Sau khi một thanh niên ở Hồ Nam công khai giăng các biểu ngữ chống ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) trên một cây cầu địa phương vào tháng trước, một thanh niên Trung Quốc khác mới đây đã “đối đầu trực diện” khi đăng một video chống ông Tập Cận Bình. Hôm 16/8, cư dân mạng tiết lộ rằng thanh niên này là Diêm Trung Kiện đến từ Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, và đã không liên lạc trong được “một khoảng thời gian”.

Diem Trung Kien
Thanh niên công khai video đối đầu với chính quyền Trung Quốc được cho là Diêm Trung Kiện. (Ảnh tổng hợp)

Theo bà Tô Vũ Đồng (Su Yutong), một nhà báo tự do sống ở Đức, đăng bài trên mạng xã hội X rằng bà đã nhận được thông tin do bạn được thanh nhiên “đối đầu trực diện” ủy thác gửi đến, “Anh ta và thanh niên ‘đối đầu trực diện’ này có hẹn rằng một khi thanh niên này mất liên lạc một khoảng thời gian, thì công bố thông tin cá nhân anh, kêu gọi cư dân mạng quan tâm và lên tiếng ủng hộ.”

Bà Tô Vũ Đồng cho biết, nam thanh niên “đối đầu trực diện” tên là Diêm Trung Kiện (Yan Zhongjian), đến từ một thị trấn thuộc huyện Xương Lê, Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Anh đã lướt Internet trong một thời gian dài và chú ý đến các vấn đề xã hội và cộng đồng. Anh cũng ủng hộ phong trào “chống dẫn độ” ở Hồng Kông, đồng tình với các giá trị và lý niệm dân chủ của Đài Loan, đồng thời chỉ trích ĐCSTQ và chính quyền Tập Cận Bình.

Theo bà Tô Vũ Đồng, anh Diêm Trung Kiện bị truy nã vì thúc đẩy “phong trào phá bỏ bức tường internet” 3 năm trước, sau đó bị đưa đến Bệnh viện Tâm thần Cửu Long Sơn ở Tần Hoàng Đảo. Bệnh viện tâm thần là cơ quan tay chân của ĐCSTQ, có rất nhiều người chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ đã bị giam trong bệnh viện tâm thần, chẳng hạn như Đổng Dao Quỳnh –  cô gái hất mực lên ảnh chân dung ông Tập Cận Bình.

Bà Tô Vũ Đồng nói, “Anh ấy phải biết cái giá của việc ‘đối đầu trực diện’, giống như ông Bành Lập Phát. Nhưng trong bảng xếp hạng giá trị của anh ấy, ‘tự do và phẩm giá’ được liệt kê đầu tiên, và đó không chỉ là tự do và phẩm giá cá nhân, vì vậy anh ấy xứng đáng được chúng ta tôn trọng.”

Bà kêu gọi cư dân mạng ủng hộ tất cả những người đứng lên hành động trong nước Trung Quốc, không để họ vì thiếu sự quan tâm mà bị ĐCSTQ tùy ý bức hại,

Bài đăng của bà cũng đính kèm ảnh chụp thẻ căn cước công dân của Diêm Trung Kiện và lời tuyên bố bằng văn bản của anh. Trong tuyên bố, anh nói rằng bản thân là người ủng hộ chủ nghĩa tam dân của Trung Hoa Dân Quốc, phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ, đồng thời muốn Hiến pháp của Trung Hoa Dân Quốc được thực thi ở Trung Quốc.

Các video chống cộng trước đây của Diêm Trung Kiện được quay ở cánh đồng ngô. Trong video, Diêm Trung Kiện nói: “Phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chặn Internet và kiểm soát ngôn luận”, “Không muốn đặc quyền, muốn bình đẳng”, “Chúng tôi cần quyền tự do ngôn luận và tự do Internet”.

Diêm Trung Kiện nói rằng anh là một blogger và hacker, đồng thời đã sử dụng bộ định tuyến và các thiết bị khác để phát đi công khai những yêu cầu như “yêu cầu Tập Cận Bình hạ đài”. Chính quyền ĐCSTQ truy nã anh như một “tù nhân chính trị” và lục soát nhà anh, lấy đi các thiết bị bao gồm bộ định tuyến, loa laser, mô-đun truyền phát, điện thoại di động, v.v. Kết quả là anh không thể trở về nhà. 

Anh vọng người dân Trung Quốc Đại Lục nhìn rõ bộ mặt của ĐCSTQ và kêu gọi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình hạ đài.