Trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, trên mạng lan truyền thông tin rằng trên một ngọn núi hoang ở Thái An (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) xuất hiện hóa thạch sinh vật cổ bọ ba thùy (tam diệp trùng), thu hút rất đông người dân kéo tới đào bới. Chính quyền địa phương hôm 22/2 cho biết đã phong tỏa ngọn núi này, cảnh báo “nếu còn tiếp tục đào thì núi sẽ sụp”.

Hóa thạch của loài bọ ba thùy được phát hiện trên một ngọn núi cằn cỗi ở Thái An, tỉnh Sơn Đông, thu hút rất nhiều người đến khai quật. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Gần đây có cư dân mạng đăng video nói rằng trên một ngọn núi ở trấn Ban Cưu Điếm có thể đào được hóa thạch bọ ba thùy. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng, châm ngòi làn sóng “săn báu vật”, nhiều người mang theo xẻng, tua‑vít và các dụng cụ khác lên núi đục đẽo, thậm chí có người còn liều mình leo lên những sườn dốc đứng để đào bới.

Địa điểm này nằm tại núi Cầm ở trấn Ban Cưu Điếm, huyện Đông Bình, thành phố Thái An, phía sau cộng đồng Cửu Đỉnh.

Có người tuyên bố đã khai quật được hóa thạch bọ ba thùy ở vùng núi thị trấn Ban Cưu Điếm. (Ảnh từ mạng xã hội)
Tin tức về việc tuyên bố phát hiện hóa thạch bọ ba thùy nhanh chóng thu hút đám đông lớn đến địa điểm này để tìm kiếm chúng. (Nguồn ảnh: Douyin/@北方流云)
Tin tức về việc tuyên bố phát hiện hóa thạch bọ ba thùy nhanh chóng thu hút đám đông lớn đến địa điểm này để tìm kiếm chúng. (Nguồn ảnh: Douyin/@北方流云)
Tin tức về việc tuyên bố phát hiện hóa thạch bọ ba thùy nhanh chóng thu hút đám đông lớn đến địa điểm này để tìm kiếm chúng. (Nguồn ảnh: Douyin/@北方流云)

Theo báo “Tiêu Tương Thần Báo”, ngày 22/2, nhân viên một đồn công an thuộc khu vực quản lý nói rằng hiện đã phong tỏa khu vực núi, trên núi có nguy cơ mất an toàn, “lên đào nữa là núi sụp đấy”.

Nhân viên chính quyền thị trấn cho biết, ngoài việc hóa thạch thuộc về tài nguyên tự nhiên, không nên tùy tiện đào, thì địa hình trên núi còn khá dốc, một số chỗ gần như vách đá dựng đứng, du khách leo trèo đào bới rất dễ xảy ra tai nạn.

Cục Tài nguyên thiên nhiên huyện Đông Bình cũng nhấn mạnh: nếu khu vực này thực sự có phân bố hóa thạch với mật độ lớn, trong tương lai sẽ được đưa vào diện bảo tồn chuyên nghiệp. Cơ quan này kêu gọi công chúng tuyệt đối không tự ý đào bới trái phép.

Trước làn sóng cuồng nhiệt này, trên mạng cũng xuất hiện không ít lời mỉa mai. Có cư dân mạng hài hước châm biếm: “Toàn là chuyên gia khảo cổ”, “dẫn con đi đào báu vật ư? Tôi thấy đây không phải khảo cổ, mà là ‘giải tỏa’ thì đúng hơn! Bọ ba thùy trùng tồn tại được qua mấy trăm triệu năm biến động vỏ Trái Đất, cuối cùng suýt nữa thì chết dưới cái xẻng bé xíu của loài người.”

Lại có người dân địa phương bất lực nói: “Nhìn cái cảnh tượng này, tôi còn tưởng dưới chân núi chôn là mỏ vàng đấy! Cả nhà kéo nhau lên núi, tay cầm tua‑vít mà cũng đòi làm chuyên gia; lỡ núi lở một cái thì tấm ‘vé du hành xuyên thời gian’ này đúng là đổi bằng cả mạng sống. Thay vì biểu diễn mạo hiểm trên vách đá, chi bằng đưa bọn trẻ vào bảo tàng, ít ra hóa thạch ở đó vẫn còn nguyên vẹn.”

Hóa thạch bọ ba thùy là di tích sinh vật do thi thể động vật chân đốt thuộc lớp bọ ba thùy cổ sinh, đại chịu tác động địa chất mà hình thành, tên Latinh là Trilobite, còn được gọi là nhạn thạch hoặc dơi thạch.

Bọ ba thùy là loài động vật hóa thạch rất nổi tiếng. (Ảnh: Wikipedia)

Bọ ba thùy sinh tồn từ kỷ Cambri (khoảng 570 triệu năm trước) đến cuối kỷ Permi (khoảng 252 triệu năm trước), phân bố rộng rãi trong các đại dương cổ; tại Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở khu vực Đại Văn Khẩu (Thái An, Sơn Đông), Lai Vu và dãy núi Nghi Mông.

Trí Đạt (t/h)