“Na Tra 2” ám chỉ ‘phản Thần, chống Mỹ’? Bị chỉ trích vì nội dung độc hại
- Thái Tư Vân
- •
Vào ngày 13/2, tin tức tổng doanh thu phòng vé của phim hoạt hình nội địa Trung Quốc Đại Lục “Na Tra 2” (Na Tra: Ma đồng náo hải) vượt 10 tỷ nhân dân tệ đã lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên các nền tảng lớn ở Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền không e dè về sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu, cư dân mạng cũng hùa theo. Tuy nhiên, một số người chỉ trích bộ phim này vì nội dung thô tục và xuyên tạc văn hóa, còn một số blogger thẳng thừng gọi nó là “độc hại”. Các học giả bên ngoài Trung Quốc đã nhắc nhở thế giới tự do cảnh giác với sự nguy hiểm trong việc xuất khẩu văn hóa của ĐCSTQ.
Theo dữ liệu từ nền tảng phòng vé Trung Quốc Maoyan, tính đến ngày 13/2, doanh thu phòng vé của bộ phim hoạt hình Trung Quốc “Na Tra: Ma đồng náo hải” (gọi tắt là Na Tra 2) đã vượt 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 35.000 tỷ VNĐ, tương đương khoảng 1,3784 tỷ USD), trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc và là bộ phim không phải của Hollywood đầu tiên có doanh thu phòng vé hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong danh sách phòng vé phim hoạt hình toàn cầu, tổng doanh thu phòng vé của “Na Tra 2” đã vươn lên vị trí thứ 3, chỉ cách “Nữ hoàng băng giá II” (Frozen 2) một bước (doanh thu khoảng 1,450 tỷ USD).
Về việc này, truyền thông Trung Quốc đồng loạt khen ngợi, còn truyền thông nhà nước thì nhân cơ hội để tuyên truyền. Trên các nền tảng mạng xã hội trong nước Trung Quốc, nhiều người ca ngợi rằng bộ phim đã “thể hiện sự tự tin văn hóa của Trung Quốc”, “khơi dậy niềm tự hào dân tộc”, “điện ảnh Trung Quốc lại đứng lên rồi”. Tuy nhiên, cũng có một số bình luận tiêu cực, nhưng nhanh chóng bị xóa.
Bình luận tiêu cực bị xóa
Có cư dân mạng Đại Lục chỉ trích bộ phim, cho rằng bộ phim không chỉ thiếu cốt lõi cơ bản nhất của câu chuyện, mà còn không truyền tải được bất cứ giá trị đẹp đẽ nào, từ đầu đến cuối đều nhạt nhẽo, thậm chí còn thể hiện sự tự ti về văn hóa. Tuy nhiên, bài đăng của người này nhanh chóng bị xóa.
Ngoài ra, cũng có cư dân mạng thẳng thắn bày tỏ: “Tôi cảm thấy Na Tra 2 bị thổi phồng quá mức, danh không xứng với thực… Cốt truyện sáo rỗng, những tình tiết chuyển ngoặt dễ đoán, màn thức tỉnh vô lý khiến tôi tự hỏi liệu mình có đang xem một bộ phim dành cho trẻ em không?… Hơn nữa, còn có một số trò đùa nhạt nhẽo xen vào… khiến tôi xem mà cảm thấy bối rối.”
Trên mạng xã hội X, đa số cư dân mạng đánh giá tiêu cực:
“Tình tiết lê thê, xem được 30 phút là không chịu nổi nữa.”
“Giống hệt DeepSeek, chỉ là một cuộc chiến tuyên truyền.”
“Thể chế toàn dân thật tuyệt, toàn dân chơi chứng khoán, toàn dân tẩy chay hải sản Nhật Bản… vô số lần rồi, giờ lại đến lượt toàn dân đi xem phim.”
Blogger bị bạo lực mạng sau khi đưa ra đánh giá tiêu cực
Blogger Lý Ân Cửu tiết lộ trong một video rằng cách đây vài ngày anh đã đăng một video bình luận về “Na Tra 2”, nói rằng bộ phim khá hay nhưng phần kịch bản có chút thiếu sót và vẫn còn không gian để cải thiện. Không ngờ, video này lại khiến anh bị một loạt người công kích dữ dội trong phần bình luận. Có người mắng anh là kẻ không chịu nhìn nhận sự phát triển của phim nội địa Trung Quốc, sính ngoại, thiếu tự tin dân tộc… Điều quá đáng hơn là có những bình luận mang tính công kích cá nhân.
Lý Ân Cửu cho rằng lòng tự tin dân tộc có 3 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là hoàn toàn không tự tin, chính là tự ti; Giai đoạn thứ hai hơi tự tin, trong đó có một biểu hiện điển hình là khi làm một việc nào đó, bản thân cảm thấy rất tốt, nhưng một khi người khác chỉ ra chỗ thiếu sót, thì anh ta lập tức dậm chân phản bác; Giai đoạn thứ ba là sự tự tin thực sự, nghĩa là bạn đã làm được điều gì đó và cảm thấy việc đó rất tốt, dù người khác có nói điều gì thì cũng không bị ảnh hưởng, thậm chí bạn còn cười nhạo chính mình.
Lý Ân Cửu thẳng thắn nói rằng người Trung Quốc nên học cách lắng nghe những tiếng nói bất đồng, đừng quá nhạy cảm, cần tự tin như người Mỹ, dù người dân trên thế giới có nói gì về họ thì họ cũng không có phản ứng kịch liệt nào từ các chính trị gia cho đến người dân, họ đều cư xử rất bình tĩnh.
“Na Tra 2” liên quan đến cuộc xâm lược văn hóa trá hình
“Na Tra 2” được chuyển thể từ thần thoại và truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc. Thần đồng kinh điển Na Tra đã bị cải biên thành “ma đồng”, và bị gắn lên với đủ loại hành vi hạ lưu thô tục. “Vô Lượng Tiên Ông” trong phim đã đánh tráo hình ảnh “Nam Cực Tiên Ông” trong nguyên tác, biến thành hung thủ giá họa cho người khác. Thân Công Báo trong nguyên tác là nhân vật phản diện có tâm tật đố (ghen tị) mạnh mẽ, giở trò xấu sau lưng người khác, lại bị cải biên thành kẻ nỗ lực tìm kiếm theo đuổi tiên đạo (tu tiên). Tất cả những điều trên chỉ đơn giản là sự bóp méo văn hóa và đảo ngược đúng sai.
Blogger “Hồ Tử Ca không có râu” (胡子哥没胡子) viết: “Phim hoạt hình ‘Na Tra 2’ thực chất là một sự bóp méo văn hóa, là một cuộc xâm lược văn hóa trá hình, nhưng mọi người lại nghĩ rằng nó hay. Nó biến Thọ Tinh (Nam Cực Tiên Ông) thành xấu xí, thành kẻ xấu đầy mưu mô, biến Na Tra thành ma, biến rồng và ma thành cùng một giuộc, biến một Thân Công báo – kẻ tướng mạo xấu xí và rất xấu xa trong nguyên tác – thành hóa thân của sự cố gắng vươn lên, thật đúng là quá nhảm nhí, đúng là quá đáng buồn, không biết mọi người đang ca ngợi điều gì trong phim. Trẻ nhỏ bây giờ không hiểu lễ tiết, thiếu lòng hiếu thảo, tự tư tự lợi, không thể chịu khổ.”
Blogger nghiên cứu Trung Quốc “Phúc Quảng Sơn Nhân” (福广山人) thẳng thắn nói rằng sau khi xem phim, anh thực sự muốn chửi, cho rằng nó đúng là “rác rưởi”. Anh nói: “Tôi đã xem phần đầu và phần cuối, đoạn giữa đúng là không nâng tinh thần lên được, cứ ngủ gật. Loại cốt truyện phi logic nhàm chán, sự chuyển thể vô đạo đức này và một số cái gọi là hiệu ứng đặc biệt về công nghệ có thể vượt qua kiểm duyệt của chính quyền và trở nên phổ biến trên toàn quốc, thu hoạch tiền mồ hôi nước mắt của người dân, thậm chí bóp méo sự hiểu biết của người dân về văn hóa truyền thống. Đây phải nói là một sự bi ai đối với người dân Trung Quốc.”
Anh nói: “Trong tâm trí của nhiều thế hệ, hình ảnh Na Tra ngây thơ, hoạt bát, dễ thương, kháu khỉnh và có chút nghịch ngợm, nhưng hiện nay đã bị bộ phim này phá hủy hoàn toàn. Trong tâm trí của những đứa trẻ sau này, Na Tra sẽ là một người quái dị mặt xanh răng nhọn.”
“Tiếp nữa đó là tạo hình ‘Vô Lượng Tiên Ông’, nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thoáng qua rằng đây là ‘Nam Cực Tiên Ông’. Trong thần thoại dân gian, Nam Cực Tiên Ông là một trưởng lão thân thiện, đáng yêu. Đồng thời, ông cũng là đại diện cho Ngũ phúc gồm Phúc, Lộc, Thọ, Hỷ, Tài. Vị thần tiên rất được người dân kính trọng và yêu mến được miêu tả trong Na Tra 2 là một nhân vật âm hiểm, xảo quyệt, làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình. Vô Lượng Tiên Ông trong Na Tra 2 không chỉ lạm sát vô cớ, tự tay tàn sát toàn bộ người dân ở Trần Đường Quan, khiến người dân mắng chửi và đánh đập vị lão thần tiên này. Những sắp đặt này thực sự gây sốc. Mấy người lấy lá cờ truyện tranh quốc gia để bôi nhọ một vị thần dân gian với ngụ ý cát tường, rốt cuộc là có ý định gì?”
Nội dung của “Na Tra 2” độc hại
Ngoài ra, “Na Tra 2” chứa đựng nhiều nội dung phản văn hóa truyền thống Trung Quốc, chẳng hạn như có rất nhiều câu nói cuồng vọng như “Từ trước giờ luôn thờ ơ với sinh tử, chuyên làm trái với Trời, mệnh của ta là do ta quyết không phải do Trời, tiểu gia ta thành ma không thành tiên”, v.v.
Blogger “Lão Phùng tán gẫu” (老冯聊聊天) lên án mạnh mẽ “Na Tra 2” chính là “một món súp gà độc hại”,“Cái gì mà mệnh của ta là do ta quyết không phải do Trời, cái gì mà phía trước không có đường thì ta sẽ bước ra một con đường, cái gì mà Trời không dung, Đất không dung thì ta xoay chuyển cái càn khôn này … Cho nên mới nói nhận thức rõ bản thân mình, đừng nên bị những món súp gà độc hại này dẫn dắt sai, nên ăn thì ăn nên uống thì uống (ý là hãy thực tế hơn), nỗ lực phấn đấu, dần dần tích lũy kinh nghiệm thì mới là lựa chọn đúng đắn.”
Blogger Trung Quốc “Ông Hàn có tư duy khoa học” (科学思维韩先生) cũng bình luận trong một chương trình video rằng “Na Tra 2” là món súp gà có độc. Ông cho rằng ngoại trừ một số điểm sáng về giá trị thương mại và trình độ sáng tạo phim, còn lại đều độc hại.
Ông nói rằng cái gọi là “mệnh của ta là do ta quyết không phải do Trời” trong “Na Tra 2” khiến con người nuôi dưỡng một tâm lý oán giận bất công, đấu tranh với số phận, đặt mâu thuẫn chính vào việc chống lại Trời và hoàn cảnh, mà quên mất vấn đề nằm ở chính bản thân mình.
Ông lấy ví dụ, nếu trong công việc bạn chỉ quan tâm đến việc tăng ca có được trả lương tăng ca hay không, công ty có nhân đạo hay không, mà không nỗ lực nâng cao giá trị bản thân, thì bạn mãi mãi chỉ là một kẻ làm công vất vả mà thôi. Do đó, ông kêu gọi mọi người đừng đấu với Trời, mà hãy đấu với chính bản thân mình, học hỏi tri thức để nâng cao bản thân và sống tốt hơn hiện tại.
“Na Tra 2” có phải là phản Thần và chống Mỹ?
Na Tra 2 đã tổ chức buổi ra mắt nước ngoài tại Nhà hát Trung Quốc (Chinese Theater) ở Los Angeles, Mỹ vào ngày 8/2. Tương tự như “Hắc Thần thoại: Ngộ Không” (Black Wukong) trước đó, “Na Tra 2” sửa đổi thần thoại cổ xưa của Trung Quốc và thêm vào các yếu tố hệ tư tưởng, đồng thời bị cho là trở thành một phần trong cuộc chiến không giới hạn của ĐCSTQ chống lại Thần và nước Mỹ.
Một số nhà bình luận cho rằng “Ngọc Hư Cung” trong phim là hình ảnh phản chiếu của Lầu Năm Góc của Bộ Quốc phòng Mỹ; thẻ xanh của người Thiền Giáo Môn được những người tu tiên thèm muốn, là phản chiếu hình ảnh thẻ đi làm (work permit) của Mỹ; ký hiệu đô la Mỹ cũng xuất hiện trên cánh cửa nhỏ của lò luyện đan “Thiên Nguyên Đỉnh”. Nhân vật đại diện của Ngọc Hư Cung là “Vô Lượng Tiên Ông” bị đánh đến mức u nổi khắp đầu. “Thiên Nguyên Đỉnh” bị vỡ, ngụ ý cho sự thất bại của nước Mỹ. Cả bộ phim cũng ngầm mang ý “đánh bại nước Mỹ”.
Ông Tưởng Phẩm Siêu (Jiang Pinchao), tổng biên tập “Tuyển tập thơ Lục Tứ” và là chủ tịch Công ty Đầu tư Bất động sản Fortune của Mỹ, phân tích trên tờ Epoch Times rằng chính sách văn hóa nhất quán của ĐCSTQ có hai mục tiêu: một là tẩy não người dân Trung Quốc, hai là tấn công nền văn minh tiên tiến của phương Tây. Ngày nay, các sản phẩm do ngành văn hóa Trung Quốc tung ra đều tuân theo chính sách của ĐCSTQ. Bấy giờ đang vào dịp Tết cổ truyền, cùng với tình hình kinh tế trong nước Trung Quốc suy thoái, việc phát hành “Na Tra 2” nhằm mục đích chuyển hóa những mâu thuẫn này ra bên ngoài.
Ông cho rằng “Na Tra 2” đề cao việc không sợ Trời không sợ Đất, thực chất là những thứ “đấu với Trời, đấu với Đất, đấu với người” của Mao Trạch Đông. Tuy nhiên, ĐCSTQ sẽ tự mình gánh chịu hậu quả, bởi vì người dân sẽ trở nên vô pháp vô thiên, và cuối cùng toàn bộ xã hội sẽ trở nên thối nát, điều này cũng sẽ gây tổn hại cho chế độ.
Ông chỉ ra rằng những khẩu hiệu quái dị mà nhân vật chính trong phim hét lên như “chuyên đối nghịch với Trời”, “tiểu gia thành ma không thành tiên”, v.v, và cả những chi tiết ám thị chống Mỹ, dường như tương ứng với cuộc chiến tâm linh được nói đến trong tôn giáo. Ông nói: “Mỹ đang thúc đẩy đức tin, yêu cầu mọi người quay về với Chúa và yêu cầu mọi người hành động theo luật pháp do Chúa tạo ra và ý chí của Chúa. Nhưng ĐCSTQ không đi theo cách đó, nó chỉ muốn đối nghịch với bạn. Về bản chất, đây là một cuộc chiến tâm linh. Mọi điều ĐCSTQ làm đều trái ngược với thế giới do Chúa tạo ra.”
Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ đã chà đạp nền văn hóa Thần truyền của Trung Quốc kể từ khi thành lập. Để duy trì sự cai trị của mình, ‘con quỷ này’ sẽ sử dụng một nhóm người để nghiên cứu văn hóa Thần truyền Trung Quốc, sau đó sử dụng các phương pháp của ma quỷ để thực hiện các chính sách của mình. Vì vậy, Trung Quốc có Giáo hội Tam Tự và Phật giáo Yêu nước, nhưng phải đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, và lớn hơn Thần.
Ông Tưởng Phẩm Siêu cho rằng ở một đất nước có nền văn hóa Thần truyền, thì nên duy trì và bảo vệ ý muốn của Thần và tẩy chay những thứ ma tính. Giống như ông Musk đã nói rằng TikTok có thể phổ biến ở Mỹ, tại sao nền tảng X của ông ấy lại không thể sử dụng được ở Trung Quốc? Phương Tây cho phép những yêu ma của ĐCSTQ phát triển mạnh mẽ trên chính mảnh đất của mình. Tại sao phương Tây không thể thực hiện một cuộc chiến với ĐCSTQ và để nền văn hóa của chính mình lan rộng sang Trung Quốc? Mỹ nên có can đảm để làm điều này. Đây là cuộc chiến tinh thần.
Thái Tư Vân, Vision Times
Từ khóa Văn hóa truyền thống phim hoạt hình Recommend Văn hóa biến dị Na Tra
