Gia đình Kopila Tamang từng sống sót qua trận động đất tàn khốc tại Nepal năm 2015, dù ngôi nhà của họ khi đó bị phá hủy. Lần này, trận lũ đã cuốn trôi ngôi nhà mới xây và cướp đi sinh mạng của 17 người thân của cô.

Chính phủ Nepal vẫn tiếp tục nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt trong đường hầm của Trishuli 3A ở Rasuwa. (Nguồn: Trang Facebook chính thức của Văn phòng Thủ tướng và Hội đồng Bộ trưởng Nepal – PMO Nepal)

“Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn,” Tamang nói với CNN. “Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang.”

Tamang, 20 tuổi, đến từ Rasuwa, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Nepal. Khi lũ ập đến, cô đang ở Kathmandu; sau khi nghe tin, cô lập tức trở về vùng núi.

Trận lũ tàn khốc đã cướp đi mẹ, các chị em, bà ngoại và nhiều người thân khác của cô, trong đó có một cháu trai mới một tháng tuổi. Giờ đây, thứ duy nhất còn lại với cô là những bức ảnh của họ trong điện thoại.

“Giờ tôi là mẹ của em trai”

Tamang cho biết em trai 7 tuổi của cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra và vẫn tin rằng mẹ sẽ trở về.

“Em ấy còn quá nhỏ,” cô nói. “Em ấy nghĩ mẹ sẽ quay về.”

Đối diện với thực tế, Tamang nói giờ đây cô phải gánh vác trách nhiệm của mẹ.

“Giờ tôi là mẹ của em trai, nên tôi phải mạnh mẽ,” cô nói.

Người anh họ 17 tuổi của cô, Subba Tamang, cũng mất hai em gái là Anjana, một tuổi, và Archana, năm tuổi.

“Tôi không thể tin rằng mình đã mất các em gái,” cậu nói. “Các em còn quá nhỏ mà đã bị chôn vùi.”

Hiện Subba cùng khoảng 50 người đàn ông và bé trai khác đang phải sơ tán và ngủ trên mái một tòa nhà chưa hoàn thiện ở Bidur.

“Nhiều người khóc vào ban đêm ở đây, vì nhớ gia đình của họ,” cậu nói.

Nỗi sợ lũ tiếp diễn

Ngoài nỗi đau không thể chịu đựng, các gia đình phải di dời còn sống trong lo sợ một trận lũ khác sẽ xảy ra. Mỗi khi có cảnh báo nguy cơ lũ tiếp tục dâng trong đêm, họ thường phải chạy lên những khu vực cao hơn trong rừng để tránh nạn.

Cảnh sát Nepal thông báo vào chiều Chủ nhật rằng, tính đến 17 giờ 45 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 794 thi thể. Cơ quan quản lý thảm họa Nepal cho biết vẫn còn 2.502 người mất tích.

Gần 20.000 nhân viên an ninh đã được huy động cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Tuy nhiên, thời tiết xấu tiếp tục khiến công tác cứu hộ vốn đã rất khó khăn trở nên phức tạp hơn; dự báo mưa sẽ kéo dài ít nhất đến thứ Hai.

Trí Đạt (theo Epoch Times)