Những năm gần đây, ngày càng nhiều thiếu niên Trung Quốc Đại Lục sau khi mắc bệnh hoặc gặp tai nạn, liền bị bệnh viện xác định là “chết não” rồi đưa đi hiến tạng. Mới đây có bác sĩ thẳng thắn nói, khi nội tạng rời khỏi cơ thể ban đầu “bắt buộc phải còn sống”. Điều này đã gây ra chú ý, đặc biệt là ở quốc gia vốn bị lên án gay gắt về vấn nạn mổ cướp nội tạng.

Bác sĩ: Điều kiện tiên quyết để cấy ghép nội tạng là tim của người đó vẫn đang đập

Khái niệm “chết não” do chính quyền Trung Quốc định nghĩa không phải là người đã chết thật sự. Trong một đoạn video đăng trên nền tảng X ở hải ngoại ngày 22/11, một bác sĩ nói thẳng: “Có một sự thật làm đảo lộn nhận thức mà chắc chắn bạn không biết. Chúng ta vẫn nghĩ rằng sau khi một người qua đời thì có thể hiến tạng, nhưng hôm nay tôi phải nói cho mọi người biết sự thật này: Điều kiện tiên quyết của cấy ghép nội tạng là khi nội tạng rời khỏi cơ thể ban đầu, nó phải còn sống”.

Bác sĩ nói tiếp: “Bạn không nghe nhầm đâu. Nội tạng phải được cung cấp máu, tim phải đang đập thì mới có thể mở ngực. Ngoại trừ giác mạc và một số thứ khác như xương, da, còn lại đại đa số gan, tim, lách, phổi, thận… sau khi chết đều không thể dùng được!”

Vị bác sĩ này còn nhấn mạnh thêm: “Vì vậy điều kiện tiên quyết để cấy ghép nội tạng là tim của người đó vẫn đang đập. Hoàn toàn không tồn tại tình huống hiến tạng sau khi chết do tai nạn như chúng ta tưởng tượng. Giờ bạn đã hiểu chưa?”

Các vụ thanh thiếu niên ở Trung Quốc bị xác định “chết não” và hiến tạng xảy ra dồn dập

Tổng hợp truyền thông Trung Quốc đưa tin:

  • Ngày 3/12/2025, Lưu Quốc Bình, 25 tuổi, sinh viên tốt nghiệp Đại học Trung Y Hồ Nam, gặp tai nạn giao thông và bị xác định chết não tại Bệnh viện trực thuộc số 2 Đại học Nam Hoa. Anh hiến 4 nội tạng và 2 mô, giúp 4 bệnh nhân suy tạng và 2 bệnh nhân mù giác mạc.
Lưu Quốc Bình. (Ảnh: MXH)
  • Ngày 13/10/2025, Mẫn Mẫn (hóa danh), 28 tuổi, một cô gái ở Vũ Hán, sau khi bị tai nạn giao thông và bị xác định chết não, đã hiến gan, thận, tim, tụy và giác mạc tại Bệnh viện Đồng Tế, Đại học Khoa học – Công nghệ Hoa Trung.
(Ảnh: 163.com)
  • Ngày 11/10/2025, Nghê Hải Siêu, 14 tuổi, ở Hà Nam, bị ngã từ tầng cao, được cứu chữa hơn 20 ngày trong ICU. Ngày 30/10, bệnh viện chẩn đoán chết não, ngay hôm sau mẹ em đã ký tên đồng ý hiến tạng. Chưa đầy 24 giờ sau—ngày 1/11—gan, thận, phổi và giác mạc của cậu bé đã được cấy ghép, “cứu 6 người”.
Nghê Hải Siêu (Ảnh: QQ)
  • Ngày 14/10/2024, Lô Kỳ Lạc, 16 tuổi, ở Long Nham, Phúc Kiến, gặp tai nạn tại Hạ Môn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, bị xác định chết não và hiến tim, gan, hai thận cùng đôi giác mạc.
Bạn bè đến chia buồn cùng Lô Kỳ Lạc tại lễ tưởng niệm. (Ảnh: Trung tâm Truyền thông Thành phố Long Nham)
  • Ngày 15/7/2024, Quách Giai Nghị, 17 tuổi, học sinh lớp 11 ở Quý Châu, bị tai nạn giao thông. Sau 4 ngày cấp cứu trong ICU, em bị xác định chết não. Ngày 20/7, em hiến tim, phổi, gan, hai thận.
Quách Giai Nghị. (Ảnh QQ)
  • Ngày 16/11/2023, Tiểu Khôn (hóa danh, 13 tuổi) ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, đột ngột xuất huyết não và ngừng tim. 8 ngày sau bị xác định chết não. Cha mẹ ký giấy hiến tạng. Nội tạng bị lấy gồm “một tim, một gan, một phổi, hai thận và một đôi giác mạc”.
Nhân viên y tế cúi chào tạm biệt Tiểu Khôn. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)
Người thân chào tạm biệt Tiểu Khôn. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)
  • Ngày 14/11/2023, Nữu Nữu (hóa danh, 11 tuổi) ở Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam, bị rút máy thở. Video cho thấy cô gái tóc tết hai bên được đẩy vào phòng mổ, mẹ cô ôm đầu con khóc: “Con ơi, đừng sợ…” Chiều hôm đó, tim, gan và hai thận của cô bé đã bị lấy đi.
(Người thân vây quanh Nữu Nữu)
  • Ngày 27/10/2023, Đặng Hưng Yến, 20 tuổi, sinh viên Đại học Kỹ thuật Nghề Nghiệp Liễu Châu, sau tai nạn giao thông được cấp cứu một tuần rồi bị chẩn đoán chết não; gia đình đồng ý hiến tim, phổi, gan, hai thận.
Đặng Hưng Yến. (Ảnh từ di động của cô)
  • Ngày 7/6/2019, Tằng Tiểu Khang, 21 tuổi, ở Phật Sơn, sau tai nạn giao thông bị xác định chết não vài ngày sau phẫu thuật. Gia đình đồng ý hiến toàn bộ nội tạng. Anh đã hiến 6 nội tạng: tim, hai phổi, gan, hai thận—cứu 6 người khác.
Đội ngũ y tế và Tằng Tiểu Khang. (Ảnh: huanqiu)

Nhiều cư dân mạng cảnh báo về tình trạng “chết não”, nói:

“Từ 1/5/2024, cấy ghép nội tạng đã hợp pháp hóa. Hãy trông chừng con cái và bảo vệ bản thân! Làm gì có nhiều chết não như thế, cấy ghép nội tạng đều cần nội tạng sống.”

“Cấy ghép nội tạng, nội tạng bệnh nhân hay xác chết đều không dùng được. Chỉ nội tạng của người khỏe mạnh còn sống mới có thể dùng. Đằng sau cấy ghép nội tạng là mạng người bị coi rẻ.”

Giám đốc công an nghiên cứu cấy ghép nội tạng. Vương Lập Quân phát minh “máy gây chết não” cho bệnh viện

Chính quyền Trung Quốc từ năm 1999 bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công và mổ cướp nội tạng các học viên bị bắt giữ, với nhiều chứng cứ không thể chối cãi. Truyền thông Đại Lục từng đưa tin, ông Vương Lập Quân—nguyên Phó thị trưởng Tp. Trùng Khánh, Giám đốc Công an—dù không có nền tảng y khoa nhưng lại sở hữu 254 bằng sáng chế, trong đó có thiết bị công nghệ cao là “Máy gây tổn thương thân não nguyên phát”.

Theo trang minghui.org ngày 6/8/2019, Vương Lập Quân và những người liên quan, trong thí nghiệm trên cơ thể người, đã phát minh công cụ đặc biệt để khiến một người bị “chết não”“máy gây tổn thương thân não nguyên phát” (gọi tắt: máy gây chết não). Thiết bị dùng một quả cầu kim loại tròn để tạo lực va đập xuyên qua hộp sọ, gây tổn thương thân não khiến nạn nhân chết não ngay lập tức.

Bài viết dẫn tài liệu của chương trình “Điều tra Báo cáo 7” của đài “TV Chosun” Hàn Quốc (15/11/2017), trong phóng sự “Giết để sống”, tiết lộ rằng từ năm 2000, khoảng 20.000 người Hàn Quốc đã sang Trung Quốc cấy ghép nội tạng, chủ yếu lấy từ tù nhân lương tâm, đặc biệt là học viên Pháp Luân Công.

“TV Chosun” phát hiện nguồn tạng “chết não” mà bệnh viện Trung Quốc sử dụng là do máy gây chết não của Vương Lập Quân tạo ra. Họ còn phát hiện rằng chính quyền Trung Quốc đang phát triển thế hệ máy chết não mới, hiện đã đến thế hệ thứ 3. Chủ tịch Hiệp hội Đạo đức Cấy ghép Nội tạng Hàn Quốc, bác sĩ Lee Seung-won, nói: “‘Máy gây tổn thương thân não nguyên phát’ ngoài việc đưa con người vào trạng thái chết não để lấy nội tạng, thì không có tác dụng nào khác. Ai lại đi khiến người khác chết não?”

Chuyên mục tài liệu “Báo cáo điều tra 7″ của đài truyền hình Hàn Quốc TV Chosun, phát sóng mô phỏng “máy chết não” do Trung Quốc phát minh. (Ảnh chụp màn hình TV)
Nguồn gốc thi thể nhựa hóa: Tam giác giết người
Vương Lập Quân và phát minh đáng sợ: Máy làm chết não.

Nhân chứng Annie, từng làm y tá tại Bệnh viện Huyết khối kết hợp Trung – Tây y Tô Gia Đồn, Thẩm Dương, nơi lần đầu bị phanh phui nạn mổ cướp nội tạng vào tháng 3/2006, nói: “Tôi và chồng cũ từng làm ở bệnh viện này từ 1999 đến 2004. Chồng cũ tôi là bác sĩ ngoại thần kinh. Bệnh viện này mổ cướp lượng lớn gan, giác mạc của học viên Pháp Luân Công. Một số người bị lấy nội tạng khi vẫn còn thở, rồi bị ném vào lò hỏa táng cải tạo từ phòng nồi hơi.”

(Bên trái) Người tập Pháp Luân Công tổ chức họp báo tại Quảng trường McPherson gần Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 4 năm 2006, nơi Annie (thứ 2 từ trái sang) và Peter (thứ 3 từ trái sang), cả hai đều dùng hóa danh, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi họ tiết lộ hiểu biết của mình về nạn thu hoạch nội tạng khủng khiếp tại Trại tập trung Tô Gia Đồn. (Ảnh bên phải) Phòng nồi hơi tại Bệnh viện Huyết khối Tỉnh Liêu Ninh theo Y học Trung Quốc và Tây y kết hợp, còn được gọi là Bệnh viện Huyết khối Tô Gia Đồn, ở Tỉnh Liêu Ninh, bị cáo buộc đã được sử dụng làm lò hỏa táng. Bức ảnh này được chụp vào ngày 18 tháng 3 năm 2006.

Năm nay, trong lễ duyệt binh “3/9” của ĐCSTQ, cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin liên quan đến “cấy ghép nội tạng”“sống tới 150 tuổi” đã gây chấn động toàn cầu. Tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công đã bị phơi bày từ hơn 20 năm trước. Chủ tịch “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, ông Uông Chí Viễn, từng nói: ĐCSTQ từ năm 1999 sau khi đàn áp Pháp Luân Công đã triển khai quy mô lớn hoạt động mổ cướp nội tạng; ngày nay tội ác này đã lan rộng khắp xã hội, từ tù nhân lương tâm đến người dân bình thường, thậm chí cả trẻ sơ sinh.