FBI phá vụ án tồn đọng: Bắt giữ nghi phạm đặt bom tại Điện Capitol ngày 6/1
- Lý Ngôn
- •
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), sau gần 5 năm điều tra đầy khó khăn, đã bắt giữ Brian Cole Jr., 30 tuổi, vào sáng thứ Năm (4/12). Người này bị cáo buộc đặt bom ống bên ngoài trụ sở Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ (DNC) và Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa (GOP) ngay trước vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021.
Trong cuộc họp báo do Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Giám đốc FBI Kash Patel chủ trì sau đó, các quan chức xác nhận vụ bắt giữ là bước đột phá lớn trong cuộc điều tra liên bang được chú ý đặc biệt. Cole đã bị truy tố với cáo buộc đặt thiết bị nổ gần trụ sở hai đảng tại Washington D.C.
PIPE BOMBER ARRESTED BY FBI !!! Details coming pic.twitter.com/y31IJMcdgx
— Mark (@GOLDANDSILVERAL) December 4, 2025
Ưu tiên của chính quyền Trump
Bộ trưởng Tư pháp Bondi nhấn mạnh tại họp báo rằng vụ án đã bị “treo” suốt “4 năm dài”, và chính quyền Trump coi đây là “ưu tiên”, phối hợp nhiều cơ quan để “thành công, an toàn” hoàn tất chiến dịch.
Giám đốc FBI Patel nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ án: “Khi ai đó tấn công công dân Mỹ, tấn công thủ đô quốc gia của chúng ta, người đó là đang tấn công nền tảng của cách sống của chúng ta”. Ông cam kết, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, sẽ bảo đảm an ninh quốc gia.
Trước khi vụ án được phá, FBI trong nhiều năm không thể xác định danh tính hay thậm chí giới tính nghi phạm, chỉ lần theo hình ảnh. Video cho thấy nghi phạm đeo khẩu trang, găng tay đen và áo hoodie xám, di chuyển trong bóng tối. FBI từng ước tính người này cao khoảng 1m7.
“Mò kim trong 3 triệu dữ liệu”
Nhiều quan chức nhấn mạnh bước đột phá không đến từ manh mối mới của công chúng hay nhân chứng, mà từ việc rà soát và phân tích sâu các chứng cứ hiện có.
Phó trợ lý Giám đốc Bộ phận Điều tra Hình sự FBI Darren Cox cho biết FBI “chưa bao giờ bỏ cuộc” trong vụ này, họ “đào sâu hơn 3 triệu dữ liệu” và cuối cùng xác định được nghi phạm.
Trưởng công tố Jeanine Pirro mô tả vụ án như “mò kim đáy bể”.
Phó giám đốc FBI Dan Bongino cảnh báo tại họp báo: “Không thể có chuyện ai đó đến thủ đô của chúng ta, đặt thiết bị rồi ‘ung dung thoát thân’”. Ông xác nhận nghi phạm cuối cùng bị lần ra tại Woodbridge, bang Virginia.
Hình ảnh do trực thăng của Fox 5 ghi lại cho thấy, lượng lớn lực lượng thực thi pháp luật (bao gồm FBI) đã được triển khai tới nơi ở của nghi phạm trên một đoạn đường cụt trong cộng đồng ở Woodbridge, với trực thăng giám sát trực tiếp.
FBI treo thưởng 500.000 USD tìm manh mối
Trước khi bị bắt, FBI treo thưởng 500.000 USD để tìm thông tin về nghi phạm.
Camera giám sát cho thấy nghi phạm vào khoảng 19:54 tối 5/1/2021 đã đặt quả bom đầu tiên bên ngoài tòa nhà DNC; khoảng 22 phút sau, đặt quả thứ hai cạnh văn phòng RNC.
Dù bom được tháo gỡ nhanh chóng sau khi phát hiện, vụ việc khiến cảnh sát khẩn cấp ứng phó trong buổi sáng hôm đó; ngay sau đó, bạo loạn bùng phát tại Điện Capitol.
Nhiều năm trôi qua không phá được vụ án đã gây tranh cãi. Bongino, thời điểm đó chưa giữ chức Phó giám đốc FBI, từng chỉ trích mạnh mẽ việc điều tra kém hiệu quả, ám chỉ đây là một “hoạt động nội bộ” và việc chưa bắt giữ ai là một phần của “cuộc che đậy quy mô lớn”.
Động cơ đang được làm rõ
Bộ trưởng Tư pháp Bondi cho hay do lệnh khám xét chỉ mới được thi hành vào rạng sáng thứ Năm (4/12) nên hiện chưa thể cung cấp động cơ cụ thể, cũng không rõ liệu hành động của nghi phạm có mang tính chính trị hay không. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết nghi phạm có liên hệ với các phát biểu ủng hộ tư tưởng vô chính phủ.
Giám đốc FBI Patel nói nghi phạm sẽ được tự bào chữa trước tòa và xác nhận cuộc điều tra vẫn tiếp tục, có thể sẽ có thêm các cáo buộc mới.
Cảnh sát trưởng Washington D.C. Pamela Smith cho biết người dân thủ đô “hôm nay có thể yên tâm hơn” sau khi nghi phạm bị bắt.
Từ khóa FBI Đồi Capitol Bạo loạn Đồi Capitol






























