Blog: Quân đội ĐCSTQ tiếp tục rung chuyển – Tập Cận Bình tự dồn mình vào thế bí
- Trần Tĩnh
- •
Mùa xuân sớm năm 2026 tại Bắc Kinh vẫn còn giá lạnh, nhưng cuộc đấu đá quyền lực bên trong Trung Nam Hải đang diễn ra như hỏa thiêu. Trong khi ông Tập Cận Bình một mặt tìm mọi cách tránh “vận hạn Xích Mã”, thì mặt khác lại tự đổ thêm dầu vào lửa.
Ngay trước khi “Lưỡng hội” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sắp khai mạc, gồm Hội nghị Chính hiệp toàn quốc hôm 4/3 và Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc hôm 5/3, một cuộc thanh trừng đẫm máu sau hậu trường đã bị phơi bày tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Nhân đại vào ngày 26/2. Nhà chức trách đồng loạt tuyên bố hủy tư cách đại biểu của 19 người, trong đó có 9 tướng lĩnh quân đội, bao gồm 5 thượng tướng cấp cao.
Danh sách này không chỉ xác nhận tin đồn trước đó về việc cựu Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long, cựu Chính ủy Hải quân Tần Sinh Tường, cựu Chính ủy Không quân Vu Trung Phúc “ngã ngựa”, mà còn tung ra một “quả bom chấn động”: cựu Tư lệnh Lục quân Lý Kiều Minh, người từng được xem là nhân vật thực lực trong quân đội, cũng bị âm thầm bãi nhiệm mà không hề có thông báo chính thức.
“Khoảng trống” kỳ lạ – Số phận Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập chưa rõ
Động thái thanh trừng tại Ủy ban Thường vụ Nhân đại lần này được giới quan sát xem như hành động “quất roi chính trị” đối với các tướng lĩnh đã thất thế. Việc bị tước tư cách đại biểu đồng nghĩa quy trình điều tra nội bộ gần như đã hoàn tất, bước tiếp theo là chuyển hồ sơ sang tư pháp — không còn cơ hội lật ngược thế cờ.
Tuy nhiên, điều gây tranh cãi lớn nhất trong và ngoài nước là tên của Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Liên hợp Lưu Chấn Lập lại không xuất hiện trong danh sách bãi nhiệm. Cả hai hiện vẫn thuộc đoàn đại biểu Quân Giải phóng Nhân dân và Cảnh sát vũ trang.
“Khoảng trống” này không hẳn là tín hiệu bình an vô sự — có thể một âm mưu lớn hơn ở phía sau.
Sự sụp đổ của “ngự lâm quân” – Đại bí thư thân cận của Tập Cận Bình là Chung Thiệu Quân bị khám xét nhà?
Nếu việc ông Trương Hựu Hiệp tiếp tục đứng vững vẫn nằm trong dự đoán của giới quan sát, thì thông tin “gặp biến” của ông Chung Thiệu Quân – thân tín thân cận của ông Tập Cận Bình – đã làm đảo lộn hoàn toàn nhận định bên ngoài về độ vững chắc trong quyền lực của ông Tập.
Theo tiết lộ hôm 27/2 của nhà bình luận thời sự Trần Phá Không, ông Chung Thiệu Quân — người được coi là “giám quân” của ông Tập trong quân đội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Trung ương — đã bị đột kích khám xét nhà vào thứ Sáu.
Chung Thiệu Quân là ai? Ông là thành viên nòng cốt của “Chiết Giang tân quân” mà ông Tập Cận Bình đưa từ Chiết Giang lên trung ương, đồng thời là đại bí thư thân cận lâu năm nhất của ông trong quân đội. Hơn 10 năm ông Tập nắm quyền kiểm soát quân đội, ông Chung đóng vai trò “người gác cổng”, phụ trách giám sát các tướng lĩnh thay cho ông Tập.
Thế nhưng, 3 đại bí thư quân đội của ông Tập — Tần Sinh Tường từ thời Hồ Cẩm Đào, Phương Vĩnh Tường thuộc “bang Phúc Kiến”, và dòng chính Chung Thiệu Quân — nay đều được cho là đã thất thế.
- Tần Sinh Tường: đã được xác nhận “gặp chuyện”, thậm chí sau khi nghỉ hưu cũng không thoát.
- Phương Vĩnh Tường: sau khi các nhân vật thuộc “bang Chiến khu Đông bộ (31 quân)” như Hà Vệ Đông và Miêu Hoa ngã ngựa, ông này cũng sụp đổ theo.
- Chung Thiệu Quân: từ vị trí quyền lực Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy bị điều sang làm Chính ủy Đại học Quốc phòng, vốn đã là dấu hiệu thất thế. Dù từng có tin đồn sau khi ông Trương Hựu Hiệp thất thế, ông Chung có thể “cá chép hóa rồng”, thậm chí được đề bạt Phó Chủ tịch Quân ủy, nhưng tin khám xét nhà mới đây đã dập tắt hoàn toàn hy vọng đó.
Tập Cận Bình tự dồn mình vào thế bí – Tự phá “trường thành”
Từ việc Lý Kiều Minh bị bãi nhiệm đến Chung Thiệu Quân bị khám xét, một quỹ đạo rõ ràng cho thấy thế nguy hiện tại của ông Tập Cận Bình:
Tuyên chiến toàn diện với “Hồng nhị đại”: Ông Trương Hựu Hiệp không chỉ là tướng lĩnh cao cấp mà còn là biểu tượng tinh thần của “Hồng nhị đại” trong quân đội. Việc Tập thanh trừng phe cánh của Trương, thậm chí động đến cả cựu thân tín (nếu những người này đã ngả về phía “Hồng nhị đại” hoặc có lợi ích gắn kết), cho thấy niềm tin của ông đối với nhóm này đã hoàn toàn sụp đổ. Đây vừa là động thái ép các tướng lĩnh phải tỏ thái độ, vừa là cách buộc “Hồng nhị đại” rút khỏi vũ đài lịch sử, đồng thời cũng là tự ép chính mình — bởi ông cũng thuộc thế hệ đó.
Sự cô độc của nhà độc tài: Ngay cả thư ký thân cận mấy chục năm cũng có thể bị đem ra “tế cờ”, khiến quan chức xung quanh ai nấy đều bất an, cuối cùng rơi vào cảnh không còn người khả dụng, trở thành “cô gia quả nhân kiểu Sùng Trinh”.
Quân đội ly tâm ly đức: Ông Lý Kiều Minh từng được xem là tướng “có công cứu giá” năm 2022, nay lại bị bỏ rơi không thương tiếc. Cách làm “vắt chanh bỏ vỏ” này sẽ khiến quân tâm nguội lạnh. Khi các tướng lĩnh nhận ra trung thành với ông Tập Cận Bình không đồng nghĩa với an toàn, sự chống đối ngầm và thậm chí biến động trong nội bộ quân đội có thể trở thành trạng thái thường trực.
Ai sẽ là người thắng cuộc sau đại thanh trừng?
“Lưỡng hội” năm 2026 được định sẵn là kỳ họp mang bầu không khí lạnh lẽo. Mỗi khoảng trống trong danh sách đại biểu Nhân đại đều tượng trưng cho một trận cuồng phong chính trị.
Tập Cận Bình tìm cách củng cố quyền lực thông qua thanh trừng, nhưng mỗi nhát dao ông vung ra dường như lại chặt đứt những trụ cột chống đỡ chính quyền ĐCSTQ.
Khi “họng súng” không còn tuyệt đối nghe lệnh, khi “cán bút” trở thành tù nhân, khi “Hồng nhị đại” và Tập Cận Bình hoàn toàn rạn nứt, thì cuộc nội đấu có thể kéo dài tới năm 2027 này có lẽ chính là khởi đầu cho sự tan rã cuối cùng của chính quyền ĐCSTQ. Tâm điểm tương lai không còn là ông Tập đã hạ ai, mà là cỗ máy mục ruỗng ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Người chiến thắng sau đại thanh trừng, theo tôi, sẽ là những ai đủ dũng khí và trí tuệ để rời bỏ con thuyền ĐCSTQ.
Từ khóa Tập Cận Bình Chính trị Trung Quốc

































