Trịnh Châu, TQ: Trường học yêu cầu phụ huynh quỳ làm “cầu người” cho học sinh giẫm qua
- Lý Ngọc
- •
Gần đây, tại một trường trung học ở huyện Trung Mưu, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, đã diễn ra một hoạt động gây tranh cãi: nhà trường yêu cầu phụ huynh quỳ xuống đất xếp thành “cây cầu người” để học sinh bịt mắt lần lượt bước qua. Một số học sinh chia sẻ: “Có bạn nữ khi tháo bịt mắt ra, phát hiện người mình vừa bước qua là cha mẹ, đã bật khóc tại chỗ!” Sự việc đã gây ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.
Theo báo Tân Dân Vãn Báo, vào ngày 6 tháng 10, một cư dân mạng ở Hà Nam đăng video cho biết Trường Trung học phổ thông số 3 huyện Trung Mưu, thành phố Trịnh Châu đã tổ chức hoạt động để phụ huynh quỳ dưới đất, học sinh giẫm qua. Cư dân mạng đặt câu hỏi: “Đây lại là kiểu ‘giáo dục cảm thấy tội lỗi’ gì nữa đây?”
Trong video ghi lại tại hiện trường, có thể thấy các phụ huynh đang quỳ thành hàng dưới đất, học sinh bị bịt mắt và được người khác dìu đi, giẫm lên lưng các phụ huynh để bước qua. Phía sau là nhạc nền sướt mướt, vang lên tiếng nói: “Đi đi! Đi đi!”
Một người dùng mạng, nghi là học sinh của trường, chia sẻ: “Điều vô lý nhất là học sinh không biết bên dưới là phụ huynh mình, tất cả đều bị bịt mắt bước qua. Có bạn nữ sau khi đi xong tháo bịt mắt ra, phát hiện đó là cha mẹ mình, đã khóc òa ngay tại chỗ”.
Cùng ngày 6/10, Phòng Giáo dục huyện Trung Mưu xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại từ học sinh và đang tiến hành điều tra. Đại diện phòng giáo dục cho biết: “Hoạt động này rõ ràng là có phần không phù hợp.”
Rạng sáng ngày 7/10, Trường Trung học phổ thông số 3 khu mới Trung Mưu, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã đưa ra thông báo giải trình sự việc. Thông báo cho biết, một số lớp đã tổ chức hoạt động mở rộng chủ đề “giáo dục lòng biết ơn” sau khi đã được sự đồng ý của phụ huynh. Tuy nhiên, do thiếu sót trong khâu chuẩn bị chi tiết, dẫn đến hình thức hoạt động không phù hợp, gây ra hiểu lầm từ một bộ phận truyền thông và cư dân mạng. Nhà trường gửi lời xin lỗi vì sự việc này.
Trang NetEase ngày 8/10 đưa tin, phương pháp giáo dục kiểu “dùng sự nhục nhã để thúc đẩy lòng biết ơn” như vậy không chỉ khiến phụ huynh mất thể diện, mà còn có thể để lại tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho học sinh. Giáo dục đúng đắn nên là quá trình hướng dẫn học sinh hiểu, tôn trọng và yêu thương, chứ không phải tạo ra cảm giác tội lỗi bằng những hành vi mang tính “nghi thức sỉ nhục” như việc giẫm lên người thân.
Trang báo này cũng bày tỏ kỳ vọng chính quyền nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc, và yêu cầu nhà trường lập tức chấm dứt kiểu “giáo dục lòng biết ơn” phi lý này.
Hành động của Trường THPT số 3 Trung Mưu đã khiến dư luận mạng “dậy sóng” và vấp phải chỉ trích dữ dội.
Một số cư dân mạng ở Trung Quốc đại lục đã bức xúc đặt câu hỏi:
“Giẫm lên người cha mẹ — chẳng khác nào xem cha mẹ là nô lệ? Hành động này chẳng phải đang dạy trẻ rằng trong lúc nguy cấp có thể hy sinh cả người thân sao?”
“Hoạt động như thế này là do con người nghĩ ra ư? Người tổ chức và hiệu trưởng sao không tự quỳ xuống để học sinh giẫm lên? Nhà anh dạy con về lòng biết ơn theo cách như thế này sao? Vô lý hết sức!”
Một cư dân mạng giận dữ viết:
“Người bị giẫm lên nên là kẻ thù, không phải bạn học — càng không thể là cha mẹ học sinh. Những hoạt động mang tính sỉ nhục như thế này cần phải truy cứu trách nhiệm người tổ chức”.
“Thật nực cười! Đây là thể hiện lòng biết ơn kiểu gì? Cảm ơn cha mẹ bằng cách giẫm đạp lên họ sao?”
“Đây là biểu hiện của sự cạn kiệt tư duy giáo dục, là cách hiểu sai về ‘đạo đức’, và là nhận thức lệch lạc về ‘hiếu đạo’.”
Trên mạng xã hội X, nhiều người cũng để lại bình luận gay gắt:
“Trường học này không bằng súc vật, đúng kiểu ngu dân”.
“Hiệu trưởng bị thần kinh giai đoạn cuối, không thể cứu nổi”.
“Từ trên xuống dưới đều là biểu hiện của tổ chức tà giáo (ĐCSTQ)”.
“Thử nghiệm sự phục tùng – chiêu trò của quỷ dữ, từng bước phá vỡ giới hạn đạo đức”.
“Không sợ lưu manh côn đồ, chỉ sợ lưu manh có học”.
Từ khóa Trung Quốc học sinh cha mẹ Trịnh Châu
