Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (11/8) cho biết Nga đã trả tự do cho một cựu quân nhân Mỹ, người được cho là đã bị ngược đãi trong tù suốt hơn 4 năm và đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)

Trưa thứ Ba, Tổng thống Trump đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social: “Tôi tự hào thông báo rằng công dân Mỹ, cựu lính Thủy quân lục chiến Robert Gilman sắp được trở về nhà!”

Ông Trump cho biết cựu quân nhân này đã bị giam giữ tại Nga từ năm 2022, nhưng “sau khi tôi thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã đồng ý trả tự do cho anh ấy, phần lớn vì lý do nhân đạo”.

“Chúng tôi cảm ơn quyết định này, và cảm ơn Nga vì không yêu cầu bất kỳ ai để đổi lấy anh ấy — không có cuộc trao đổi nào,” ông Trump viết. Ông cho biết anh Gilman sẽ đáp máy bay và đến Căn cứ Không quân Andrews, gần Washington, D.C., vào tối thứ Ba. Các đại diện do ông cử đến sẽ có mặt tại đó để đón anh Gilman trở về, trong đó một số người sẽ đi cùng Gilman trên chuyến bay.

Ông Trump cũng viết: “Tôi vừa nói chuyện với anh ấy. Anh ấy có một yêu cầu — sau khi hạ cánh, anh ấy muốn ăn một chiếc bánh hamburger phô mai ‘khổng lồ’. Tôi lo!”

Ông Trump cho biết anh Gilman đã đoàn tụ với mẹ mình, và cả hai đang ở trên máy bay. Anh sẽ sớm được gặp tất cả những người thân của mình.

“Trong nhiệm kỳ của tôi, chúng tôi luôn ưu tiên đưa những người Mỹ bị bắt giữ ở nước ngoài trở về, và đã làm điều đó ở quy mô chưa từng có, đưa hàng trăm người trở về với gia đình,” ông Trump nhấn mạnh. “Chúng tôi cũng đã thành công trong việc giúp nhiều người không phải công dân Mỹ bị giam giữ tại nhiều quốc gia trên thế giới được trả tự do.”

Cuối bài đăng, ông Trump đặc biệt cảm ơn các thành viên trong nhóm tham gia giải cứu anh Gilman, bao gồm Đặc phái viên về sứ mệnh hòa bình Steve Witkoff, Đặc phái viên phụ trách vấn đề con tin Adam Boehler, Giám đốc cấp cao về chống khủng bố Sebastian Gorka, con rể của ông là Jared Kushner, cùng những người khác đã góp phần thúc đẩy việc trả tự do này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố xác nhận anh Gilman được trả tự do, đồng thời cho biết Chính phủ Mỹ vẫn đang nỗ lực để ngay lập tức đưa tất cả công dân Mỹ bị giam giữ bất công trở về nước, trong đó có cựu giáo viên đã nghỉ hưu người Mỹ Stephen Hubbard, người vẫn đang bị giam giữ tại Nga.

Trước đây, anh Gilman bị giam tại một nhà tù ở tỉnh Voronezh của Nga, cách Moscow khoảng 340 dặm (550 km) về phía Nam. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe cụ thể của anh.

Trước đó, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Nga trả tự do cho Gilman để cựu quân nhân Mỹ này có thể trở về nước điều trị.

Ông Eric Lebson, Giám đốc chiến lược của tổ chức Global Reach, một tổ chức vận động đại diện cho gia đình Gilman, nói với Reuters hồi tuần trước rằng vào cuối tháng 6, anh Gilman đang được điều trị tại bệnh viện trong nhà tù Nga thì được chuyển đến khoa tâm thần của một bệnh viện cấp cứu dân sự. Khi đó, Gilman ở trong trạng thái “giống như bị bất động” do chứng căng trương lực (catatonia) và được đánh giá là mắc “trạng thái sững sờ phân ly” (dissociative stupor).

Ông Lebson cho biết vào đầu ngày thứ Ba rằng anh Gilman sẽ được đưa đến một bệnh viện quân đội Mỹ ở Texas để tiến hành đánh giá và điều trị về y tế cũng như tâm lý.

Anh Gilman, hiện 32 tuổi, bị kết án 4 năm rưỡi tù vào năm 2022. Nhà chức trách Nga cáo buộc anh đã đánh một cảnh sát sau khi bị đưa xuống tàu vì gây rối.

Theo truyền thông nhà nước Nga, Gilman bị bắt vì bị cáo buộc đá vào một cảnh sát trong lúc say rượu. Tuy nhiên, cha anh sau đó viết trên truyền thông Mỹ rằng Gilman khi đó đang bị bệnh và đã vô tình đá trúng viên cảnh sát. Viên cảnh sát không bị thương, đã rút cáo buộc và không đưa ra bằng chứng tại phiên tòa xét xử Gilman.