Ít nhất 89 tín đồ Cơ đốc giáo đã bị các chiến binh thánh chiến thảm sát ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC). Tổ chức Open Doors, tổ chức theo dõi tình trạng đàn áp Cơ đốc giáo trên toàn thế giới, cho biết khoảng 70 người đã bị giết vào tối thứ Hai (8/9) khi đang cầu nguyện tại một đám tang, số còn lại bị giết tại các làng Potodu và Ntoyo thuộc vùng Bắc Kivu của DRC. 

M23 Congo
Các thành viên của nhóm vũ trang M23 bảo vệ một con phố trước khi thủ lĩnh của Alliance Fleuve Congo (AFC), một phong trào chính trị-quân sự của các nhóm phiến quân bao gồm nhóm M23, đến Goma vào ngày 1 tháng 2 năm 2025. (Ảnh: Tony KARUMBA / AFP) (Photo by TONY KARUMBA/AFP via Getty Images)

Nhiều dân làng khác vẫn đang mất tích. Nhóm Tình báo SITE có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên theo dõi các hoạt động của phiến quân, nói với Reuters rằng số người chết đã lên tới gần 100.

Nhóm Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), còn được gọi là Nhà nước Hồi giáo Tỉnh Trung Phi, có liên hệ với ISIS, nhận trách nhiệm về vụ tấn công — cùng nhóm được cho là đã giết hại 49 người theo đạo Thiên chúa khi họ đang cầu nguyện cho hòa bình tại một nhà thờ ở làng Komanda của DRC vào tháng 7, và 66 người khác trước đó ở Irumu.

Một mục sư địa phương, Mục sư Mbula Samaki, kể lại với một cộng sự của Open Doors tại hiện trường: “Họ đến và bắt đầu giết chóc. Những người cố gắng chạy trốn đều bị bắn chết, và những người khác bị giết bằng dao rựa”.

Fox News Digital đã xem một đoạn video đã được xác minh về hậu quả. Quá đau lòng để chia sẻ đoạn video, cho thấy thi thể trẻ em và phụ nữ nằm la liệt trên mặt đất. Tiếng la hét thảm thiết của những người thân sống sót vẫn còn vang lên. Một hình ảnh khác được cho là cho thấy một số nạn nhân bị trói tay ra sau lưng.

Một cộng sự của tổ chức African Open Doors, người am hiểu sâu rộng về sự việc, phải giấu danh tính vì sự an toàn của mình, nói với Fox News Digital rằng đã có nhiều vụ tấn công khác của ADF chưa được báo cáo. “Chỉ tính riêng tháng Tám, đã có hơn 10 vụ, chúng tôi đã ghi nhận 10 vụ tấn công, nhưng còn rất nhiều vụ khác không được báo cáo. Và đôi khi có đến hai hoặc ba ngôi làng bị tấn công cùng một lúc”.

“Người dân nói chúng tôi mệt mỏi, bao giờ thì chuyện này mới chấm dứt? Bởi vì ngày nào cũng nghe tin có người bị giết. Có thể thấy một gia đình có hai ba người thân bị giết, hoặc một đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ đều bị giết. Vậy nên, đó là nỗi đau, là sự thống khổ”.

Tổng thống Donald Trump đã công bố một thỏa thuận hòa bình cho Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) vào tháng 6. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết các chiến binh địa phương dường như chỉ sẵn sàng thực hiện thỏa thuận này ở khu vực xung quanh thành phố Goma, phía đông đất nước. Ngược lại, ADF đang gia tăng các cuộc tấn công. Khu vực này hầu như chỉ có người theo đạo Thiên chúa. Các nhà quan sát cho biết những kẻ tấn công ADF đều là các chiến binh Hồi giáo, quyết tâm buộc người theo đạo Thiên chúa rời khỏi lãnh thổ của họ và ngăn cản họ thực hành đức tin.

Lực lượng DRC đang cố gắng đẩy lùi ADF. Nhưng như một nguồn tin địa phương nói với Fox News Digital, “phần lớn là không đủ”.

Sau vụ tấn công tháng trước, một phát ngôn viên Nhà Trắng nói với Fox News Digital, “Chính quyền Trump lên án mạnh mẽ hành động bạo lực khủng khiếp này nhằm vào những người theo đạo Thiên chúa ở DRC và cam kết thúc đẩy Hiệp định Washington để mang lại hòa bình cho khu vực và chấm dứt các vụ giết người có chủ đích”.

Một nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo có hiểu biết thực tế cho biết thêm, “nếu chính quyền Trump có thể chú ý đến những gì đang xảy ra ở phía đông DRC với ADF như họ đã làm, có thể là với các quốc gia khác như Ukraine, tôi nghĩ họ có thể gây áp lực lên chính phủ DRC và thậm chí hỗ trợ họ giải quyết các cuộc tấn công của ADF một cách thỏa đáng hơn.”

“Nếu những người này, những thế lực đang nắm quyền, và những người có khả năng thay đổi mọi thứ, có thể nhìn nhận vấn đề này như một gia đình, như một đứa trẻ không còn cha. Nếu họ có thể nhìn nhận vấn đề này như những con người, chứ không phải những con số, thì đó không phải là những sự cố, mà là những con người. Cuộc sống của họ dường như không còn giá trị, không còn đáng được nhắc đến. Và tôi không nghĩ điều đó đúng. Ai cũng xứng đáng được sống”.