Mùa hè năm 1999, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Trung Quốc diễn ra dữ dội như cơn bão, làm cả thế giới bị chấn động. Tuy nhiên, tại Saskatoon, Canada, bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc (Đông y) Dương Hiểu Quang lại bắt đầu một hành trình thay đổi hoàn toàn cuộc đời và sự nghiệp của mình ngay bên lề của cơn bão này.

Truyền nhân gia đình Đông y nhiều đời — Bác sĩ Đông y Dương Hiểu Quang (Ảnh: Epoch Times)

Chương 1: Mạng sống chỉ còn trong gang tấc, cơ hội cứu rỗi đến từ Thiên Thượng

Ông Dương Hiểu Quang xuất thân từ một gia đình có truyền thống y học cổ truyền Trung Quốc, từ nhỏ đã được tiếp xúc với y học. Dù ban đầu không muốn theo nghề, nhưng cuối cùng ông vẫn tiếp nối gia đình và trở thành bác sĩ y học cổ truyền tài giỏi. Tuy nhiên, ông lại mang trong mình một căn bệnh bẩm sinh: Bệnh tim và bệnh hen suyễn.

“Ông nội tôi bảo rằng căn bệnh này là món nợ từ kiếp trước, phải trả dần dần, phải chữa trị trong suốt nhiều năm. Từ nhỏ đến lớn, cơ thể tôi đã không ít lần gây rắc rối cho tôi,” ông Dương nhớ lại thời thơ ấu của mình với sự bất lực.

Căn bệnh này giống như một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Điểm phát nổ đó xảy ra vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4/2000, khi vùng đồng bằng Canada vẫn còn bao phủ trong tuyết, mùa đông dài dường như chưa kết thúc.

Ông Dương Hiểu Quang đã lái xe đi 8 tiếng đồng hồ từ Saskatoon đến Vancouver, để gặp gỡ bạn học cũ trong một dự án kinh doanh quan trọng. Sau khi lái xe qua những con đường đầy tuyết, một tai nạn bất ngờ đã đến.

Khi chiếc xe lao xuống dốc, ông đột nhiên cảm thấy ngực mình như bị ai đó nắm chặt, bóp nghẹt – bệnh tim phát tác!

“Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại cảm giác đó,” ông trầm giọng nói, “tim tôi co thắt mạnh, tôi vội vàng đạp phanh, chiếc xe lao thẳng vào đống tuyết bên đường. May mắn là chiếc xe phía sau cũng phanh kịp, không đâm vào chúng tôi.”

Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng lớn hơn đã xảy ra ngay trong xe.

Ông cảm thấy toàn thân như không còn sức lực, muốn nôn mửa, ngực như bị tảng đá đè nặng, tim đập loạn xạ, có thể vượt quá 200 nhịp mỗi phút. Là một bác sĩ giàu kinh nghiệm, ông ngay lập tức nhận ra: “Xong rồi, mình có thể sẽ chết ngay bây giờ.”

Trong lúc tuyệt vọng và sợ hãi tột độ, một suy nghĩ bỗng nhiên như tia chớp xẹt qua tâm trí ông. Ông nhớ ra rằng mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Nhận thức này đã giúp ông nhanh chóng cảm nhận một sức mạnh thần thánh và bình thản dâng lên trong lòng. Tâm trí ông chỉ có một suy nghĩ đơn thuần và kiên định: “Tôi phải tu luyện Đại Pháp!”

Ngay trong khoảnh khắc đó, một phép màu đã xảy ra!

“Lúc đó, tim tôi như sắp nổ tung, nhưng ngay khi tôi nghĩ đến Đại Pháp, cảm giác căng thẳng ấy ngay lập tức tan biến!” ông Dương nói, “Cảm giác đó giống như có ai đó đột ngột lấy đi một tảng đá lớn từ ngực tôi! Tôi không thể kìm nổi cảm xúc, biết rằng Sư Phụ (Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang giúp tôi!”

Ông ngồi trong xe, run rẩy, nước mắt tuôn rơi, hai tay chắp lại, cảm tạ Sư Phụ. Nửa giờ sau, ông khởi động lại xe và tiếp tục hành trình. Suốt dọc đường, ông cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như lướt trên mây, bay với gió, đây là cảm giác thoải mái và tuyệt vời chưa từng có.

Từ ngày hôm đó, ông không còn bị cơn bệnh tim hành hạ nữa. Trải nghiệm này đã giúp ông từ một người thừa kế gia đình y học cổ truyền Trung Quốc tin vào lý luận của Pháp Luân Đại Pháp, vượt qua tất cả các lý luận y học thông thường.

Chương 2: Lần đầu kết duyên với Đại Pháp, cuốn sách thần kỳ giải đáp nghi ngờ

Ông Dương Hiểu Quang đến Canada từ khi còn trẻ. Đến ngày 20/7/1999, khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ bắt đầu, ông mới lần đầu tiên nghe đến danh từ “Pháp Luân Đại Pháp”.

“Lúc đó, có một đồng nghiệp ở cơ quan luyện Pháp Luân Công, giới thiệu với tôi. Tôi nhớ mình có bệnh hen suyễn, nên thử học một bộ công pháp,” ông hồi tưởng lại.

Điều bất ngờ là, ngay sau khi luyện công lần đầu tiên, căn bệnh hen suyễn vốn đã hành hạ ông suốt nhiều năm bỗng nhiên biến mất!

Trải nghiệm kỳ diệu này đã khiến ông ngay lập tức nhận ra rằng đây không phải là một loại khí công hay phương pháp tập luyện thông thường.

Sau đó, trong một chuyến nghỉ dài về quê, ông cầm cuốn sách chính của Pháp Luân Công, “Chuyển Pháp Luân”, đọc say mê. Tất cả những nghi ngờ lớn mà ông ôm giữ bấy lâu đều được giải đáp trong sách, “Tôi đọc mãi, từ tối đến sáng, không thấy buồn ngủ, đọc hết 9 bài giảng trong ‘Chuyển Pháp Luân.'”

Ông Dương tiết lộ rằng, ông đã từng học nhiều môn phái khác, không phải là không biết gì về khí công và tu luyện, nhưng khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân” ông suy nghĩ kỹ trong 1 tuần và đi đến một quyết định quan trọng: Chỉ tập trung tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không quan tâm đến bất kỳ môn phái nào khác.

“Bởi vì chỉ có cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ này mới dạy người ta tu tâm tính!” ông nói.

Chương 3: Tâm tính thăng hoa, khiêm nhường và bao dung

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Dương Hiểu Quang thừa nhận mình là một người rất cố chấp. Mỗi khi gặp vấn đề, ông thường thích chỉ trích và chỉ ra khuyết điểm của người khác, lời lẽ thường rất sắc bén.

“Dù tôi cảm thấy thoải mái vì đã chỉ trích được người khác, nhưng quan hệ với đồng nghiệp và gia đình lại ngày càng trở nên căng thẳng”, ông cảm thán.

Sau khi tu luyện, ông nghiêm túc thực hành theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp, học cách tìm lỗi trong bản thân khi có xung đột. Khi có ý định chỉ trích người khác, ông kiềm chế không nói ra. “Ban đầu tôi cảm thấy rất khó chịu và đau đớn khi kiềm chế bản thân, nhưng tôi rất muốn dùng tiêu chuẩn của một người tu luyện để yêu cầu mình.”

Dần dần, ông không chỉ không còn trách móc người khác, mà còn bắt đầu sẵn lòng lắng nghe ý kiến của người khác. Gia đình và đồng nghiệp đều rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của bác sĩ Dương!

Trong gia đình, ông thay đổi rất lớn khiến vợ ông hết sức bất ngờ. Vợ ông luôn lo lắng về vấn đề tài chính trong gia đình, ông đã quyết định từ bỏ hoàn toàn sự mê đắm với danh lợi.

Ông nói: “Tôi một mình kiếm tiền nuôi gia đình. Để vợ tôi yên tâm, tôi giao hết tiền cho cô ấy quản lý, cả cổ phần công ty cũng giao cho cô ấy, ngay cả nhà cũng chỉ ghi tên cô ấy.” “Vợ tôi quyết định thế nào, tôi cũng không chút mảy may khó chịu.”

Quá trình buông bỏ danh lợi này không phải là dễ dàng đối với ông. “Mỗi lần bị thử thách với lòng tham danh lợi, tôi cảm thấy rất đau khổ. Nhưng tôi biết, mỗi lần khó khăn như vậy lại vô cùng quý giá, vượt qua được, tâm tính của tôi thực sự được nâng cao.”

Khi ông hoàn toàn buông bỏ được sự ham mê với lợi ích, gia đình lại trở nên hòa thuận vô cùng. Vợ ông cứ khoe với mọi người: “Anh Dương thay đổi quá nhiều! Thay đổi 180 độ!”

Chương 4: Hành nghề y, vượt qua giới hạn của lý luận y học

Ông Dương Hiểu Quang xuất thân từ gia đình y học cổ truyền Trung Quốc. Mặc dù ông tốt nghiệp ngành cơ khí tại Đại học Kỹ thuật Hoa Nam Trung Quốc, nhưng do sở thích và mong muốn giúp đỡ người khác, cuối cùng ông cũng quyết định chọn nghề y học cổ truyền. Với nền tảng vững chắc, ông đã đạt được chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền ở nhiều tỉnh tại Canada.

Bệnh nhân của ông rất đa dạng, từ những người Trung Quốc tìm đến bác sĩ Tây y không chữa trị được, cho đến rất nhiều người phương Tây tự bỏ tiền khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

“Rất nhiều người phương Tây đặc biệt tin tưởng vào y học cổ truyền”, ông chia sẻ, “Họ cho rằng y học Tây y đã làm hại cơ thể mình, nên sẵn sàng chi tiền chữa trị bằng y học cổ truyền.”

Tuy nhiên, sự chuyển biến lớn trong lý thuyết y học của ông xảy ra sau khi ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Trước đây, tôi chỉ tập trung vào hiệu quả điều trị, giúp bệnh nhân từ tình trạng bệnh tật chuyển sang trạng thái sức khỏe tốt, và như vậy tôi kiếm được tiền nhanh, bệnh nhân cũng sẽ quay lại,” Ông Dương thành thật thừa nhận mục tiêu hành nghề trước đây của mình.

Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, “Tôi nhận ra điều đó là không tốt. Từ trạng thái sức khỏe kém đến trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, không tái phát, cần có đủ kiên nhẫn và thời gian.”

Vì vậy, ông cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm lớn hơn đối với bệnh nhân, thẳng thắn nói với họ cần bao nhiêu thời gian để chữa lành, chi phí như thế nào, để họ có thể chuẩn bị tinh thần trước khi bắt đầu điều trị.

Ông còn có những sự khám phá sâu sắc về lý thuyết y học.

“Tôi học y học cổ truyền từ nhỏ, biết rằng đôi khi chỉ điều trị bệnh là không đủ, vì tinh thần của người bệnh vẫn còn bị mắc kẹt,” ông giải thích, “Trước đây khi chúng tôi châm cứu, nếu châm vào tay và chân, hiệu quả không rõ ràng, nhưng khi châm vào đầu, hiệu quả lại rất tốt. Điều này thực sự chỉ ra sự ảnh hưởng lớn của tinh thần lên cơ thể.”

“Khi đọc ‘Chuyển Pháp Luân,’ tôi cảm thấy Sư Phụ chắc chắn rất am hiểu y học cổ truyền! Trong sách có rất nhiều điều quan trọng về y học cổ truyền,” ông Dương chia sẻ. “Sư Phụ nói rằng trông người này rất không tốt, mặt nhợt nhạt. Câu này có ý nghĩa rất sâu sắc!”

Ông giải thích rằng y học cổ truyền rất chú trọng vào sự cân bằng âm dương, lý thuyết về “biểu lý, hàn nhiệt, hư thực”, “bát cương biện chứng” trong đó âm dương là yếu tố cốt lõi. Y học cổ truyền có câu rằng: “Âm dương lưỡng cương và lục yếu (6 sáu yếu tố).”

“Tôi hiểu rằng Sư Phụ không chỉ chú trọng vào sáu yếu tố ‘biểu lý, hàn nhiệt, hư thực,’ mà trực tiếp chỉ ra yếu tố âm dương, đây chính là yếu tố quan trọng nhất!” ông nói. “Sư Phụ rất hiểu về lý thuyết âm dương, nếu không thì không thể nói ngay ra vấn đề cốt lõi như vậy. Điều này khiến tôi càng thêm kính trọng Đại Pháp, tôi biết rằng khi nâng cao tâm tính và buông bỏ chấp trước, hiệu quả điều trị sẽ tốt gấp 10 lần!”

Chương 5: Thắp sáng ngọn đèn trong tim, chữa bệnh từ gốc rễ

Ông Dương Hiểu Quang đã tích hợp các lý thuyết mà ông học được từ Pháp Luân Đại Pháp vào trong công việc chữa trị của mình. Ông nhận ra rằng đối với các bệnh mãn tính, đặc biệt là những căn bệnh mà Tây y cho là “không thể chữa khỏi”, điều trị tinh thần chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề từ căn bản.

Tại Saskatchewan, một ông cụ trên 70 tuổi mắc bệnh cao huyết áp và suy giảm chức năng ruột hoàn toàn. Ông yêu cầu bác sĩ Dương chữa bệnh giúp ông từ bỏ thuốc hạ huyết áp. Bác sĩ Dương đã nói với ông rằng việc này sẽ mất từ 3 tháng đến nửa năm.

Trong suốt quá trình điều trị, ông đã dạy ông cụ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và khuyên ông xem biểu diễn Shen Yun để nâng cao tinh thần, truyền cảm hứng cho ông.

“Ông cụ này rất hay giận dỗi, tôi giúp ông tìm thấy mục tiêu sống mới và chữa trị từ phương diện tinh thần”, ông Dương nói.

Sau 3 tháng, ông cụ đã hoàn toàn ngừng sử dụng thuốc hạ huyết áp, huyết áp ổn định rất tốt. Bác sĩ Dương cảm thán: “Đây là công lao của Pháp Luân Đại Pháp, giải quyết được vấn đề căn bản của con người!”

Một ông cụ khác mắc bệnh tiểu đường, cần phải tiêm insulin và đã xuất hiện các biến chứng ở mắt và chân. Ông còn có vấn đề nghiêm trọng về hệ tiêu hóa, ruột non của ông bị phình to bất thường, khiến thực phẩm khó tiêu hóa và đôi khi phải 10 ngày mới có thể đi vệ sinh.

Bác sĩ Dương biết rõ bệnh nhân này rất thích ăn uống và không muốn thay đổi thói quen sinh hoạt. Vì vậy, ông đã nói với bệnh nhân, người theo đạo Cơ Đốc, về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, giúp ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc kiểm soát khẩu vị. “Ông ấy rất muốn đọc sách Đại Pháp và dễ dàng hiểu được phương pháp tu luyện. Trong quá trình trao đổi, cứ như vậy, 1 năm trôi qua, ông không còn phải dùng thuốc Tây để điều trị bệnh nữa.”

Điều khiến ông Dương vui mừng nhất là giúp đỡ những đứa trẻ bị trầm cảm và các vấn đề tâm lý.

Một cậu bé mê chơi điện tử, game và nghe nhạc, không quan tâm đến học hành, không có bạn bè, thường xuyên cáu kỉnh, khiến gia đình vô cùng khổ sở.

Ông Dương thẳng thắn nói với cậu bé: “Cháu như thế này rất ích kỷ. Cháu không thể vì mình có bệnh mà làm đảo lộn cuộc sống của cả gia đình! Cháu phải học cách suy nghĩ cho cha mẹ, họ đã vất vả kiếm tiền nuôi cháu.”

Ông giải thích cho cậu bé về lý thuyết của Pháp Luân Đại Pháp, giúp cậu nhận ra cần phải tìm lỗi trong bản thân, thay vì chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân.

“Cậu bé cảm thấy rất có lý, và bắt đầu luyện Pháp Luân Công cùng tôi”, ánh mắt ông sáng lên. “Cậu ấy dần trở nên vui vẻ, học xong trung học, rồi vào đại học ngành khoa học máy tính. Giờ cậu ấy cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tất cả các vấn đề sức khỏe đều đã khỏi.”

Ông Dương tổng kết rằng, y học cổ truyền nhấn mạnh “thiên nhân hợp nhất” con người là một phần của vũ trụ, sức khỏe của cơ thể phải tuân theo quy luật của vũ trụ. “Nếu con người hòa hợp với quy luật của vũ trụ, ví dụ như khi ngồi thiền, sau khi hoàn toàn nhập định, máu và mạch trong cơ thể sẽ thông suốt, cơ thể sẽ lưu thông, bệnh tật trong quá khứ sẽ được chữa lành, đó là trạng thái tốt nhất.”

Đối với bác sĩ y học cổ truyền, khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ có thể cụ thể hóa việc chữa trị về mặt tinh thần, và kết quả điều trị sẽ rõ rệt hơn.

Chương 6: Di sản y học cổ truyền, tinh hoa bị mai một

Là một bác sĩ y học cổ truyền đang làm việc tại nước ngoài, ông Dương nhận thức rõ sự thiếu hụt lớn trong việc kế thừa y học cổ truyền tại Trung Quốc Đại Lục, “Di sản y học cổ truyền vào thời nhà Thanh, nhà Minh rất đầy đủ, nhưng đến thời hiện đại, di sản y học cổ truyền ở Trung Quốc Đại Lục đã không còn hoàn chỉnh.”

Ông lại nhắc lại tinh hoa “âm dương lưỡng cương6 yếu tố”, “Y học cổ truyền phân biệt bệnh lý bằng bát quái, trong đó âm dương là yếu tố cốt lõi. Nhưng hiện giờ giáo trình y học cổ truyền ở Trung Quốc Đại Lục chỉ còn lại ‘dương’ không còn ‘âm’. Giáo trình thiếu một nửa, hiệu quả khám chữa bệnh tự nhiên không tốt.”

Ông cũng nói về học thuyết châm cứu, trong đó có sự phân biệt giữa “Tử ngọ chu thiên” “Mão Dậu tuần thiên” nhưng hiện nay rất nhiều sinh viên chỉ học “Tử ngọ chu thiên” còn “Mão Dậu chu thiên” là gì? Họ không hề biết đến nó, và vậy là đã mất đi một nửa của kiến thức.

Trong “Tạng phủ phân biệt bệnh lý” cả ngũ tạng và lục phủ đều cần phải được điều trị, nhưng giáo trình ở Trung Quốc chỉ dạy “Ngũ tạng phân biệt bệnh lý” bỏ qua “Lục phủ phân biệt bệnh lý”.

“Y học cổ truyền tuyệt vời nằm ở chỗ phân biệt bệnh lý của lục phủ! Ví dụ như điều trị bệnh tim, cần phải điều chỉnh ruột non, chú trọng việc chữa bệnh từ ruột non. Nhưng hiện nay rất nhiều bác sĩ y học cổ truyền ở Trung Quốc Đại Lục chưa bao giờ nghe nói đến việc điều trị từ ruột non. Tất cả bệnh tật phải được điều trị đồng thời cả 5 tạng và 6 phủ mới có thể khỏi.”

Ông Dương nói: “Học viện y học cổ truyền ở Trung Quốc Đại Lục, mỗi môn học đều đã bỏ đi một nửa, vì vậy hiệu quả điều trị không mấy lý tưởng.”

Ông tin rằng chính nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông mới có thể lĩnh hội được những lý thuyết vũ trụ và sinh mệnh, từ đó hiểu và ứng dụng được tinh hoa “thiên nhân hợp nhất” trong y học cổ truyền, giúp đỡ nhiều bệnh nhân đạt được trạng thái khỏe mạnh cả về thân thể lẫn tinh thần.

Lời kết

Từ những trải nghiệm đau đớn từ khi còn nhỏ đến những khoảnh khắc sống chết trên con đường băng tuyết; từ sự bối rối trong sự nghiệp y học đến khi tìm thấy con đường y học đích thực thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; từ những câu chuyện kỳ diệu cứu người đến việc thay đổi bản thân, gia đình và vận mệnh của người khác thông qua tu luyện và nâng cao tâm tính, ông Dương Hiểu Quang vẫn luôn kiên định thực hành theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông hy vọng thông qua những trải nghiệm cá nhân và vô số trường hợp chữa bệnh, có thể chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp người tu luyện nâng cao tâm hồn và thể chất, mà còn có thể khai sáng lòng người, giúp mọi người từ căn nguyên hướng tới sức khỏe và sự sáng suốt.

Cuối cùng, bác sĩ Dương chân thành chia sẻ ước nguyện của mình: “Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi thế nào là làm người tốt, còn y học cổ truyền dạy tôi cách cứu người, kết hợp cả hai mới là con đường thực sự của một bác sĩ.”

Ông nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại hiệu quả vượt trội hơn rất nhiều so với các phương pháp chăm sóc sức khỏe thông thường, hy vọng mọi người sẽ có một cơ thể khỏe mạnh hơn.”

Câu chuyện của bác sĩ Dương vẫn tiếp tục, nhưng ông đã tiết lộ bí mật quan trọng nhất với thế giới: “Chỉ cần bạn sẵn lòng bước đi về phía ánh sáng của Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Theo Chu Hiểu / Epoch Times