Chiều Chủ nhật (19/4), nghi phạm đã tấn công một học viên Pháp Luân Công cao tuổi kiêm tình nguyện viên “thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)” tại thành phố Industry, quận Los Angeles, khiến bà bị thương ở đầu và tay. Hiện đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ và tạm giam.

Chiều ngày 19/4/2026, nghi phạm đã tấn công bạo lực một học viên Pháp Luân Công cao tuổi đang ôn hòa giảng rõ sự thật và là tình nguyện viên vận động “thoái ĐCSTQ” tại thành phố Industry, quận Los Angeles, bang California. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường. (Ảnh: Epoch Times)

Nạn nhân, bà Trương (May Zhang), 70 tuổi, cho biết bà nhận thấy kẻ tấn công không phải hành động bộc phát: Từ cách giật băng rôn, việc mang theo nhiều sợi dây kim loại cứng có thể gây thương tích, cho đến việc gọi điện cầu cứu khi bị bắt, tất cả đều cho thấy người này “đã chuẩn bị trước”.

Cảnh sát phụ trách vụ bắt giữ cho biết đây là một vụ án hình sự. Hành vi của nghi phạm không chỉ là cướp giật mà còn sử dụng hung khí gây thương tích, rõ ràng đã vi phạm pháp luật.

Nạn nhân bị đánh vào đầu bằng cành cây to

Bà Trương cho biết, khi xảy ra vụ việc, bà cùng một tình nguyện viên khác đang nói rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công và khuyên người dân “thoái ĐCSTQ” (rút khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ), phía bên kia đường treo nhiều băng rôn với các khẩu hiệu như “Trời diệt ĐCSTQ”, “ĐCSTQ ≠ Trung Quốc”, “Thoái ĐCSTQ để được bình an”…

Ngày 19/4/2026, bà Trương (bên trái), học viên Pháp Luân Công  kiêm tình nguyện viên tuyên thệ rời bỏ ĐCSTQ tại Los Angeles, tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Công đã và đang hòa bình làm sáng tỏ sự thật mà không gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Bà hy vọng nhiều người hơn nữa có thể hiểu được sự thật. Bức ảnh cho thấy một trong những biểu ngữ mà những kẻ tấn công đã cố gắng đánh cắp. (Ảnh: Epoch Times)

Đột nhiên, bà phát hiện có người đang tháo dỡ băng rôn nên lập tức băng qua đường kiểm tra. Khi đến gần, bà thấy một người đàn ông trung niên, trông giống người châu Á, đang tháo băng rôn và định mang đi.

Bà Trương kể: “Tôi bình tĩnh nói với anh ta rằng những băng rôn này là tài sản cá nhân của tôi, xin hãy trả lại; nếu có vấn đề gì tôi sẵn sàng giải thích. Nhưng thái độ của anh ta rất hung hăng, không trả mà còn lớn tiếng đe dọa.”

“Người đó vừa chạy vừa ném đá vào tôi, rồi lấy ra vài sợi dây kim loại cứng, đứng cách tôi khoảng 1 mét và chĩa vào mắt tôi và hét lớn; sau đó làm động tác như ném phi tiêu, ném dây kim loại vào mắt và mặt tôi. May mắn là tôi đều tránh được. Thấy anh ta quá kích động, tôi giữ khoảng cách và đi theo từ xa.”

Chiều ngày 19/4/2026, kẻ tấn công đã ném một đoạn dây thép cứng vào mắt và mặt bà Trương, nhưng may mắn là bà đã né được. (Ảnh: Epoch Times)

Bà cho biết: “Chúng tôi đều là tình nguyện viên, chỉ muốn nói cho mọi người biết sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Những băng rôn này cũng do chúng tôi tự bỏ tiền làm, nên lúc đó tôi chỉ đơn giản muốn tìm cơ hội thích hợp để yêu cầu anh ta trả lại đồ.”

Sau đó, nghi phạm chạy vào một khu thương mại nhỏ. Khi bà Trương tiếp tục yêu cầu trả lại tài sản, kẻ hành hung nhặt một cành cây to chẻ đôi dưới gốc cây gần đó và đánh vào phía sau đầu bà. Trong lúc đỡ đòn, tay bà cũng bị thương.

Người dân hỗ trợ khống chế nghi phạm, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ

Hành vi tấn công bất ngờ đã thu hút sự chú ý của những người trong khu thương mại. Có người chỉ vào nghi phạm và hô lớn: “Mau bắt hắn lại!” Bà Trương cho biết nhiều người đã hợp lực khống chế đối tượng; trong lúc giằng co, anh ta vừa chống cự vừa gọi điện cầu cứu.

Không lâu sau, 4 xe cảnh sát đến hiện trường, bắt giữ nghi phạm và thu giữ hung khí, cành cây đã bị gãy do lực đánh mạnh.

Chiều ngày 19/4/2026, bà Trương bị một người lạ mặt dùng một cành cây lớn đánh vào sau đầu. Hung khí gây án đã được cảnh sát thu giữ. Bức ảnh cho thấy một cành cây tương tự mà bà tìm thấy tại hiện trường và dùng để mô phỏng. (Ảnh: Epoch Times)

Sau đó, bà Trương mới cảm thấy đau đầu kèm chóng mặt, ngón út bị sưng và cánh tay bị trầy xước.

Bà cho biết giọng nói của nghi phạm không giống người Trung Quốc Đại Lục, nhưng “rõ ràng mang lòng thù hận”.

“Tôi không quen biết anh ta, chúng tôi luôn ôn hòa giảng rõ sự thật, không ảnh hưởng đến ai,” bà nói.

Bà tin rằng chỉ những người bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ hoặc bị chỉ đạo phía sau mới có thể có hành vi bạo lực vô lý như vậy đối với các học viên ôn hòa.

Tình nguyện viên cảm ơn người dân và cảnh sát

Bà Trương nói: “Chúng tôi chỉ có một mong muốn, đó là hy vọng người Trung Quốc đều có thể thoái ĐCSTQ, bởi thiện ác hữu báo. ĐCSTQ làm nhiều điều xấu sẽ không có kết cục tốt. Thoái đảng cũng là mang lại tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình.”

Sau khi Epoch Times công bố loạt xã luận “Cửu Bình về ĐCSTQ” vào tháng 11/2004, phong trào “thoái ĐCSTQ” (tam thoái) đã lan rộng toàn cầu. Tính đến ngày 19/4/2026, đã có hơn 460 triệu người tuyên bố rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Bà Trương cảm ơn người dân đã bảo vệ an toàn cộng đồng và cảm ơn cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn bạo lực. Bà cho biết Mỹ là xã hội tự do, người dân có quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận; những kẻ sử dụng bạo lực nên tỉnh ngộ và dừng lại, đừng trở thành nạn nhân của ĐCSTQ.

Bà cũng nói rõ với cảnh sát rằng hành vi của nghi phạm gây nguy hại cho cộng đồng và hy vọng pháp luật sẽ xử lý công bằng.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Nam nước Mỹ, ông Lý Hữu Phủ, nhấn mạnh: “Việc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với tín ngưỡng và nhân quyền đã bước vào giai đoạn điên cuồng cuối cùng, nhưng họ không thể ngăn cản chúng tôi truyền bá sự thật.”

Ông cho biết những người lương thiện từng bị bức hại đã hợp tác với cơ quan tư pháp Mỹ; các đại diện này của ĐCSTQ sẽ bị đưa ra trước công lý. Ông cũng kêu gọi những người liên quan “dừng lại trước bờ vực, từ bỏ ĐCSTQ, sống ngay chính và cứu lấy linh hồn của mình”.

Theo báo cáo của trang Minghui.org, kể từ khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07/1999 cho đến nay, đã có hơn 20.000 người tham gia bức hại người tập Pháp Luân Công gặp ác báo. Trong số họ, có người bị sát hại, có người tự sát, có người bị bệnh tật hành hạ, có người mất chức và bị kết án.

Tháng 2/2026, trang Minghui.org đã ghi nhận thêm ít nhất 31 học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp. Trong đó 21 người bị kết án trong năm 2026, 6 người bị kết án trong năm 2025 và 4 người bị kết án vào các năm trước.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: