Dường như bình luận cùng điệu cười chuyên nghiệp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa đủ kích thích người Hungary, hoặc là đe dọa chưa đủ cân lượng, cho nên Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha‎ rót thêm chút dầu vào lửa, bằng cách dạy bảo thẳng thừng rằng Hungary “hãy đa dạng hóa và trở nên độc lập khỏi Nga, giống như phần còn lại của Châu Âu.” Một báo cáo tiếp tục “gây sốc” cho người Hungary cùng ngày hôm nay khi đưa tin rằng Ukraine đang có kế hoạch dựng tượng đài Iryna Farion, một cố nghị sỹ Ukraine, người từng ví người Hungary ngu hơn chó. Bên cạnh các loại phản ứng tức giận của người Hungary, điều mà có thể dễ dàng đoán được, thì có bài báo chỉ ra rằng Hungary cần cảnh giác, vì cách gây hấn của Ukraine vào đúng thời điểm này rất đáng chú ý, và ngoài ra, bằng hành động tấn công đường ống Druzhba, Ukraine đã trắng trợn phản bội lại thỏa thuận giữa Ukraine và Hungary, thỏa thuận mới được lập ra cách đây chỉ vài tháng rằng phải đảm bảo an ninh năng lượng cho Hungary và Slovakia.

250825Sybiha
Truyền thông Hungary đăng hình ảnh Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha‎ trong bài hôm 25/8/2025 khi cập nhật cuộc đấu khẩu thăng cấp Hungary-Ukraine về vụ Ukraine tấn công đường ống Druzhba.

Đấu khẩu thăng cấp

Nhắc lại câu chuyện hôm Chủ Nhật, khi phóng viên hỏi về chuyện Ukraine liên tiếp tấn công đường ống Druzhba (tình bạn), thì Zelensky, người có chuyên môn về diễn hài, đã cười khẩy và mỉa mai: “Chúng tôi vẫn luôn ủng hộ ‘tình bạn’ giữa Ukraine và Hungary. Còn bây giờ thì ‘tình bạn’ này tồn tại thế nào là tùy vào lập trường của Hungary.”

Phía Hungary coi đây là một đe dọa trắng trợn, và Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết trên mạng xã hội: “Volodymyr Zelensky đã lợi dụng ngày lễ quốc gia của Ukraine để đưa ra lời đe dọa mạnh mẽ đối với Hungary.”

Thay vì tìm cách hạ nhiệt hay xin lỗi gì đó kiểu như một vị tổng thống thì không nên có lời lẽ bỡn cợt như thế khi xử lý quan hệ ngoại giao cấp quốc gia, v.v. thì Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã lựa chọn phương án tiếp tục thăng cấp vụ đấu khẩu này. Ông đáp trả trên mạng xã hội:

“Các vị không cần phải dạy bảo Tổng thống Ukraine phải làm gì, nói gì và khi nào. Ông ấy là Tổng thống của Ukraine, không phải của Hungary.

An ninh năng lượng của Hungary nằm trong tay các vị. Hãy đa dạng hóa và trở nên độc lập khỏi Nga, giống như phần còn lại của Châu Âu.”

Ông Szijjarto liền đáp trả ngắn gọi, gợi nhớ lại cáo buộc rằng EU và Kiev vẫn luôn tìm cách lôi kéo Hungary vướng vào cuộc chiến tranh mà chính họ đang thảm bại và sa lầy:

“Hãy ngừng ngay tấn công vào an ninh năng lượng của chúng tôi! Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi!”

Iryna Farion, người ví dân gốc Hungary ngu hơn chó

Một báo cáo hôm nay trên truyền thông Hungary, rằng họ “thật sốc” khi biết tin (dẫn nguồn Pravda của Ukraine) rằng chính quyền Ukraine đang có kế hoạch dựng tượng Iryna Farion, một cố nghị sỹ Quốc hội Ukraine.

Trên đây là video do chính bà Farion đăng, với tư cách là người phụ trách về vấn đề cổ xúy tiếng Ukraine, mà có đoạn bà tuyên bố rằng nên đưa những người dân gốc Hungary đang sống ở Transcarpathia quay trở về Hungary, bởi vì dạy cho họ “ngôn ngữ của Stepan Bandera” còn khó hơn huấn luyện chó. Transcarpathia là thành phố có rất nhiều người gốc Hungary do nguyên nhân kế thừa từ lịch sử.

Iryna Farion:

“Nghe này, khi bạn gửi một con chó đi huấn luyện, con chó đó sẽ trở về nhà một tháng sau và hiểu được những mệnh lệnh thông thường: ‘Ngồi’, ‘Đứng’, ‘Nằm’…

Thế mà phải mất bảy năm họ mới học được ngôn ngữ của Stepan Bandera, ngôn ngữ của Taras Shevchenko, ngôn ngữ của Lina Kostenko.

Chúng ta có cần nhiều kẻ ngốc đến vậy ở Ukraine hay không?

Vậy bảo họ hãy cầm hộ chiếu mà Hungary đã cấp cho họ, và hãy trở về Hungary đi thôi!”

Tham khảo trích đoạn video về phần ví von đã được dịch sang tiếng Anh tại đây.

Bà Farion bị bắn chết trên đường phố vào tháng 7/2024. Với phong cách chủ nghĩa dân tộc cực đoan cựu hữu khi quảng bá ngôn ngữ Ukraine kiểu này, đảng của bà, đảng Quốc xã Svoboda, tuyên bố rằng họ nghi ngờ cái chết của bà là do người Nga đứng sau.

Hungary cho rằng Ukraine đã phản bội lời hứa bảo đảm an ninh năng lượng

Chúng tôi không đưa tin về những bình luận bày tỏ sự bất mãn của người Hungary vì chúng quá nhiều, và nhiều khi quá tục. Tuy nhiên, có một bài báo, cũng đăng vào hôm nay, mà có lẽ nội dung đáng tham khảo. Trong đó có 2 ý.

Thứ nhất, người Hungary cần cảnh giác khi chứng kiến cách gây hấn đột ngột và vào thời điểm này của Ukraine.

Vấn đề đường ống dẫn dầu từ Nga sang Hungary hoàn toàn không mới mẻ gì. Thực ra, đường ống Druzhba được xây dựng từ thời Liên Xô. Mâu thuẫn Nga-Ukraine cũng không mới mẻ, nó leo thang vào năm 2014, và tiếp tục leo thang lần nữa vào năm 2022. Vậy tại sao bây giờ Ukraine mới tấn công đường ống Druzhba?

Chiến tranh Ukraine, trên thực tế, không dẫn tới việc Châu Âu ngừng mua dầu hay khí đốt từ Nga. Bài báo dẫn ví dụ rằng 82% khí đốt mà Áo nhập khẩu vào năm 2024 là từ Nga.

  • Một bài báo của Hungary đăng hôm Thứ Bảy báo cáo rằng họ cảm thấy quá vô lý khi truyền thông Ukraine đưa tin về vụ tấn công đường ống Druzhba như một thắng lợi đáng tự hào của Ukraine.
  • Một bài báo của Hungary đăng hôm nay, trích lời một nghị sỹ Hungary cảnh báo rằng Ukraine có thể có kế hoạch leo thang quân sự nhắm vào Hungary.

Thời gian đó, người Ukraine cũng hưởng lợi từ việc mua bán này, vì có một phần Nga bán sang Châu Âu là trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine. Đó là hưởng lợi lớn trong khi không phải bỏ công sức gì nhiều.

Hiện nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dùng các biện pháp ngoại giao để đạt được hòa bình cho Ukraine. Trong khi đó, cả Nga và Ukraine đều đang tìm cách chỉ trích lẫn nhau rằng phe bên kia không có thiện chí hòa bình.

Như vậy, vấn đề Ukraine tấn công đường ống Druzhba, trong khi các nước EU im lặng bao che. Vấn đề này khiến Hungary cần cảnh giác.

Ngoài ra, cứ giả thuyết rằng họ không muốn Hungary tiếp tục mua dầu khí từ Nga, và muốn Hungary thay đổi đối tác, sang mua của bạn hàng khác, thế thì, tại sao họ không lựa chọn phương án nói chuyện hòa hảo hơn? Tại sao Ukraine, và có lẽ là chính một nhóm người hiếu chiến ở EU, lại lựa chọn phương án gây hấn như thế này?

Thứ hai, mới vài tháng trước, EU và Ukraine đã hứa bảo đảm an ninh năng lượng cho Hungary. Đây là thỏa thuận để đổi lấy việc Hungary đồng ý duyệt gói trừng phạt Nga lần thứ 28. Đây là thỏa thuận tuy không chính thức công khai nhưng mà rất nhiều người biết.

Như vậy, bằng cách tấn công đường ống Druzhba, cộng với lối ăn nói của cả Tổng thống lẫn Bộ ngoại giao của Ukraine trong những ngày qua, thì đã cho thấy Ukraine gửi tín hiệu rất minh bạch rằng họ đã xé toang thỏa thuận đó rồi.

Sau khi đạt được Hungary đồng ý ký vào gói trừng phạt, thì phá bỏ thỏa thuận. Cách làm này, đối với Hungary mà nói, là một sự phản bội tráo trở.

Nhật Tân