Hôm 11/7, các học viên Pháp Luân Công ở Mỹ đã tổ chức một cuộc mít tinh, tuần hành và thắp nến tưởng niệm quy mô lớn ở thủ đô Washington để kỷ niệm 25 năm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Hơn 1.000 người đã tham dự, các chức sắc Quốc hội Mỹ và người đứng đầu các tổ chức nhân quyền cũng có mặt để bày tỏ sự ủng hộ. Ông Hồ Lực Nhậm (Hu Liren), một cựu doanh nhân Thượng Hải đến từ Florida, lần đầu tiên chứng kiến ​​một hoạt động quy mô lớn như vậy tại hải ngoại của người tập Pháp Luân Công vào hôm đó, đã rất chấn động. Ông nói với Vision Times rằng “Pháp Luân Công là niềm hy vọng của Trung Quốc”.

id14288920 LDB3790
Vào ngày 11/7/2024, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh và tuần hành ở Washington, DC, thủ đô của Hoa Kỳ, để phản đối cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong 25 năm qua và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Ông Hồ Lực Nhậm rời Trung Quốc đến Mỹ năm 2018, nguyên nhân là các nhà cung cấp linh kiện cho các sản phẩm được cấp bằng sáng chế của ông đã cung cấp cho công ty ông những sản phẩm kém chất lượng, nhưng họ lại được chính quyền địa phương Trung Quốc và các cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ. Kết quả là ông bị thua lỗ nặng nề và không còn cửa nào để kiện cáo, do đó ông phải đóng cửa công việc kinh doanh và sống lưu vong ở nước ngoài. Sau khi sang Mỹ, ông thường đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ và nơi ở của Đại sứ để công khai phản đối, mong đòi lại tài sản, nhưng đều không có kết quả.

doanh nhan Thuong Hai
Cựu doanh nhân Thượng Hải Hồ Lực Nhậm lần đầu tiên chứng kiến ​​cuộc mít tinh quy mô lớn của người tập Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp ở Washington D.C. vào ngày 11/7. Ông đã rất sốc và khen ngợi: “Pháp Luân Công là niềm hy vọng của Trung Quốc”. (Ảnh: Cao Ming / Vision Times)

Trải qua nhiều năm gian khổ bảo vệ quyền lợi đã giúp ông Hồ Lực Nhậm nhận thức sâu sắc và rõ ràng về ĐCSTQ, đồng thời cũng khiến ông vô cùng ngưỡng mộ tinh thần của những người tập Pháp Luân Công.

Hôm 11/7, ông đã cảm động rơi nước mắt khi chứng kiến ​​cuộc mít tinh và tuần hành chỉnh tề và hoành tráng của người tập Pháp Luân Công trước Điện Capitol, cũng như tinh thần từ bi, thiện lượng và lý tính của họ. Ông nói với Vision Times rằng từ bản thân những người tập Pháp Luân Công, ông thực sự cảm nhận được sức mạnh của đức tin và lòng tốt, đồng thời cảm thấy rằng Pháp Luân Công sẽ tiếp tục phát triển. Ông thậm chí còn ca ngợi Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, rằng: “Ông ấy đã gìn giữ một huyết mạch trong sạch cho dân tộc Trung Hoa”.

id14288919 LDB3615
Vào ngày 11/7/2024, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh và tuần hành ở Washington, DC, thủ đô của Hoa Kỳ, để phản đối cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong 25 năm qua và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Ông Hồ Lực Nhậm nói rằng giống như nhiều người khác, ông đã bị ĐCSTQ giáo dục tẩy não từ khi còn nhỏ. Những câu chuyện được gọi là “mất mạng vì kiên trì vào tín ngưỡng của bản thân” đều được thấy trong các tác phẩm văn nghệ tuyên truyền như văn học, phim ảnh và truyền hình. Là một người theo đạo Cơ đốc, ông cũng nghe nói rằng nhiều Cơ đốc nhân phương Tây đến Trung Quốc truyền giáo trong thời cận đại, đã bị bức hại và mất mạng sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền. Nhưng trong suốt cuộc đời của mình, những ví dụ chứng minh chân thực về việc ‘bị bức hại đến chết vì giữ vững đức tin’ mà ông đã chứng kiến ​​chính là vô số người tập Pháp Luân Công. Ông biết rằng nhiều lần họ đã bị ĐCSTQ bắt và có thể được thả chỉ cần họ viết cái gọi là “thư sám hối” (thư hối lỗi), nhưng họ không chịu bỏ cuộc cho dù có bị tra tấn thế nào đi nữa. Ông nói: “Đây là sức mạnh của niềm tin.”

Trong những năm qua, với nhiều cơ duyên khác nhau, ông Hồ Lực Nhậm đã đích thân tiếp xúc với nhiều người tập Pháp Luân Công. Ông nói lúc đầu ông nghĩ Pháp Luân Công chỉ là một môn tập luyện tăng cường sức khỏe, nhưng sau khi dần hiểu ra, ông phát hiện rằng việc tập luyện Pháp Luân Công có thể cải thiện đáng kể “thân thể, tâm trí và tinh thần” của con người. Trong số hàng chục người tập Pháp Luân Công mà ông quen biết ở Mỹ, ông nhận thấy dù mỗi một người ở địa vị hay tầng lớp nào, thì họ đều có phẩm chất “thiện lương, chính nghĩa và nhân từ”.

id14288910 LDB3312
Vào ngày 11/7/2024, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh và tuần hành ở Washington, DC, thủ đô của Hoa Kỳ, để phản đối cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong 25 năm qua và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Tại sao Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp? Ông Hồ Lực Nhậm nói với phóng viên rằng theo quan điểm của ông, đó là do bản chất “giả, ác và bạo lực” ĐCSTQ, và tất nhiên ĐCSTQ không thể dung thứ cho sự tồn tại của “Chân, Thiện, Nhẫn”. Ngoài ra, ĐCSTQ sẽ không từ thủ đoạn để đàn áp những người kiên định thiện lương, chính nghĩa. Chỉ cần gia nhập ĐCSTQ, thì người đó sẽ không còn có tư duy độc lập và phân biệt đúng sai, thiện ác, mà sẽ trở thành công cụ của ĐCSTQ và hoàn toàn tuân theo ý muốn của ĐCSTQ.

Ông Hồ Lực Nhậm tin rằng mặc dù đạo đức ở Trung Quốc đã xuống cấp, nhưng những người có thể giữ được bản chất tốt của mình vẫn đang không ngừng xuất hiện. Nhiều người tập Pháp Luân Công là những trí thức cấp cao, và bản thân họ hầu hết đều là những người theo đuổi chính nghĩa và thiện lương. Sau khi gặp được Pháp Luân Công, họ nhận ra rằng cảnh giới nội tâm mà họ hướng đến, họ đã tìm được ở Pháp Luân Công. Đây có thể là nguyên nhân chính vì sao rất nhiều người tập Pháp Luân Công có thể kiên trì niềm tin của mình khi đối mặt với cuộc bức hại. 

Ông cũng nói rằng Pháp Luân Công đã được truyền ra 32 năm, nhưng nhiều người vẫn theo ĐCSTQ để làm điều ác và vu khống Pháp Luân Công, và một số người vẫn tin vào vụ “tự thiêu” giả mà ĐCSTQ tuyên truyền. Những người tập Pháp Luân Công mà ông tiếp xúc đều rất trân quý cơ thể của mình, mỗi ngày họ đều kiên trì tập luyện các bài công pháp, làm sao họ có thể tự thiêu, tự sát được chứ?

Ông Hồ Lực Nhậm đề cập rằng ở New York, ông từng gặp một cặp vợ chồng tập Pháp Luân Công đến từ Thượng Hải, cảnh ngộ mà họ gặp phải cũng là một đại diện điển hình cho nhiều người tập Pháp Luân Công bị bức hại. Vào những năm 1990, ở trong nước Trung Quốc, hai vợ chồng họ làm ăn buôn bán rất tốt, nhưng do làm việc quá sức dẫn đến sức khỏe có vấn đề. Người chồng còn mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh. Nhưng sau khi tập Pháp Luân Công, các triệu chứng hen suyễn của người chồng đã hoàn toàn biến mất và sức khỏe của người vợ cũng được cải thiện.

Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, cặp vợ chồng này đã trở thành mục tiêu tấn công của ĐCSTQ vì họ không chịu từ bỏ đức tin, họ bị bắt và bị bỏ tù nhiều lần. Vì người chồng không chịu từ bỏ đức tin nên anh ấy đã bị cai ngục của một nhà tù ở Thượng Hải ghìm xuống đất và sốc vào đầu bằng 3 hoặc 4 dùi cui điện cho đến khi hết điện. Cho đến nay, trên đầu anh vẫn còn một cục bướu to bằng nửa nắm tay, chính là dấu vết để lại sau khi bị sốc điện. Vợ của anh thì bị tra tấn bằng cách còng tay sau lưng trong một tuần liên tiếp tại Nhà tù Nữ Thượng Hải, khiến dây thần kinh ở cánh tay của bà bị tổn thương nghiêm trọng và cánh tay của bà vẫn run rẩy suốt ngày. Về sau, họ buộc phải chạy trốn sang Mỹ qua đường Thái Lan.

Ông Hồ Lực Nhậm cho biết, ông cũng là một người lưu vong, nên ông hiểu và thông cảm với cuộc bức hại mà những người tập Pháp Luân Công phải chịu đựng. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đều rất yêu quý quê hương và văn hóa truyền thống, nhưng chúng tôi không có cách nào để tồn tại ở đó vì ở đó có một đảng chính trị tà ác có quan niệm không phù hợp với chúng tôi. Ở đó chúng tôi đều bị đàn áp tàn bạo, cho nên chỉ có thể buộc phải lưu vong.”

Ngày 20/7 năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông Hồ Lực Nhậm nhận thấy nhiều người tham gia các hoạt động phản đối bức hại Pháp Luân Công năm nay là những người trẻ ở độ tuổi 20 và 30. Ông ngưỡng mộ sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc và sự thức tỉnh của thế hệ trẻ, đồng thời nhìn thấy hy vọng cho tương lai của Trung Quốc.