Gần đây một nữ sinh đại học năm thứ hai tại Đại học Tây Tạng ở Lhasa tên Tsedon đã bặt vô âm tín sau khi bị cảnh sát địa phương bắt giữ, nửa tháng sau thì người nhà nữ sinh này nhận được thông báo cô đã chết, cảnh sát cho hay cô bất ngờ bị ngã và được đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu được. Dư luận có tin đồn cô bị tra tấn và thậm chí bị mổ cướp nội tạng khi còn sống.

84f4a8a2f6034aaba53f5733d7d01d05
Tsedon là sinh viên đại học năm thứ hai tại Đại học Tây Tạng (Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền – Weiquanwang)

Sagar Tashi – người Tây Tạng lưu vong – đã tweet trên nền tảng X vào ngày 18/1 rằng, “Ở Tây Tạng diễn ra vụ việc kinh hoàng hơn vụ mất tích của Hồ Hâm Vũ (Hu Xinyu): nạn nhân bị tiêu hủy thi thể”.

Sagar Tashi cho biết không có tin tức gì sau khi sinh viên Tsedon tại Đại học Tây Tạng ở Lhasa bị cảnh sát huyện Nyêmo bắt giữ vào ngày 26/12/2023. Nửa tháng sau, ngày 15/1/2024 gia đình nạn nhân được thông báo rằng Tsedon chết tại Bệnh viện Nhân dân huyện Nyêmo, cảnh sát cho biết cô đột ngột ngã xuống và được đưa đến bệnh viện nhưng không thể tỉnh lại.

Sagar Tashi cũng chỉ ra rằng gia đình Tsedon đã nhiều lần yêu cầu trả lại thi thể của cô, nhưng được trả lời rằng thi thể đang được khám nghiệm tử thi nên chưa thể trả lại. Vì điều này, dư luận nghi ngờ cô ấy đã bị tra tấn dã man vì là người Tây Tạng, nghi vấn cũng cho rằng nạn nhân bị mổ cướp nội tạng, vì những bàn tay đen của hoạt động buôn bán nội tạng đã đến Tây Tạng từ lâu.

Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền dẫn tin tờ Thời báo Tây Tạng ngày 19/1 cho biết, Tsedon là sinh viên đại học năm thứ hai tại Đại học Tây Tạng ở Lhasa, cô đã dạy kèm riêng cho nhiều sinh viên trong kỳ nghỉ đông và hè, cũng tham gia hoạt động phát sách giáo khoa miễn phí và giúp đỡ các học sinh khác học tập. Một thời gian sau khi Tsedon bị bắt, cảnh sát địa phương đã thông báo cho gia đình cô rằng “cô đột ngột bị ngã và không thể đứng dậy được, đã được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi”. Do cô Tsedon vốn là một người khỏe mạnh nên nhiều người nghi ngờ cô đã bị cảnh sát đánh đập và tra tấn đến chết.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết: “Sau khi Tsedon bị bắt, bố mẹ và người thân của cô đã đến đồn cảnh sát địa phương để hỏi thông tin chi tiết về vụ bắt giữ, nhưng chỉ nhận được trả lời rằng cô đã bị bắt sau cuộc điều tra kéo dài một năm”. Nguồn tin cho biết thêm, “Cho dù người nhà nhiều lần yêu cầu trả lại thi thể của cô, nhưng họ được thông báo rằng, do đang được khám nghiệm tử thi nên chưa được phép trả lại thi thể”.

Sagar Tashi, người Tây Tạng lưu vong nói với Đài RFA vào ngày 24/1: “Một sinh viên đại học người Tây Tạng, lại là nữ, bị bắt với lý do không rõ ràng cho thấy vấn đề khuất tất, thế rồi nửa tháng sau gia đình nạn nhân nhận được thông báo nạn nhân đã chết trong bệnh viện. Nhà chức trách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không trả lại thi thể của cô gái cho gia đình cô ấy, không thể không nghi ngờ có vấn đề gì trong chuyện này? Nhà chức trách của ĐCSTQ đã tra tấn hay lý do nào khác đối với nữ sinh viên đại học Tây Tạng này?”

Tsering Dawa, một người Tây Tạng lưu vong từng bị bắt ở Tây Tạng, cũng nói với Đài RFA rằng, vụ việc nữ sinh viên đại học Tây Tạng đã “biến mất” “bị ngã” thiệt mạng làm nổi bật tình trạng mờ ám lâu nay trong hệ thống pháp luật ở Tây Tạng dưới sự cai trị của ĐCSTQ, cơ quan thực thi pháp luật theo kiểu bí mật. Nếu nữ sinh thực sự bị bắt và bị tra tấn đến chết vì dạy tiếng Tây Tạng thì cũng phản ánh chế độ độc tài độc đảng của ĐCSTQ tăng cường chính sách đồng hóa đối với các dân tộc thiểu số xung quanh. Tsering Dawa kêu gọi cộng đồng quốc tế phải truy trách nhiệm về vấn đề này, nếu không sẽ có thêm nhiều thảm kịch xảy ra.

Ông Triệu Lan Kiện (Zhao Lanjian) – một cựu nhân viên truyền thông Trung Quốc – ngày 22/1 đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng, “Nữ sinh Tây Tạng Tsedon bị cảnh sát bắt giữ không rõ nguyên nhân, sau đó nửa tháng cảnh sát tuyên bố cô bị ngã chết, điều kỳ quái là cảnh sát và bệnh viện không trả lại thi thể của cô, không cho người nhà thấy thi thể. Liệu trong thời gian nửa tháng bị bắt, nữ sinh Tây Tạng Tsedon đã phải chịu kiểu tra tấn khủng khiếp nào?”

Hiện nay “vụ tử vong kỳ lạ” này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Đông đảo cư dân mạng nghi ngờ rằng “những bàn tay đen thu hoạch nội tạng sống có thể đã vươn tới ‘nóc nhà thế giới’”, nỗi kinh hoàng về thu hoạch nội tạng sống đang lan rộng khắp nơi.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ:

“Nội tạng của cô gái này đã được bọn chúng nhắm đến, không biết để cấy ghép cho phòng bệnh cán bộ nào!”

-“Tin tức sẽ bị chặn bất cứ nơi nào nó xảy ra, hãy xem trường hợp chuyện cô gái bị xiềng xích”;

– “Trong thời Cách mạng Văn hóa thì ăn thịt người, bây giờ là mổ cướp nội tạng, có gì khác biệt không?”…