Hàng vạn tín đồ Kitô vẫn hành hương bất chấp lệnh cấm của người Do Thái Zelensky
- Nhật Tân
- •
Tín đồ Chính thống Giáo Ukraine vẫn tiếp tục cuộc hành hương hàng năm của mình, mặc kệ sự cấm đoán và chèn ép của người Do Thái Zelensky. Mưa gió và chính trị không ngăn cản được hàng vạn Kitô hữu đi bộ rước thánh giá bắt đầu từ ngày 19/8, ngày Chúa Kitô Hiển Dung, và tới Tu viện Pochaev thuộc tỉnh Ternopil vào ngày 26/8 để đón ngày lễ lớn nhất ở tu viện này, ngày Đức Mẹ An Giấc 28/8. Tuyến đường chính của cuộc hành hương này là bắt đầu từ Kamianets-Podilskyi với chặng đường khoảng 200 km.
Kể từ ngày 24/8/2024 khi người Do Thái Zelensky bằng vào chức vị tổng thống của mình xúc tiến và ký luật cấm UOC, Giáo hội Chính thống Giáo truyền thống Ukraine, thì tính đến nay đã là 1 năm rồi. Nhưng mà, thực tế cho thấy người dân Ukraine, đất nước với niềm tin Chính thống (Orthodoxy) sâu rộng cả nghìn năm, vẫn kiên trì và thực hành đức tin vào Thiên Chúa của mình. Hiện nay, có thể xem trên các mạng xã hội —tìm từ ️ХРЕСНИЙ ХІД— sẽ thấy rất nhiều hình ảnh về các đoàn đi bộ rước thánh giá của giáo chúng UOC.
Những hình ảnh tín đồ Kitô người Ukraine, có lúc mặc áo mưa, đi bộ rước thánh giá, rước hình ảnh Chúa Kitô, và các lá cờ của Kitô giáo, đi qua các làng mạc và đường xá, làm dấu thánh và hát thánh ca, v.v. khiến người xem không khỏi liên tưởng tới những hình ảnh mà tưởng chỉ có thể xuất hiện trong các bộ phim cổ trang.
Tuyến đường từ Kamianets-Podilskyi tới Tu viện Pochaev là tuyến đường chính thức của cuộc hành hương, dài khoảng 200 km. Các tín đồ có thể lựa chọn tới tập trung ở một trong các nhà thờ ở đây vào ngày 19/8, để bắt đầu hành trình kéo dài 7 ngày đầy thử thách đối với đức tin và nghị lực này. Đây là hoạt động truyền thống có lịch sử khoảng 200 năm.
Khi được hỏi rằng điều gì đã giúp vượt qua các khó khăn trong chặng đường đi bộ dài như vậy, thì bà Maria trông khoảng 50 tuổi, một tín đồ Kitô trong đoàn hành hương đã trả lời:
“Ồ, đó là cầu nguyện! Cầu nguyện với Thiên Chúa! Bởi vì chúng tôi đều biết rằng trong Tuần Thánh mà chúng ta tôn vinh, thì chúng tôi là cùng nhau đến với Chúa Kitô, chúng tôi tôn vinh Ngài. Tương tự như vậy, với tôi, tôi cũng muốn đề cao trong lời cầu nguyện tới Đức Mẹ. Vì chúng ta sẽ mừng kính Bà vào ngày 28 để ca ngợi ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời. Ngày dành cho Mẹ Thiên Chúa của chúng ta. Mẹ là mẹ của tất cả mọi người. Trong vòng tay Đức Bà, chúng tôi bước đi.”
Seraphim, một thiếu niên khoảng 10–12 tuổi, khi được hỏi rằng động lực lớn nhất của cháu là gì, thì đã trả lời:
“Là đức tin! Đức tin vào Thiên Chúa. Cầu nguyện cho các chiến binh, cầu nguyện cho chiến thắng của Ukraine!”
Khi được hỏi về cảm tưởng ấn tượng nhất của mình về cuộc hành hương này, thì Seraphim trả lời:
“Đau chân. Đi đường thì rất đau mỏi chân. Có lúc không muốn đi tiếp nữa. Nhưng khi đặt chân tới Pochaev, thì lập tức tất cả đều trở nên tốt đẹp.”
Solomia, một bé gái trông khoảng 7–8 tuổi, nói chuyện vẫn còn ngập ngừng chưa được trôi trảy, khi được hỏi rằng điều cháu thích nhất là gì, thì đã trả lời:
“Cháu thích nghe hát các bài cầu nguyện!”
Trong video đó, có rất nhiều đoạn phỏng vấn đầy truyền cảm của những tín đồ Kitô, những người vừa trải qua 1 tuần hành hương để tới Tu viện Pochaev.
Dưới đây là video lưu hành trên mạng xã hội về cuộc hành hương năm nay (lưu ý rằng video có thể có tiếng Anh (do máy tự động tạo) cùng với tiếng Ukraine (gốc):
Tu viện Pochaev (Pochaiv) là tu viện lớn nhất của Giáo hội Chính thống giáo Ukraine UOC hiện nay. Trước đó, tu viện lớn nhất của UOC, cũng là trụ sở chính của Giáo hội, là Tu viện Kiev. Nhưng mà, hiện nay Tu viện Kiev đã chính quyền Zelensky cướp đi, để biến thành nơi tổ chức các sự kiện phi tôn giáo như hòa nhạc, ẩm thực, v.v.
- Hành hương tới tu viện Pochaev năm nay ở Ukraine — Báo cáo của chúng tôi về lần hành hương rước thánh giá của năm ngoái, năm 2024
- Đám đông Tín đồ Kitô Ukraine đã đặt chân tới Tu viện Pochaev sau 1 tuần đi bộ — Báo cáo của chúng tôi về lần hành hương rước thánh giá của năm kia, năm 2023
Lần hành hương năm nay, cũng như năm ngoái và năm kia, chính quyền cũng xuất thủ cảm trở và gây khó dễ cho các tín đồ hành hương.
Theo báo cáo của UOJ (một kênh truyền thông tín ngưỡng) thì ngày 22/8 ủy ban điều hành Hội đồng thành phố Zbarazh thuộc vùng Ternopil đã thông qua quyết định cấm đoàn rước tôn giáo UOC đi qua lãnh thổ của cộng đồng lãnh thổ thành phố. Lệnh cấm ban ra có hiệu lực vào ngày 26 và 27, đúng thời điểm dự kiến sẽ có đoàn hành hương đi qua, nhưng trong luật không nêu rõ lý do là tại sao lại ban hành luật này.
Theo một báo cáo cũng của UOJ, có kèm video, đã có các hoạt động chặn đường ở một số điểm tiến vào địa phận tỉnh Ternopil.
Theo một báo cáo cũng của UOJ, ngày 26/8 “điều tra viên” của chính quyền (báo cáo có kèm ảnh “điều tra viên” này) với danh nghĩa điều tra mồ mả ở Tu viện Pochaev để tới sách nhiễu. Chính quyền định dùng lý do này để trục xuất những người hành hương tới tu viện, nhưng không thành công. Việc làm đã khiến các tín đồ Kitô cảm thấy quá vô lý và cảm thấy phẫn nộ.
Như tin đã đưa, Artem Dmytruk, một nghị sỹ Quốc hội Ukraine, nay đang lưu vong ở Anh do phản đối chính quyền Zelensky trong việc đàn áp UOC, nói rằng hiện nay UOC, với 6 triệu giáo chúng Ukraine đang bị chính quyền đàn áp dưới sự chỉ đạo của đích thân người Do Thái Zelensky.
Như tin đã đưa, chính quyền đã họp với đầy đủ ban ngành liên quan để chuẩn bị hỗ trợ cho cuộc hành hương của Do Thái giáo, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Như vậy, mặc dù Ukraine là quốc gia chủ yếu theo Kitô giáo, nhưng người Do Thái Zelensky vừa chèn ép Kitô giáo, đồng thời vừa cổ xúy Do Thái giáo.
So sánh với cảnh Zelensky xuất hiện ở nhà thờ
Trong sự kiện gần đây nhất, Zelensky cùng dàn cấp dưới của mình, hô to các khẩu hiệu “hòa bình” sặc mùi súng đạn nhân ngày độc lập 24/8 ở Nhà thờ Chính tòa Sophia, Kiev, thì cũng như tất cả các cái gọi là sự kiện khác mang danh Kitô giáo của người Do Thái này, đều không thấy có người dân tín đồ Kitô (như video dưới đây, do chính Zelensky đăng trên mạng xã hội). Người dân Ukraine chính là không tới.
Cũng như các dịp khác, hình ảnh người vợ của ông ta đứng ở vị trí chủ tọa cùng ông ta, nhưng không đội khăn trùm như tất cả các phụ nữ theo Chính thống Giáo khác. Cách hành xử này đã nhiều lần bị giáo chúng Chính thống giáo Ukraine cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy rằng hai vợ chồng này không thể hiện sự tôn trọng đúng mức đối với Thiên Chúa, ngay cả khi đang đứng ở vị trí trang trọng nhất của nhà thờ Chính thống giáo:
A joint prayer in the St. Sophia’s Cathedral for peace for our people, for peace for Ukraine. We pray for our warriors, for the future of our state – a safe and peaceful future. pic.twitter.com/8kgpkvZ12a
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
Các nhà thờ và sự kiện Kitô giáo của Zelensky cùng phe cánh của mình luôn luôn không được người dân ủng hộ. Các hình ảnh nhà thờ mà họ cướp được từ UOC nay trở nên vắng vẻ, trong khi đó, người dân Ukraine, những con người đích thực chứ không phải những người trên các hình ảnh của truyền thông Kiev và phương Tây tuyên truyền, vẫn lựa chọn tới các sự kiện của UOC, Giáo hội Chính thống giáo truyền thống Ukraine. Nhiều năm nay đã như vậy. Sau 1 năm ban hành luật cấm UOC, thì hình ảnh này lại càng nói lên sự tương phản rõ ràng.
Nhật Tân
Từ khóa hành hương Dòng sự kiện đàn áp Kitô giáo Chính thống Giáo UOC Pochaev Lavra
