Miền trung Texas, Mỹ, hứng chịu trận lũ quét nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Các nhân viên cứu hộ vào Chủ nhật (ngày 6/7) tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong khu vực tan hoang, bao gồm hơn chục cô gái mất tích khi đang cắm trại. Tính đến nay, trận lũ đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng tại các quận miền trung Texas, trong đó quận Kerr xác nhận ít nhất 68 người tử vong. Thống đốc bang tuyên bố hôm Chủ nhật là ngày cầu nguyện toàn bang.

GettyImages 2223000728
Ngày 5/7/2025, tại Kerrville, Texas, sau trận lũ lụt, công viên Louise Hays ngập tràn các phương tiện và thiết bị bị cuốn trôi. Mưa lớn đã khiến sông Guadalupe ở miền Trung bị tràn bờ làm nhiều người thiệt mạng. (Ảnh: Eric Vryn/ Getty Images)

Cảnh sát trưởng quận Kerr, ông Larry Leitha, xác nhận vào Chủ nhật rằng trận lũ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 68 người tại quận này, gồm 40 người lớn và 28 trẻ em. “Chúng tôi gửi lời chia buồn và cầu nguyện sâu sắc nhất đến các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này,” ông Leitha nói. Ông cho biết chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn đối với 10 trại viên và 1 hướng dẫn viên vẫn đang mất tích. Tất cả họ đều đến từ trại hè nữ sinh Camp Mystic nằm gần sông Guadalupe.

Theo CNN, các quan chức địa phương xác nhận trận lũ gây ra cái chết của ít nhất 80 người trên khắp miền trung Texas, bao gồm 68 người ở quận Kerr, 5 người ở quận Travis, 3 người ở quận Burnet, 2 người ở quận Kendall, 1 người ở quận Tom Green và 1 người ở quận Williamson.

Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết ông đã chỉ đạo các cơ quan tiểu bang ưu tiên cứu người và tuyên bố Chủ nhật là ngày cầu nguyện toàn bang. “Tôi kêu gọi tất cả người dân Texas cùng cầu nguyện cho những người đã mất, những người mất tích, cho công cuộc tái thiết sau thảm họa và cho các nhân viên tuyến đầu,” ông Abbott nói.

Embed from Getty Images

Ngày 6/7/2025, tại Hunt, Texas, một trực thăng của Bộ An toàn Công cộng Texas bay lượn trên không, tìm kiếm những người mất tích trong trận lũ quét dịp cuối tuần lễ Quốc khánh Mỹ. Lũ lụt đã cướp đi hàng chục mạng sống, và các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng chục người bị dòng nước xiết cuốn trôi, bao gồm 27 cô gái từ trại hè Cơ đốc giáo bên sông. (Ảnh: RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images)

Thảm họa xảy ra vào rạng sáng thứ Sáu, khi mực nước sông Guadalupe tăng đột ngột 26 feet (khoảng gần 8 mét) chỉ trong 45 phút, nhấn chìm các gia đình và khu cắm trại ven sông. Nhiều trại hè, bao gồm trại Cơ đốc giáo Camp Mystic cũng bị ảnh hưởng nặng, với phần lớn nạn nhân đến từ trại này.

Trại hè này có khoảng 750 cô gái khi lũ ập đến. Thống đốc Abbott mô tả hiện trường chịu “sự tàn phá khủng khiếp nhất mà tôi từng chứng kiến trong bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào”. Ông cam kết huy động đội cứu hộ hoạt động 24/7 để tìm kiếm “từng cô gái có mặt trong những căn nhà gỗ đó”.

Embed from Getty Images

Ngày 4/7/2025, tại thành phố Kerrville, Texas, lũ quét khiến sông Guadalupe tràn bờ. Hình ảnh chụp ngày 5/7 cho thấy cảnh tượng sau trận lũ. (Ảnh: Getty Images) 

Hiện vẫn chưa rõ tổng số người mất tích. Quản lý thành phố Kerrville, Dalton Rice, cho biết: “Chúng tôi thậm chí không thể ước tính số người mất tích vào lúc này.”

Embed from Getty Images

Ngày 5/7/2025, tại Center Point, Texas, một chiếc xe tải lớn bị lũ cuốn lên bờ sông Guadalupe và đâm vào thân cây, bị xuyên thủng. Những ngày mưa lớn liên tiếp ở miền trung Texas đã gây ra lũ lụt, khiến hàng chục người thiệt mạng. (Ảnh: Jim Vondruska/Getty Images)

Theo AP, một cô bé 13 tuổi sống sót, Elinor Lester, kể lại: “Trại của chúng con bị phá hủy hoàn toàn. Nửa đêm, trực thăng đến sơ tán mọi người, thật sự rất đáng sợ.” Cô nhớ lại cảnh các nhân viên cứu hộ dùng dây thừng để giúp các cô gái vượt qua cây cầu bị dòng nước xiết nhấn chìm.

Embed from Getty Images

Ngày 5/7/2025, tại Kerrville, Texas, khi lũ rút, cư dân và nhân viên kiểm soát động vật Mike Wong từ Cơ quan Y tế Môi trường và Dịch vụ Động vật quận Kerr hỗ trợ đưa thi thể một chú chó xuống từ một cây bách trong công viên Louise Hays. Lũ lụt do mưa lớn liên tiếp trên sông Guadalupe đã khiến hàng chục người thiệt mạng. (Ảnh: Eric Vryn/Getty Images)

Nhiều gia đình đăng ảnh người thân lên mạng xã hội để tìm kiếm thông tin. Các nạn nhân bao gồm một bé gái 8 tuổi từ Alabama và một chủ nhiệm trại từ một khu cắm trại gần đó.

Cơ quan dự báo khí tượng tư nhân AccuWeather cho biết họ và Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã cảnh báo về nguy cơ lũ quét vài giờ trước khi lũ xảy ra, cho rằng các địa phương có đủ thời gian để sơ tán. Khu vực này có địa hình dốc, nhiều kênh rạch, là một trong những nơi dễ xảy ra lũ quét nhất ở Mỹ.

Embed from Getty Images

Ngày 4/7/2025, tại Kerrville, Texas, mực nước sông Guadalupe dâng cao, nhấn chìm cây cối trong lũ. Mưa lớn liên tiếp ở miền trung Texas gây lũ lụt, khiến hàng chục người thiệt mạng. (Ảnh: Eric Vryn/Getty Images)

Một số trại hè lân cận như Mo-Ranch và Rio Vista đã sơ tán hàng trăm trại viên lên vùng cao trước đó nhờ cảnh báo thời tiết. Tuy nhiên, lãnh đạo quận Kerr, ông Rob Kelly, thừa nhận trận mưa này vượt quá dự đoán, là thảm họa “trăm năm có một”.

Tính đến nay, 850 người đã được cứu. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã đến hiện trường, cam kết chính quyền Trump sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu trợ. Lực lượng Tuần duyên cử trực thăng và máy bay hỗ trợ, hoạt động cả ban đêm.

Embed from Getty Images

Ngày 5/7/2025, tại Hunt, quận Kerr, các thành viên đội cứu hộ tìm kiếm người mất tích gần trại Camp Mystic. (Ảnh: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Nhiều người sống sót trải qua những khoảnh khắc nguy hiểm. Một phụ nữ và con trai bám vào cây để sống sót; một gia đình khác phải trốn lên gác mái, bao gồm cụ bà 94 tuổi và cháu trai 9 tuổi.

Vùng đồi núi Texas, được gọi là “con hẻm lũ quét” (flash flood alley), có địa hình khiến nước khó thấm, dễ gây lũ. Quỹ từ thiện địa phương kêu gọi quyên góp để hỗ trợ tái thiết.

Ông Kelly cho biết, khi quan sát từ trên cao, ông thấy xác xe và túi đựng thi thể trước nhà xác, lòng đau xót: “Chúng tôi đã cố hết sức trong công tác cứu hộ. Giờ là giai đoạn phục hồi, và đó sẽ là hành trình dài và khó khăn.”

Tổng thống Trump ký tuyên bố thảm họa lớn, kích hoạt nguồn lực liên bang

Tổng thống Trump vào Chủ nhật đã ký một tuyên bố, công bố trận lũ lụt ở Texas là thảm họa lớn, cho phép các nhân viên cứu hộ Texas tiếp cận các nguồn lực liên bang cần thiết.

Sáng Chủ nhật, ông Trump đăng bài trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, ông viết: “Tôi vừa ký tuyên bố thảm họa lớn cho quận Kerr, Texas, để đảm bảo các nhân viên cứu hộ dũng cảm tại hiện trường nhận được nguồn lực cần thiết ngay lập tức.”

“Các gia đình này đang trải qua thảm kịch không thể tưởng tượng nổi, với nhiều người thiệt mạng và nhiều người vẫn mất tích,” Tổng thống nói. “Chính quyền Trump tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các lãnh đạo tiểu bang và địa phương. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem hôm qua đã đến hiện trường cùng Thống đốc (Texas) Greg Abbott. Thống đốc đang nỗ lực hỗ trợ người dân của bang tuyệt vời này. Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ xuất sắc của chúng ta, cùng với các nhân viên cứu hộ Texas, đã cứu sống hơn 850 người. Cầu Chúa phù hộ các gia đình này, cầu Chúa phù hộ Texas!”

Bộ An ninh Nội địa cho biết Lực lượng Tuần duyên đang triển khai hai trực thăng tại khu vực Llano, Texas, và hỗ trợ thêm hai trực thăng cùng ba máy bay C-144 được trang bị camera nhiệt để tìm kiếm thêm người sống sót.

Bộ An ninh Nội địa cho biết, sau khi Tổng thống Trump ký tuyên bố thảm họa lớn cho Texas, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã bắt đầu triển khai nguồn lực đến Texas.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Noem phát biểu trong một tuyên bố: “Chúng tôi hiện đang triển khai các nguồn lực quản lý khẩn cấp liên bang đến các nhân viên cứu hộ tại hiện trường ở Texas, và sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan bang và địa phương để đảm bảo người dân Texas nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp diễn và khi công tác phục hồi bắt đầu.”

Thống đốc Texas Greg Abbott vào thứ Bảy đã đề nghị chính phủ liên bang hỗ trợ. Trong một cuộc họp báo, ông cho biết Tổng thống Trump “rất quan ngại” về tình hình và nhận thức được “mức độ nghiêm trọng của thiệt hại”. Các lãnh đạo bang và địa phương ở miền trung Texas cho biết họ đã nhận được mọi sự hỗ trợ cần thiết từ chính phủ liên bang.

Trí Đạt (t/h)