Nhờ các bài đăng trên mạng xã hội mà Megan Schultz biết rằng một người chị em trong hội nữ sinh đang mắc bệnh nặng. Dù đã không gặp 10 năm nhưng cô vẫn đồng ý hiến thận.

Tháng 9 năm 2023, khi nhận được chẩn đoán mắc bệnh suy thận mãn tính, Jess Hause tưởng rằng cuộc sống của mình đã kết thúc. Tuy vậy, cô vẫn cảm nhận được một niềm vui nho nhỏ khi có rất nhiều tình nguyện tham gia xét nghiệm để hiến tặng thận cho cô.

Các bác sĩ phát hiện ra Jess có chức năng thận kém trong lúc cô nằm viện để điều trị bệnh zona. Tuy nhiên, sau đó Jess bị mất việc và bảo hiểm y tế vào tháng 4 năm 2023 nên không thể đi khám bác sĩ thường xuyên được.

“Tôi nhận thấy cơ thể tôi bị tê và ngứa ran từ đầu gối trở xuống”, cô nói.

Jess đến phòng cấp cứu, làm xét nghiệm và nhận được kết quả kinh hoàng: Suy thận mãn tính.

Kể từ đó, cô bắt đầu chạy thận nhân tạo ba ngày một tuần, mỗi lần ba tiếng rưỡi.

“Tôi bắt đầu đăng về cuộc sống thường ngày của mình lên Instagram. Thật tình cờ, Megan, một người chị em trong hội nữ sinh của tôi đã xem được. Chúa đã có sự sắp đặt sẵn cho mọi cơ duyên chúng ta gặp trong cuộc đời”, cô nói.  

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jess Hause (@jhause)

Mặc dù đã không gặp nhau trong 10 năm, Megan Schultz vẫn sẵn sàng làm xét nghiệm thận xem có phù hợp với Jess không.

“Khi thấy cô ấy gọi điện đến, tôi nghĩ cô ấy sẽ nói ‘Xin lỗi nhưng thận của tôi không phù hợp’. Thế nhưng, cô ấy đã mang đến một tin vui. Tôi cảm thấy như bị nghẹt thở”, Jess nói. 

Megan đã gọi cho Jess vào ngày 13/6/2024 rồi sau đó họ gặp nhau trực tiếp vào cuối tuần.

“Thật tuyệt vời. Chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian dài nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn vô cùng bền chặt. Dường như giữa chúng tôi không hề có khoảng cách 10 năm”, Hause nói.

Jess và Megan sẽ thực hiện phẫu thuật vào ngày 12/11/2024.

Theo các bác sĩ, con người vẫn có thể sống lâu, khỏe mạnh dù chỉ còn một quả thận. Tuy nhiên, họ sẽ cần điều chỉnh lại lối sống một chút.