Hôm thứ Bảy (28/9), Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi người Hồi giáo “hãy sát cánh bên người dân Liban và lực lượng Hezbollah kiêu hãnh bằng bất cứ thứ gì họ có và hỗ trợ đối đầu với … chế độ độc ác (của Israel)”.

Ayatollah Ali Khamenei image
Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, hôm 10/10/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau khi quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt được thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, truyền thông nhà nước Iran đã dẫn lời ông Khamenei nói rằng: “Số phận của khu vực này sẽ do lực lượng kháng chiến quyết định, với lực lượng Hezbollah dẫn đầu”.

Sau khi Hezbollah xác nhận thủ lĩnh Nasrallah đã thiệt mạng, truyền thông Iran đưa tin tướng Abbas Nilforoushan, phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã tử vong “bên cạnh ông Nasrallah” trong cuộc không kích của Israel vào phía nam Beirut hôm thứ Sáu (27/9). 

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đổ lỗi một phần vụ thiệt mạng của ông Nasrallah cho Hoa Kỳ, quốc gia từ lâu đã cung cấp vũ khí tiên tiến cho Israel.

“Người Mỹ không thể phủ nhận sự đồng lõa của họ với những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái”, ông Pezeshkian cho biết trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran Nasser Kanaani tuyên bố trong một bài đăng trên X rằng “con đường [đấu tranh] của ông Nasrallah sẽ được tiếp tục và mục tiêu thiêng liêng của ông ấy sẽ đạt được trong việc giải phóng Jerusalem”.

Trong khi đó, hai quan chức khu vực được Tehran thông báo đã nói với hãng thông tấn Reuters rằng ông Khamenei đã được chuyển đến một địa điểm an toàn bên trong đất nước Iran với các biện pháp an ninh được tăng cường.

Các nguồn tin cho biết Iran liên tục liên lạc với lực lượng Hezbollah của Liban và các nhóm chiến binh ủy nhiệm của họ trong khu vực khác để xác định bước tiếp theo sau cái chết của ông Nasrallah.