Tổng thống Mỹ Biden hôm Thứ Bảy miêu tả vụ thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah bị giết chết hôm Thứ Sáu là đúng theo “thực hành công lý” và tuyên bố Israel có quyền tự vệ. Ông yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin có các hành động để tăng cường tư thế phòng thủ của Mỹ tại Trung Đông. Ông vẫn tiếp tục thông điệp rằng mục tiêu của Mỹ là giải nhiệt chiến tranh và muốn kết thúc xung đột bằng đàm phán ngoại giao.

240929Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thuyết trình tại LHQ, tuyên bố Israel tiếp tục “tự vệ” cho đến khi “hoàn toàn chiến thắng”, cùng lúc đó, các cuộc không kích dữ dội vào Liban đã giết hàng loạt thủ lĩnh của Hezbollah, gồm cả lãnh tụ Hassan Nasrallah. Gần ngàn dân thường bị giết chết, hàng ngàn người Liban đang phải sơ tán. (ảnh cắt từ video trên Youtube)

Thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, người cầm đầu thế lực nửa quân sự này trong 32 năm tại Liban với hậu thuẫn của Iran, đã được xác nhận là bị Israel giết chết hôm Thứ Sáu.

“Hầu hết các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah đã bị tiêu diệt,” trung tá Nadav Shoshani, người phát ngôn quốc tế của Quân đội Israel IDF, truyên bố. Trong khi đó các cuộc không kích dữ dội của Israel vào Liban vẫn đang tiếp diễn.

  • Hàng ngàn người biểu tình ở Pháp hôm Thứ Sáu, phản đối chiến tranh Israel tiến hành ở Gaza và Liban:

 
Israel đã thể hiện ra quyết tâm leo thang chiến tranh ở Trung Đông ngay khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tham dự cuộc họp tại Liên Hợp Quốc, và trong khi giới chính trị Mỹ đang bận rộn khi cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc tiến vào giai đoạn nước rút, theo các phân tích được trình bày trong phỏng vấn của Al Jazeera.

Đồng thời, Israel cũng chứng minh rằng sức mạnh của mình có thể thực hiện quyết tâm ấy, bằng một loạt các hành động thực tế liên tiếp, từ kích nổ hàng ngàn thiết bị điện tử vô tuyến ngay sâu trong lòng Hezbollah, cho tới các không kích chính xác để sát hại hàng loạt các chỉ huy của kẻ thù.

Vẫn theo các phân tích trên, với năng lực quân sự hiện có của Hezbollah, đặc biệt là hàng trăm tên lửa, thì Hezbollah tuy bị thiệt hại nặng, nhưng chắc chắn sẽ trả đũa bằng cách này hay cách khác. Phía Israel tự nhiên sẽ tiếp tục leo thang các hoạt động quân sự đối với Liban như họ đang làm ở Gaza, vốn đã là hoạt động quân sự cao nhất tấn công vào Palestine ở Gaza từ trước tới nay trong lịch sử Israel.

Điều đó, đến lượt nó, buộc các thế lực tại Liban, dù là ủng hộ Hezbollah hay không, sẽ phải điều chỉnh lại chủ trương đường lối của mình, đặc biệt là khi quân đội Israel hiện nay đã công khai tuyên bố rằng họ có thể sẽ đưa quân vào Liban. Việc tái định hình quyết sách của các phe liên quan, dù là các phe ở xa hay ở gần với cuộc xung đột này, là điều rất khó đoán trước vào thời điểm hiện nay, theo các phân tích.

Tổng thống Mỹ đã biểu đạt thái độ rõ ràng trong tuyên bố của Nhà Trắng. Ông mở đầu bằng lời lên án mạnh mẽ Hezbollah:

“Hassan Nasrallah và nhóm khủng bố ông ta cầm đầu, mang tên Hezbollah, phải chịu trách nhiệm sát hại hàng trăm người Mỹ trong suốt 4 thập kỷ hoành hành khủng bố. Cái chết của ông ta là thực hành công lý đối với rất nhiều nạn nhân, gồm hàng ngàn công dân của Mỹ, Israel, và Liban.”

Ông Nasrallah vẫn là đối tượng mà người Mỹ muốn thủ tiêu. Theo thông tin mà Al Jazeera chỉ ra nêu trên, năm 1984, Mỹ đã đánh bom nhà thờ Hồi giáo nhằm ám sát ông Nasrallah, khiến 70 người dân bị giết chết.

Cũng theo phân tích này, Tổng thống Joe Biden, cũng giống như bất kỳ đời tổng thống nào khác của Mỹ, là sở hữu trong tay năng lực ngăn chặn Israel leo thang quân sự. Nhưng mà, ông Biden đã lựa chọn không làm như vậy trong suốt 11 tháng qua.

Việc này đã gây ra sự phẫn nộ trong lòng cử tri gốc Hồi giáo ở Mỹ. Cái chết của ông Nasrallah có thể sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ bầu phiếu cho ứng viên của Đảng Dân chủ (do phần đông người Hồi giáo Mỹ là ủng hộ phe Đảng Dân chủ), vì người Hồi giáo Mỹ sẽ không muốn bỏ phiếu cho ứng viên nào tiếp tục chính sách ủng hộ cuộc chiến tranh mà Israel đang triển khai vào thời điểm căng thẳng như thế này.

  • Video phần lớn các đại biểu các nước đứng dậy rời khỏi hội trường khi Thủ tướng Israel Netanyahu bước lên bục phát biểu trước Đại hội đồng LHQ năm nay. Cùng dịp này, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng có tình trạng ‘vắng khách’ tương tự:

Tuyên bố của Nhà Trắng viết tiếp:

“Cuộc tấn công mà giết chết Nasrallah được tiến hành trong bối cảnh rộng hơn, đó là xung đột do Hamas khởi xướng vào ngày 7/10/2023. Ngay hôm sau đó, Nasrallah đã đưa ra tuyên bố định mệnh của mình rằng sẽ phụ giúp cùng Hamas, và khai mở cái gọi là ‘mặt trận phía Bắc’ chống lại Israel.

Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel chống lại Hezbollah, Hamas, Houthis, và các nhóm khủng bố khác do Iran hậu thuẫn. Hôm qua, tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng tăng cường hơn nữa tư thế phòng thủ của Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông, để ngăn chặn sự xâm lược và giảm thiểu rủi ro lan rộng chiến tranh ra khu vực.

Mục đích cuối cùng của chúng tôi là xuống thang các xung đột đang diễn ra tại Gaza và Liban bằng các con đường ngoại giao.”

Nhật Tân (t/h)