Ngày 23/4, một vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm thương mại Louisiana ở thành phố Baton Rouge, khiến ít nhất 10 người bị thương; nghi phạm vẫn đang bỏ trốn.

Ngày 23/4, một vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm thương mại Louisiana ở thành phố Baton Rouge. (Ảnh chụp màn hình video)

Sở Cảnh sát Baton Rouge xác nhận, vụ việc xảy ra vào chiều thứ Năm tại trung tâm thương mại Louisiana, làm ít nhất 10 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Cảnh sát cho biết nghi phạm hiện vẫn đang lẩn trốn. Theo Cảnh sát trưởng Thomas S. Morse Jr, vụ việc không được xem là mối đe dọa an ninh đối với cộng đồng.

Ông Morse cho biết đây không phải vụ bạo lực ngẫu nhiên, mà là xung đột giữa 2 nhóm người xảy ra tại khu ẩm thực trong trung tâm thương mại, sau đó dẫn đến nổ súng qua lại.

Cơ quan cứu hộ xác nhận có 6 nạn nhân được đưa tới bệnh viện, một số người khác tự đến cơ sở y tế để điều trị.

Lực lượng cấp cứu đã có mặt tại hiện trường khoảng 13h30 theo giờ địa phương tại khu ẩm thực của trung tâm thương mại. Sau đó toàn bộ khu vực bị phong tỏa, tất cả lối ra vào đều bị đóng.

Cảnh sát cho biết một số nạn nhân đang phải phẫu thuật, trong khi các trường hợp còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau.

Theo điều tra ban đầu, một số nạn nhân là người vô tội, bị trúng đạn khi đang có mặt tại hiện trường.

Thị trưởng tuyên bố sẽ bắt nghi phạm

Thị trưởng kiêm quận trưởng Baton Rouge Sid Edwards phát biểu tại họp báo hiện trường: “Trước hết, điều quan trọng nhất là cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ”.

Ông nói thêm: “Đối với những kẻ gây án, chúng tôi sẽ bắt được các người. Baton Rouge sẽ không cho phép điều này xảy ra”.

Thống đốc bang Jeff Landry cho biết ông đã phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa khu vực và cầu nguyện cho các nạn nhân.

Trên mạng xã hội X, ông Landry viết: “Tôi đã được thông báo về vụ nổ súng tại trung tâm thương mại Louisiana. Tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng và sẽ cập nhật khi có thêm thông tin. Hãy tránh xa khu vực này”.

Ông cũng cho biết ông và vợ đang cầu nguyện cho các nạn nhân và cảm ơn lực lượng chức năng đã phản ứng nhanh chóng.

Đây là vụ bạo lực súng đạn thứ hai xảy ra trong vòng một tuần tại bang này. Trước đó vào Chủ nhật, một người cha đã bắn chết 8 trẻ em tại hai ngôi nhà ở thành phố Shreveport, trong đó có 7 con ruột của chính ông ta. 2 phụ nữ bị thương nặng, bao gồm cả vợ của nghi phạm, đồng thời cũng là mẹ của các em nhỏ.