Thứ Sáu (17/7), xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Quân đội Mỹ đã tiến hành đêm không kích thứ sáu liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, mở rộng phạm vi tấn công từ khu vực ven biển phía Nam vào sâu trong nội địa nước này. Đáp lại, Iran tuyên bố đã tấn công các cơ sở của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, trong khi Qatar và Bahrain cũng lần lượt phát đi cảnh báo an ninh.

Ngày Chủ nhật (12/7), sau khi IRGC tấn công một tàu container đi qua eo biển Hormuz, CENTCOM tuyên bố phát động đợt tấn công mới nhằm vào khoảng 140 mục tiêu tại Iran. (Ảnh chụp màn hình video trên X của CENTCOM).

Các cuộc giao tranh quân sự tiếp tục khiến phần lớn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bị đình trệ, đồng thời ảnh hưởng đến các quốc gia lân cận. Giới chức Qatar xác nhận một trẻ em đã bị mảnh tên lửa đánh chặn rơi xuống gây thương tích.

Mỹ không kích đêm thứ sáu liên tiếp, nhiều nước vùng Vịnh phát báo động

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm đảo Qeshm và khu vực gần cảng Bandar Abbas.

CENTCOM cho biết trong thông cáo: “Quân đội Mỹ đã huy động máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu chiến, phóng tên lửa dẫn đường chính xác nhằm đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các cơ sở giám sát ven biển, hệ thống phòng không, hạ tầng hậu cần quân sự và năng lực tác chiến trên biển”.

Thông cáo nêu rõ đây là đêm thứ sáu liên tiếp Mỹ tiến hành không kích Iran, với mục tiêu tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Tehran và buộc nước này phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã phá hủy tới 90% năng lực tác chiến quân sự (weapons capabilities) của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Sau đó, quân đội Iran tuyên bố đã tấn công các cơ sở của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Sáng sớm thứ Sáu, Bahrain nhiều lần vang lên còi báo động không kích. Bộ Nội vụ nước này kêu gọi người dân và cư dân giữ bình tĩnh, nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Iran (IRNA), quân đội Iran tuyên bố mục tiêu của họ bao gồm trực thăng và máy bay trinh sát của Mỹ tại căn cứ không quân Sakhir ở Bahrain. Tuy nhiên, cả phía Bahrain và Mỹ đều chưa xác nhận căn cứ này bị tấn công.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran. Thủ đô Doha vang lên nhiều tiếng nổ lớn, đồng thời chính phủ gửi cảnh báo an ninh tới điện thoại thông minh của người dân.

Bộ Nội vụ Qatar cho biết một trẻ em đã bị thương do mảnh vỡ từ tên lửa đánh chặn rơi xuống và hiện đang được điều trị. Tính đến thời điểm đưa tin, Iran vẫn chưa tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

Mỹ – Iran phong tỏa lẫn nhau, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ

Cùng với việc các hoạt động quân sự gia tăng, phần lớn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz một lần nữa bị ngưng trệ, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới. Trước khi chiến sự bùng phát, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đi qua tuyến đường này.

Iran đã khôi phục việc phong tỏa eo biển Hormuz và cảnh báo đây là “lằn ranh đỏ không thể vượt qua”. Trong khi đó, Mỹ cũng đã tái áp đặt phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran từ hôm thứ Tư.

Tính đến thứ Năm, quân đội Mỹ đã buộc ba tàu thương mại tìm cách né tránh lệnh phong tỏa phải đổi hướng. Ngoài ra, một tàu chở dầu không tải đang trên đường đến đảo Kharg đã phớt lờ nhiều lần cảnh báo của Mỹ và bị tên lửa Mỹ bắn trúng, khiến con tàu mất khả năng di chuyển. Đảo Kharg là nơi đặt cảng xuất khẩu dầu mỏ chủ lực của Iran.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố ông Trump sẽ không “khoanh tay đứng nhìn các hành vi khủng bố đang diễn ra tại eo biển mà không buộc Iran phải trả giá”.

Bà cũng cho biết, ông Trump “đồng thời vẫn luôn để ngỏ cánh cửa ngoại giao”.

Cầu và lưới điện bị hư hại, Iran kêu gọi người dân tiết kiệm điện

Theo truyền thông nhà nước và bán chính thức của Iran, nhiều cây cầu cùng một đầu mối đường sắt tại tỉnh Hormozgan ở miền Nam nước này đã bị quân đội Mỹ tấn công. Hệ thống điện tại Bandar Abbas và khu vực lân cận cũng bị hư hại.

Nhiều hãng truyền thông nhà nước Iran đưa tin đợt không kích mới nhất đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Tuy nhiên, các hãng truyền thông phương Tây cho biết họ chưa thể kiểm chứng độc lập con số thương vong và thiệt hại do phía Iran công bố.

Bộ Năng lượng Iran cho biết điện đã được khôi phục tại một số khu vực, nhưng do nguồn cung ở miền Nam vẫn chưa ổn định, chính phủ kêu gọi người dân trên toàn quốc hạn chế sử dụng điều hòa trong giờ cao điểm để hỗ trợ duy trì nguồn điện cho khu vực này.

Nhiệt độ tại miền Nam Iran gần đây đã vượt 120 độ F (khoảng 49 độ C).

Ông Hossein Moghimi, phụ trách quan hệ công chúng của Bộ Năng lượng Iran, cho biết: “Nếu có thể, chỉ cần mỗi người dân Iran tắt điều hòa trong một giờ vào giờ cao điểm – thường từ 10 hoặc 11 giờ sáng đến 4 hoặc 5 giờ chiều, đặc biệt là vào cuối buổi chiều – thì chúng ta sẽ có thể cung cấp nguồn điện ổn định và đáng tin cậy hơn cho khu vực miền Nam. Nhiệt độ tại đây rất cao, trong khi cơ sở hạ tầng cũng đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của đối phương.”

Việc các cuộc ném bom tái diễn cũng khiến nhiều người dân Iran lo lắng.

Một nữ công chức 46 tuổi ở Tehran tên Mahlegha nói với Reuters: “Sống trong nỗi sợ chiến tranh có thể bùng phát trở lại thực sự rất mệt mỏi. Con người không thể sống mãi như thế… Cá nhân tôi hy vọng con đường ngoại giao sẽ thắng thế.”

Hiện cả Mỹ và Iran đều chưa công khai bày tỏ ý định quay trở lại bàn đàm phán.

CENTCOM cho biết hiện có hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông và vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cũng như sẵn sàng chiến đấu.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng nếu Washington tiếp tục tấn công hạ tầng của Iran, Tehran có thể thúc đẩy lực lượng đồng minh Houthi tại Yemen phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb, khiến tuyến hàng hải quốc tế chiến lược này đứng trước nguy cơ bị gián đoạn.

Trần Đình/ Epoch Times