Tôi tên là Trương Xuân Yến, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) từ tháng 3/1999. Từ nhỏ, do cha mẹ ly hôn, 10 năm chiến tranh gia đình đã gây tổn thương to lớn cho tâm hồn non nớt của tôi, tôi bị trầm cảm nghiêm trọng, trong lòng đầy rẫy hận thù và sợ hãi đối với thế giới này, đặc biệt là rất oán hận cha và gia đình mẹ kế, luôn nghĩ đến việc làm sao để trả thù họ. Lúc đó tôi như sống trong ngục tù của hận thù, toàn bộ tuổi thơ không có một ký ức vui vẻ nào.

p3670761a363246449
Cô Trương Xuân Yến phát biểu tại cuộc mít-tinh phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Mít-tinh được tổ chức vào ngày 13/7/2025 tại Toronto, Canada. (Ảnh: Jerry/ Vision Times)

Năm 1998, cha tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, gia đình ông từ đó thay đổi một cách long trời lở đất. Bệnh sa dạ dày nhiều năm của cha tôi đã khỏi, các loại bệnh tật của bà nội cũng không cánh mà bay, mẹ kế như biến thành một người khác, không còn thường xuyên đánh chửi bà nội, mà trở nên rất hiếu thuận với bà. Trong gia đình, khi có mâu thuẫn thì mọi người đều tự nhìn lại bản thân, xem mình làm chưa tốt chỗ nào, rồi chủ động xin lỗi người khác. Những thay đổi này khiến tôi vô cùng kinh ngạc: rốt cuộc là công pháp gì có thể khiến con người thay đổi như vậy?

Thế là tôi mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân để bắt đầu đọc. Sau khi đọc xong lần đầu tiên, thế giới quan của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi hiểu được lý của nghiệp lực luân báo, ngộ ra mối quan hệ nhân duyên trong đời người, cũng từ tận đáy lòng tha thứ cho cha và mẹ kế. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm và vui sướng chưa từng có. Tôi nhận ra rằng những nguyên tắc sống mà mình khổ sở truy cầu suốt hơn 20 năm qua như: tranh giành hơn thua, tranh danh đoạt lợi, ăn miếng trả miếng, hận thù không quên – tất cả đều là sai. Sư phụ dạy chúng tôi sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, tìm lại bản tính thiện lương vốn có, làm một người tốt “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”, “không oán không hận”, “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” – những điều này trong hệ thống giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ai dạy tôi.

Nhiều năm sau, khi gặp lại bạn bè thân thiết thời thơ ấu, họ rất ngạc nhiên nói: “Thật không ngờ cậu bây giờ lại tốt đến vậy! Hồi nhỏ cậu là người có tính cách tệ nhất trong chúng mình, hay khóc lóc, chuyện gì cũng nghĩ không thông. Bây giờ nhìn cậu, cả ngày tươi cười rạng rỡ, luôn nghĩ cho người khác, thật là khó tin quá!” Tôi nói: “Là Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi.”

Chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Từ nhỏ anh ấy bị cha bạo hành, ông thường túm tóc anh đánh mắng, da đầu bị lột đi lột lại, bên dưới tụ máu nhiều năm. Anh từng nhiều lần bỏ nhà ra đi, thậm chí có lần tìm cách tự sát. Khi lớn lên, có lần người cha lại hét vào mặt anh, anh mất kiểm soát, cầm dao chặt một nhát vào khung cửa. Từ đó cha anh rời khỏi nhà, ra ngoài làm việc, cố gắng tránh sống chung với con. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, dần dần buông bỏ oán hận với cha. Giờ đây anh rất hiếu thuận với ông.

Những người tu luyện Pháp Luân Công có sự thay đổi lớn về thể chất và tinh thần như gia đình chúng tôi, nhiều không kể xiết. Mọi người phát hiện ra, thì ra để có một cơ thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, thậm chí sự nghiệp thành công, thật ra không khó. Chỉ cần tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp, không cần tốn một xu, là có thể có được tất cả.

Cũng chính vì Pháp Luân Công có lợi ích to lớn cho thân thể và tinh thần, nên từ năm 1992 truyền ra, người truyền người, tâm truyền tâm, đến năm 1999, đã có hàng trăm triệu người tu luyện. Tổng cục Thể thao quốc gia năm 1998 điều tra và kết luận rằng: “Pháp Luân Công đối với quốc gia và nhân dân trăm điều lợi mà không có một điều hại.” Tuy nhiên, cũng chính vì sức hấp dẫn và ảnh hưởng quá lớn này, đã khiến tập đoàn Giang Trạch Dân cực kỳ ghen ghét. Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân ra lệnh phát động đàn áp tàn khốc đối với Pháp Luân Công, từ đó bắt đầu cuộc bức hại kéo dài hàng chục năm đối với hàng trăm triệu người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Cha tôi vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công mà nhiều lần bị chính quyền ĐCSTQ bắt giữ, tổng cộng bị giam trong tù suốt hơn chục năm, chịu đủ các loại tra tấn. Tai ông từng bị đánh đến điếc, lại từng bị bắt mở cửa sổ trong cái lạnh âm hơn 30 độ, bị ép chỉ mặc một chiếc quần lót đứng trong phòng giam lạnh buốt suốt 3 ngày, toàn thân tím bầm, suýt mất mạng.

Mẹ kế tôi cũng vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công mà bị tuyên án phi pháp, bị giam giữ trong nhà tù tổng cộng 5 năm.

Năm 2001, chồng tôi đến Văn phòng Tiếp dân ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, sau đó bị đưa vào trại lao động cải tạo mà không qua xét xử. Ngoài việc bị đánh mắng, anh còn bị cưỡng bức lao động nặng nhọc, tham gia sản xuất một loại que kem. Nhiều năm sau, nhớ lại trải nghiệm trong trại lao động, anh vẫn còn rùng mình. Anh từng từ chối ăn kem suốt nhiều năm, nói: “Những que kem này thấm đầy máu, mồ hôi và nước mắt của những người trong trại lao động.”

Chỗ tà ác nhất của ĐCSTQ không chỉ là nó bức hại người lương thiện, mà là trước khi bức hại, nó nhất định phải “yêu ma hóa” những người này. Sự phỉ báng lớn nhất đối với Pháp Luân Công chính là vụ “tự thiêu Thiên An Môn” giả mạo chấn động trong ngoài nước.

Sự kiện này bị truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát tuyên truyền rầm rộ, còn đưa vào sách giáo khoa tiểu học và trung học, đến nay vẫn đang đầu độc từng thế hệ thanh niên Trung Quốc. Cho đến hôm nay, rất nhiều người Trung Quốc khi nhắc đến Pháp Luân Công vẫn sẽ nói: “Tại sao các người lại đi Thiên An Môn tự thiêu?”

Tuy nhiên, ngay từ năm 2001, đại diện của Tổ chức Giáo dục Quốc tế tại Liên Hợp Quốc đã công khai tuyên bố rằng sự kiện “tự thiêu Thiên An Môn”“một trò lừa đảo do ĐCSTQ tự biên tự diễn để bức hại Pháp Luân Công.” Cộng đồng quốc tế từ lâu đã nhìn rõ sự thật, vậy mà ĐCSTQ vẫn tiếp tục tô vẽ trò lừa này thành “giáo trình quốc gia”, khiến vô số người bị lừa dối bởi lời nói dối.

Năm đó tôi là một giáo viên. ĐCSTQ ép tất cả giáo viên phải tham gia tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi biết hậu quả của việc nói ra sự thật, tôi thực sự rất sợ hãi, nhưng tôi không thể trái với lương tâm. Tôi kể cho học sinh nghe về việc cả gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Công như thế nào mà thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Pháp Luân Công dạy con người tuân theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” để làm người tốt. Sự kiện tự thiêu Thiên An Môn là giả, ĐCSTQ đang yêu ma hóa Pháp Luân Công. Chỉ vì tôi nói ra những lời chân thật đó, tôi đã bị bắt phi pháp và bị xử oan 3 năm tù. Trong 3 năm đó, tôi bị cưỡng ép tẩy não, lao động khổ sai, cưỡng chế bức thực, áp lực tinh thần và thể xác khổng lồ. Khi tôi được thả ra, một nửa hàm răng đã lung lay, thậm chí có cái đã rụng. Tất cả chỉ vì tôi không chịu nói dối, chỉ vì tôi kiên trì làm một người chính trực và lương thiện.

Đây chính là ĐCSTQ: bịa đặt lời nói dối, ép toàn dân đi theo lời nói dối, khi có ai đó muốn nói ra sự thật, nó sẽ bịt miệng, đàn áp, thậm chí “xóa sổ” hoàn toàn người đó.

Cho đến hôm nay, vẫn còn vô số người Trung Quốc bị lừa dối bởi lời nói dối của ĐCSTQ, mang lòng thù hận đối với một nhóm người thực sự kế thừa văn hóa truyền thống Trung Hoa, đề cao “Chân – Thiện – Nhẫn” – đó là Pháp Luân Công. Đây là một cuộc hủy diệt có hệ thống đối với lòng thiện của con người, là một sự chà đạp toàn diện lên quyền tự do tín ngưỡng.

Những năm qua, tôi tận mắt chứng kiến vô số học viên Pháp Luân Công xung quanh mình – bạn học, bạn bè, hàng xóm – bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp tàn bạo. Rất nhiều người bị bắt giữ nhiều lần, có người bị tra tấn đến tàn phế, thậm chí bị tra tấn đến chết.

Họ không chỉ bị chính phủ đàn áp, mà còn thường xuyên bị người xung quanh hiểu lầm, thậm chí bị bạn bè người thân xa lánh, lạnh nhạt.

Một người hàng xóm của cha tôi, sau khi bị bắt cóc 3 ngày thì chết một cách kỳ lạ, sau này được xác nhận là bị mổ cướp nội tạng — sự đàn áp của ĐCSTQ đối với tín ngưỡng và thiện lương, sự chà đạp lên sinh mệnh và nhân tính, đã vượt xa giới hạn mà nhân loại có thể tưởng tượng và dung thứ.

“Nhân tâm phát nhất niệm, thiên địa tận giai tri. Thiện ác nhược vô báo, càn khôn tất hữu tư.”
(Tạm dịch: Lòng người khởi một niệm, trời đất đều hay biết. Thiện ác nếu không có báo, thì trời đất ắt có tư riêng.)

Đối diện với tội ác tày trời mà ĐCSTQ gây ra, mỗi người trong chúng ta đều phải đưa ra một lựa chọn về đạo đức. Điều này không chỉ liên quan đến chính nghĩa và lương tri, mà còn liên quan đến vận mệnh của chính bạn.

Xin hãy lựa chọn đứng về phía chính nghĩa, từ bỏ ĐCSTQ — đó là vì chính bạn, cũng là vì con cháu bạn chọn lấy một tương lai thực sự tốt đẹp.

Trương Xuân Yến – Phát biểu tại buổi mít-tinh phản bức hại 720 ở Toronto, Canada, ngày 13/7/2025

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 26 năm cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại do ĐCSTQ tiến hành. Vào Chủ nhật (ngày 13/7), hơn 1000 học viên Pháp Luân Công tại Canada đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn tại trung tâm thành phố Toronto, thu hút sự chú ý và chào đón của người dân, công chúng ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi mít-tinh này:

id14551372 A743207 22
Sáng ngày 13/7/2025, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau luyện công tại Queen’s Park, Ontario, Canada. (Ảnh: Du Wensen/ The Epoch Times)
id14550719 14B01141 scaled
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Jerry Zhang/ The Epoch Times)
id14551309 323c578c10cc4220c6cd1a8e
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: NTDTV)
id14551308 84e970476251f72e6f7e7273
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: NTDTV)
id14551297 e2c94f4d4834511f88a53b5e 600x400 1
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: NTDTV)
id14550727 3a02a35169e48f3a4d032bb9ceda7b18
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Jerry Zhang/ The Epoch Times)
id14550725 14B01319 scaled
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Jerry Zhang/ The Epoch Times)
id14550720 14B01184 scaled
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Jerry Zhang/ The Epoch Times)
id14550717 14B01129 scaled
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Jerry Zhang/ The Epoch Times)
id14550716 14B01127 scaled
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Jerry Zhang/ The Epoch Times)
id14550715 A743402 1
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Du Wensen/ The Epoch Times)
id14550712 A743387 3 scaled
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Du Wensen/ The Epoch Times)
id14550711 A743343 7
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Du Wensen/ The Epoch Times)
id14550710 A743320 10 scaled
Hôm 13/7/2025, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc tuần hành phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Du Wensen/ The Epoch Times)