểm tra quần áo của bà, đồng thời xúi giục phạm nhân viết chữ “phạm” lên quần áo bà đang mặc, thậm chí còn dùng sơn viết lên cạp quần và đùi.
Sau đó, mỗi ngày đều có một nhóm người ép bà mặc đồng phục nhà tù, trói hai tay, dùng băng keo bịt miệng, rồi điên cuồng đánh vào mặt bà.
Theo lời kể của học viên Pháp Luân Công Vương Kiến Huy ở thành phố Đại Khánh, trưa ngày 27/2/2012, vì từ chối mặc đồng phục nhà tù, bà bị hơn chục phạm nhân đánh đập hết sức tàn nhẫn. Phạm nhân họ Tôn cầm chổi đánh liên tục vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể bà. Bà nắm chặt quần áo, không để họ mặc đồng phục nhà tù cho mình.
Sau một trận đấm đá điên cuồng, họ cưỡng ép lột áo len của bà, chiếc áo trong bị kéo lên đến cổ, khiến bà buộc phải nằm trên nền đất lạnh với phần thân trên không mặc quần áo.
Sau khi lột quần áo của bà, họ cưỡng ép mặc ngược đồng phục nhà tù lên người bà, rồi dùng một sợi dây to như dây điện khâu quần áo đó vào áo trong và quần bông của bà, khiến bà không thể cởi ra.
Các học viên Pháp Luân Công từ chối mặc đồng phục nhà tù có chữ “phạm” vì họ cho rằng tín ngưỡng “Chân, Thiện, Nhẫn” không có tội, không thể bị đối xử như phạm nhân. Vì vậy họ phản đối việc nhà tù và các phạm nhân sỉ nhục, kỳ thị và chà đạp nhân cách của mình, cũng như dùng những biện pháp này để gây tổn hại về tinh thần và thể xác cho họ.
Theo lời kể của người trong cuộc ngày 20/8/2026, Nhà tù nữ Hắc Long Giang đều thống nhất viết chữ “phạm” lên quần áo lót, quần áo ngoài, cả áo và quần. Người không tuân thủ sẽ bị xem là “vi phạm kỷ luật” và bị trừ điểm. Để sỉ nhục các học viên Pháp Luân Công, vào ban đêm nhà tù ép họ mặc đồng phục nhà tù có số hiệu. Họ từ chối mặc, xé rách quần áo thì bị đánh đến mức đầu bị thương chảy máu.
Minghui.org đưa tin, việc nhà tù ép học viên Pháp Luân Công mặc đồng phục nhà tù có mối liên hệ nội tại với việc ép họ “chuyển hóa”, tức từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Thông qua các biện pháp như trừng phạt thân thể, chửi mắng, hạn chế tự do, tước đoạt các quyền cơ bản, nhằm đạt mục đích làm suy yếu ý chí chống cự của họ, buộc họ phải phục tùng.
Từ sau năm mới 2005, Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm đã cách ly toàn bộ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp trong nhà tù, sử dụng các biện pháp như hành hạ tinh thần điên cuồng và tra tấn thể xác để bức hại họ. Có người bị ép mặc đồng phục nhà tù, có người bị ép đeo bảng hiệu phạm nhân, có người bị ép tham gia lao động nô lệ.
Các nhà tù khác cũng có những cách làm tương tự. Mô thức bức hại này được khái quát như sau:
Ép mặc đồng phục nhà tù→ từ chối → đánh đập/trói buộc/giam biệt lập → ép xem tài liệu phỉ báng→ viết cái gọi là “Bản hối lỗi” và “tam thư”.
Việc ép học viên Pháp Luân Công mặc đồng phục nhà tù có chữ “phạm” và trừng phạt vì họ từ chối mặc không còn đơn thuần là quản lý trang phục, mà mang đặc điểm rõ rệt của việc sỉ nhục thân phận, kỳ thị và áp bức tinh thần.
Xét từ những trường hợp liên quan, các biện pháp này thường được sử dụng đồng thời với những hình thức như đánh đập, trói buộc, giam biệt lập, chửi mắng, cũng như cưỡng ép “chuyển hóa”, hình thành một phương thức bức hại nhằm cưỡng chế phục tùng.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Pháp Luân Công được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, với sự phối hợp của công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp, vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Từ khóa Pháp Luân Công sỉ nhục trong tù áo "phạm nhân"
























![[Video] Lũ quét, bùn đá ở Tây Tạng gây thương vong nặng nề](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/08/id14837152-7689899898-4-160x106.jpg)






