Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin cho rằng vào ban đêm tại nhiều khu vực như Bắc Kinh, Quảng Đông… xuất hiện máy bay không người lái (UAV) liên tục phun chất lỏng không rõ nguồn gốc xuống bầu trời. Chính quyền Trung Quốc không hề đưa ra bất kỳ thông báo hay lời giải thích nào, khiến người dân hoang mang. Nhiều cư dân mạng phản ánh trong không khí có mùi khét và thậm chí gây khó chịu về cơ thể. Có người nói thẳng: “Lén lút như làm chuyện mờ ám, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì”.

UAV phun chất lỏng không xác định vào đêm khuya tại nhiều địa điểm trên khắp Trung Quốc đại lục. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình từ video Douyin)

Tổng hợp từ các nguồn trên mạng xã hội, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, hàng loạt video lan truyền cho thấy cư dân ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây, Liêu Ninh… đã quay được cảnh máy bay không người lái bay qua lại trên bầu trời thành phố vào ban đêm và phun ra chất lỏng không rõ là gì, khiến không khí phảng phất mùi khét. Nhiều người nói rằng chuyện này không phải lần đầu, trước đây ban ngày họ còn phun thuốc với danh nghĩa “diệt muỗi”, giờ thì chuyển sang làm vào ban đêm.

Những đoạn video này khiến phần bình luận “nổ tung”, cư dân mạng bàn tán xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra và liệu có ẩn tình phía sau hay không. Việc chính quyền Trung Quốc không đưa ra bất kỳ thông báo hay lời giải thích nào khiến nhiều người lo sợ, băn khoăn rằng liệu có phải họ lại đang lặng lẽ phun thứ gì đó xuống dân chúng vào giữa đêm hay không.

Ngày 4/12, một số blogger trên Douyin ở Trung Quốc đại lục, như tài khoản “Hà Nam Thiết Lão Lục”, đăng video cho biết nhiều cư dân mạng tại các địa phương đã quay được cảnh máy bay không người lái phun chất lỏng không rõ nguồn gốc vào ban đêm. Họ cho rằng nếu đây là hoạt động khử trùng hay diệt côn trùng thì chắc chắn chính quyền sẽ phải nhắc người dân đóng cửa, hạn chế ra ngoài tạm thời, nhưng đằng này các máy bay không người lái đều hoạt động vào ban đêm mà không có bất kỳ thông báo nào. Blogger còn châm biếm: “Thật đúng là như vợ lẽ của thổ phỉ — khó mà hiểu nổi, quá mức kỳ quặc!”

Trong phần bình luận, cư dân mạng bàn tán:
“Tôi cảm thấy họ đang phun virus. Tối hôm kia trong nhà bật sưởi thấy hơi nóng, tôi mở cửa sổ một lúc. Đến khoảng 2 giờ sáng thì dậy đóng lại, 6 giờ sáng ngủ dậy thì bắt đầu sốt”.
“Có mùi đồ gì đó bị đốt cháy”.
“Tuần trước thứ Năm ngửi thấy mùi khét, thứ Sáu thì hơi cảm, cổ họng khó chịu”.

Cũng có người nghi ngờ:
“Không có thông báo thì thường chẳng phải chuyện tốt lành gì”.
“Tôi chỉ biết một điều: họ làm việc tốt thì chưa bao giờ lén lút như vậy”.
“Hễ là chuyện không dám để ai thấy, không dám ra ánh sáng, thì phần lớn đều không phải chuyện tốt!”
“Mấy năm nay mỗi mùa đông đều có một hai đợt virus bùng lên, như vậy thì trùng hợp quá rồi — nếu nói không có gì mờ ám thì thật khó tin”.
“Xin hãy cho người dân chúng tôi một lời giải thích và câu trả lời!”

Người dân nghi ngờ chất lỏng được phun liên quan đến dịch bệnh

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, cư dân nhiều tỉnh thành Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Liêu Ninh, Hà Bắc, Chiết Giang và Giang Tô đồng loạt ghi lại cảnh máy bay không người lái phun chất lỏng không rõ nguồn gốc vào ban đêm, kèm theo mùi khét hoặc mùi cháy lan trong không khí. Việc chính quyền hoàn toàn không ra thông báo khiến người dân hoang mang, nhất là khi trước đó từng xảy ra các chiến dịch “diệt muỗi” bằng thuốc phun diện rộng gây ảnh hưởng sức khỏe.

Nhiều người cho biết chỉ sau khi ngửi thấy mùi lạ, họ bắt đầu sốt, đau họng, toàn thân đau nhức, làm dấy lên nghi ngờ rằng đợt phun này có thể liên quan tới làn sóng dịch bệnh mới. Trên mạng xã hội, cư dân từ Đông Bắc đến miền Nam Trung Quốc đều phản ánh hiện tượng khói mù bất thường đi kèm mùi khét.

Đúng thời điểm đó, Trung Quốc bước vào đợt bùng phát nghiêm trọng các bệnh đường hô hấp, đặc biệt là cúm A H3N2 chiếm hơn 95%, khiến bệnh viện quá tải, hàng triệu người nhiễm bệnh và nhiều trẻ em phải nhập viện. Không ít người lại mắc triệu chứng nặng hơn COVID-19, gồm sốt cao đột ngột, đau nhức toàn thân, viêm cả đường hô hấp trên và dưới.

Ngày 5/12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) công bố báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính trong tuần thứ 48, cho biết Trung Quốc đã bước vào mùa cao điểm của các bệnh đường hô hấp, dịch bệnh nhìn chung đang tăng. Dịch cúm hiện ở mức độ lưu hành cao, virus hợp bào hô hấp (RSV) và rhinovirus cũng đang hoạt động ở mức nhất định. Báo cáo các ổ dịch tập trung trong trường học tiếp tục tăng.

Trước sự trùng hợp giữa phun chất lỏng bí ẩn trong đêm và dịch bệnh tăng vọt, cùng việc thông tin liên quan bị xóa trên mạng, nhiều cư dân nghi ngờ đây có thể là một “hoạt động bí mật” của chính quyền, thay vì chỉ là phun thuốc diệt khuẩn. Điều này dẫn đến lo ngại liệu đợt bùng phát hiện tại có phải là biến thể mới hoặc sự tái xuất của COVID-19, và liệu số liệu chính quyền công bố có đáng tin hay không.

Lý Ngọc t/h (Vision Times)